Lần đầu ghé thăm nhà bạn trai, Mary bĩu môi chê:
Sau một thời gian tìm hiểu, Thomas thổ lộ với bạn gái:
Na lấy hết dũng khí đến gặp cậu bạn lớp bên cạnh ngỏ lời:
Buổi tối vợ Tồ nói với chồng:
Trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm hỏi:
Thấy chồng hớn hở trở về nhà với chiếc đồng hồ mới cáu trên tay, Rosie ngạc nhiên:
Sáng sớm vừa nhận được thư, Bill sợ đến toát cả mồ hôi. Vợ anh thấy kỳ lạ liền hỏi:
Thấy cậu bạn cùng phòng nhìn màn hình máy tính rầu rĩ, Tèo tò mò hỏi:
Hai con ma tình cờ gặp nhau trong nghĩa trang. Một con hất hàm hỏi:
Na bảo với con trai 7 tuổi:
Thấy Na trở về phòng với vẻ khó chịu, cô bạn cùng phòng hỏi:
Thấy Tèo trở về nhà với bộ mặt thảm sầu, cậu bạn cùng phòng hỏi:
Sau khi ngồi suy tư gần một giờ đồng hồ, John nhìn vợ khẽ hỏi:
Một hôm, chồng than thở với vợ:
Sau một năm không gặp, Tũn suýt không nhận ra cô bạn cấp 3 vì quá gầy. Tũn háo hức hỏi:
Tèo và Tý ngồi tán gẫu về phụ nữ. Tèo hỏi:
Năm lớp 12, Tũn cầm lá thư tình đầu tiên nhận được về khoe bố mẹ. Mẹ cô lập tức giãy nảy:
Một người đàn ông quá khổ tìm đến bác sĩ nhờ tư vấn:
Bắt gặp cậu bạn thân ôm ảnh bạn gái cũ sầu não, Tý tức giận: