Top News
Thứ bảy, Ngày 04 tháng 02 năm 2012
Daniel Radcliffe:” Thói nghiện rượu đã biến tôi thành kẻ ẩn dật 20 tuổi”
Ngôi sao “Harry Potter” trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã thú nhận rằng trước khi anh bỏ rượu năm 2010, thì thói nghiện rượu đã biến anh thành người rất tệ hại. Anh chàng ở trong bóng tối hầu hết thời gian mỗi khi say rượu.
(Theo Showbizspy)

daniel.jpg

Daniel Radcliffe đã hé mở về quá khứ nghiện rượu của mình, nhưng anh nói cụ thể hơn về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Nam diễn viên người Anh, người đóng vai Arthur Kipps trong "The Woman in Black", gần đây đã thú nhận với tạp chí ShortList rằng thói quen nghiện rượu đã biến anh thành "người ẩn dật ở tuổi 20."

"Thứ thức uống không lành mạnh đó đã phá hoại cơ thể và cuộc sống xã hội của tôi ", anh nói.

"Điều đó ngoài tầm kiểm soát. Tôi liên tục sống trong sợ hãi với những người tôi gặp, những gì tôi nói với họ, những gì tôi làm với họ, vì vậy tôi chỉ muốn ở lỳ trong nhà nhiều ngày và uống một mình."

daniel2.jpg

Chàng trai hàng đầu của loạt phim "Harry Potter" tiếp tục thừa nhận: “Đó là điều thảm hại- đó không phải là tôi”.

Anh nói thêm: "Tôi là một người vui vẻ, lịch sự và rượu biến tôi thành một gã thô lỗ trong một thời gian dài. Mọi người nói với tôi: "Chúng tôi nghĩ rằng bạn có vấn đề”. Cuối cùng tôi đã qua khỏi, và thể hiện bản thân mình”.

images640866_Daniel_Radcliffe.jpg

Trong quá trình trò chuyện, Radcliffe cũng tiết lộ rằng anh đã nói về vấn đề của mình với đồng nghiệp, ngôi sao Gary Oldman, người đã chiến đấu với chứng nghiện rượu những năm 90.

"Tôi không nói rằng tôi đã có vấn đề, vì tại thời điểm đó, tôi không nghĩ rằng mình như vậy. Tôi nói rằng tôi chia sẻ vấn đề tâm lý, và ông đã tích cực tìm kiếm ra sự hỗn loạn trong tôi".

119042-gary_oldman.jpg
Gary Oldman đã cho Daniel những lời khuyên bổ ích

Ngôi sao 22 tuổi tiếp tục hồi tưởng lại rặng Oldman "chỉ nói: “Con không thể tiếp tục làm điều này. Con có quá nhiều thứ, đừng để tuột mất”. Ông còn dặn dò: “Ta đã dừng lại. Và việc dừng lại đúng lúc giúp ta nhận ra một trời hạnh phúc mà ta không nghĩ đến”.

Lê Thoa




Các tin mới hơn
Các tin liên quan
 
- Em đến gặp chị vào một chiều mưa tầm tã, đến để ngắm nhìn gương mặt đã...
Người phụ nữ tên Su (tên nhân vật đã được thay đổi), 27 tuổi, ở Singapore...
Tôi nhớ, tôi đã uống rất nhiều còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi tỉnh...
“Anh cầu xin tôi dùng những ngôn từ liên quan đến sex để nói cho anh nghe, để anh...
"Nhân tình của cô gọi điện nhưng nghe thấy giọng tôi nên dập máy rồi"...
Tôi muộn chồng, 30 tuổi chưa từng yêu ai, thực tế là tôi có yêu thầm một người...