Làm cha - làm mẹ
Thứ sáu, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Phút thật lòng của ông bố trẻ
Chữ bố thiêng liêng song cũng đầy sức nặng. Để làm được một ông bố tuyệt vời, đòi hỏi ta cũng phải thay đổi rất nhiều. Tôi đã ý thức được việc đó và bắt đầu những ngày học làm bố, vất vả nhưng vui.
Đưa vợ đi đẻ, vợ kêu trong phòng, chồng đứng ngồi không yên ngoài phòng, chốc chốc lại áp tai vào cánh cửa nghe xem có tín hiệu mới không? Chợt thấy tiếng trẻ con khóc oe oe, mừng quá nhưng một lúc sau mới biết không phải tiếng con mình mà là con người khác. Mãi đến lần thứ ba mới đúng con mình. Nhìn thằng bé và vợ, mẹ tròn con vuông mới thở phào, chạy đôn đáo khi nghe mẹ vợ nhắc về lấy đồ này, đồ kia.

Được bế đứa con yêu mà tay run kỳ lạ. Từ trước đến giờ có mấy khi bế trẻ nhỏ, làm gì chẳng gượng gạo. Giờ ôm máu mủ của mình, lóng ngóng không biết sao. Vài lần rồi cũng quen, nhớ hơi con, đi đâu cũng mong nhanh nhanh được về để gần cu tí. Mới ngày nào cu tí còn lọt thỏm trong tay, giờ trộm vía đã chình ình trong tay bố. Yêu con lắm.

cha-va-con-3.jpg

Từ hồi có cu tí, bố không còn nề hà giặt giũ quần áo, đặc biệt là đồ của cu tí, thậm chí bố còn tranh cả phần giặt của mẹ con. Bố thấy mình đảm đang lắm, đi làm về không còn thấy mệt, 10h đêm vẫn khệ nệ vác chậu quần áo đi phơi.

Bố cũng học được vài câu hát ru của bà nội dù cái giọng ồm ồm của bố chẳng làm con nhắm mắt song vẫn rất hữu ích để mẹ con yên tâm dùng bữa lấy sức nuôi cu tý.

Trước đây, bố chỉ quen đèo mẹ con đi siêu thị rồi để mẹ con tự chọn đồ. Nay bố biết một mình phi xe đến siêu thị, lựa nào sữa, nào bỉm, nào bình, nào dầu gội theo chỉ dẫn của mẹ con. Lần đầu tiên bố được mẹ con khen là chồng đảm, bố hạnh phúc nhìn cu tí âu yếm, nhờ con đó con trại ạ.

Cu tí chẳng biết nói chuyện gì, toàn a, ư và cười toe mỗi lần hóng hớt. Thế mà không biết tại sao, bố lại thích nói chuyện với cu tí của bố thế. Đáp lại mấy lời trêu đùa của bố, cu tí chỉ cười rất người lớn. Mẹ hỏi bố có hiểu cu tý nói gì không? Bố lắc đầu. Mẹ cười: “con nó bảo đi tè”. Bố nhìn xuống, đã phun đầy người bố rồi. Bố dí tay vào trán cu tý: “giỏi nhỉ”. Từ hồi đấy bố luận ra một điều ngộ nghĩnh. Mỗi lần cu tí rùng mình là đi tè còn chim sun sun là đi ị.

cha-va-con-4.jpg

Đêm nào cu tí hờn là đêm đó bố mất ngủ, sáng sau đến công ty, bố mệt rã rời nhưng cứ nghĩ đến nụ cười của con trai, bố lại thấy động lực làm việc, lại mải miết kiếm tiền để mua…sữa cho cu tí.

Bố sợ những ngày cu tí sốt, mỗi lần cặp nhiệt độ cho cu tí, bố lại nóng cả người, rồi lại thương mẹ con suốt đêm vất vả, âu lo.

Bố mong cu tí lớn từng ngày, nhanh nhanh, để bố và cu tí cùng đi chơi với mẹ. Cả nhà mình sẽ luôn cười hạnh phúc.

Theo PLXH



Các tin mới hơn
Các tin liên quan