Tôi rất may mắn khi được giới truyền thông
quan tâm nhiều nhưng cũng gặp áp lực nếu như mình không có sự cố gắng.
Cho nên thay vì có lợi thế thì tôi phải cố gắng hơn các bạn khác nhiều
lần, ngôi vị Á hậu 2 hoàn toàn xứng đáng với tôi.
Mới đây, dòng trạng thái của
anh Đàm Vĩnh Hưng chỉ ra lý do vì sao chị không trở thành hoa hậu. Đó là
ê-kíp truyền thông của chị đã đi những bước sai như định hướng dư luận,
báo chí và ban giám khảo. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi nghĩ mọi người đã nghĩ quá về việc tôi
có ê-kíp đằng sau. Tôi không phải người hô mưa gọi gió, không thể nào
kêu gọi các nghệ sĩ khác ủng hộ mình được. Việc nhận được quá nhiều sự
ủng hộ đã khiến mọi người hiểu sai đây là kế hoạch truyền thông của tôi.
Tôi nghĩ rằng cho dù mình có định hướng
thế nào thì vị trí mình có hiện tại hoàn toàn xứng đáng với mình. Việc
mọi người chia sẻ thông tin tôi sai về chiến lược truyền thông thì bản
thân tôi nghĩ sai lầm ai cũng có và tôi sẽ thận trọng hơn trong những kế
hoạch tiếp theo.

Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, chị có đội ngũ truyền thông và ê-kíp hùng hậu, vậy chị đã đầu tư bao nhiêu kinh phí?
Tôi đã đầu tư toàn bộ số tiền mà mình tích
lũy khi làm việc ở New York và nửa năm sau đó làm việc ở TP.HCM. Số
tiền cho ê-kíp truyền thông rất ít, quan trọng là đầu tư cho việc hoàn
thiện vẻ đẹp của mình ngoài nhan sắc.
Khi đã trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vậy chị có quay trở lại New York để tiếp tục công việc người mẫu hay sẽ ở lại Việt Nam?
Với ngôi vị Á hậu là một điều quá tuyệt
vời, vì sẽ giúp cho tôi thực hiện ước mơ của mình đó là hướng đến cộng
đồng nhiều hơn, nhưng người mẫu là một nghề mà bản thân tôi luôn muốn
hướng đến và muốn theo đuổi nó cho đến cùng, những bước chân trên sàn
catwalk đã ăn sâu vào trong con người tôi.
Việc đi đến các kinh đô thời trang khác
làm việc thì tôi phải suy nghĩ cân nhắc vì tôi còn phải hoàn thành sứ
mệnh 2 năm của một Á hậu Hoàn vũ.

Mẹ là người truyền cảm hứng
cho chị khi đến với cuộc thi này, vậy cảm xúc của mẹ chị như thế nào khi
trở về nhà với danh hiệu Á hậu?
Mẹ tôi là người vô tư, tốt bụng, hoàn toàn
không biết gì về công nghệ thông tin. Sau đêm Chung kết tôi có gặp mẹ
và cảm xúc không thể tả nổi.
Điều hạnh phúc nhất đó là khi mẹ nói với tôi: “Con
đã làm rất tốt đêm nay rồi. Con đã đạt giải gì mà sao mọi người vây
quanh con nhiều thế. Khi nghe được câu nói này tôi đã rơi nước mắt và
tôi biết rằng những gì mình làm cho dù thất bại hay thành công thì mẹ
vẫn luôn ở bên cạnh”. Mẹ luôn luôn ở nhà chờ mình. Tôi hy vọng sau khi hoàn tất mọi công việc sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn.

Điều hối tiếc nhất khi chị tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017?
Điều mà tôi cảm thấy hối tiếc nhất khi
tham dự cuộc thi là trong khoảng thời gian trước khi cuộc thi diễn ra,
tôi đã rất cố gắng hoàn thiện và trao dồi mọi kĩ năng, để sẵn sàng.
Nhưng chính vì lí do chủ quan trong đêm Chung kết tôi lại không ôn tập
phần thi ứng xử nên chưa hoàn thành tốt, đó chính là điều mà tôi hối
tiếc nhất.
Vậy chị đã sẵn sàng cho một cuộc thi Hoa hậu quốc tế chưa?
Hiện tại, bản thân tôi rất là sẵn sàng
tham dự, vì tôi luôn muốn lan tỏa và tuyên truyền những vẻ đẹp và truyền
thống của Việt Nam cho mọi người cùng biết, tôi rất tự hào nếu nhận
được một lời mời tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế nào đó.
Giai đoạn khó khăn mà chị gặp phải trong quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017?
Khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
mọi người luôn thắc mắc về chi phí của tôi. Nhân đây tôi cũng chia sẻ
tôi đã lấy hết số tiền mà mình cố gắng tiết kiệm lâu nay, với tôi đó là
một số tiền khổng lồ, và tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng, nhưng
chẳng may cuộc thi kéo dài vì những lí do khách quan mà không ai muốn,
song song với việc cuộc thi kéo dài, bản thân tôi không thể làm việc
được nên tôi rơi vào tình trạng không có đủ chi phí để chi trả.

Lúc đó tôi có suy nghĩ mình có đang đi
đúng hướng hay không? mẹ thì vẫn ở nhà một mình vẫn trông chờ con gái lo
lắng cho gia đình, khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn. Cũng có lần
tôi đi mượn ngân hàng nhưng vì lí do không có thu nhập cá nhân hàng
tháng nên không thể vay được dù ngân hàng có biết đến mình.
Bản thân tôi cũng phải đi mượn bạn bè,
nhưng số tiền đó cũng không là bao nhiêu, nhưng điều mà mình ấm ức nhất
trong lòng là tôi không thể kể hay nói cho bất kì ai biết rằng mình
không có tiền nhưng vẫn đi thi Hoa hậu, đó là điều mà tôi cảm thấy khó
khăn nhất.

Với mẹ, mọi người sẽ không bao giờ có thể
nghĩ mẹ của tôi còn không có tiền để đi mua một chiếc váy để đến xem con
gái thi Chung kết, tôi phải nhờ một người bạn mua váy cho mẹ mặc hay
thậm chí khi ra Nha Trang cũng phải đi xe đò.
Tôi hy vọng sau tất cả, tôi sẽ có thời
gian lo cho mẹ hơn sau những khó khăn, tôi trân quý và cảm ơn khoảng
thời gian khó khăn đó đã cho tôi biết trân trọng những giá trị như bây
giờ.
Giữa những áp lực như vậy, có bao giờ chị có suy nghĩ mình sẽ bỏ thi Hoa hậu hay không?
Những lúc mà tôi có suy nghĩ mình bỏ thi,
thì tôi sẽ nghĩ về lí do mình bắt đầu, có quá nhiều lí do mình bắt đầu
vậy tại sao chỉ vì một lí do tài chính mà mình bỏ thi, đó là là lí do vớ
vẩn. Với tôi đến với cuộc thi này không phải vì danh hiệu nữa mà nó như
là nơi mà hoàn thiện bản thân mình nhất trong suốt tuổi trẻ của tôi.

Khoảng thời gian đó chị có bị stress vì những áp lực không?
Khoảng thời gian mà tôi stress nặng nề
nhất là sau vòng sơ khảo, chỉ sau 2 ngày, mọi thứ dường như quay đầu lại
với mình, bao nhiêu công sức đầu tư của mình bị chê đủ thứ nào là tóc,
áo quần, catwalk. Khoảng thời gian đó tôi gần như không ra ngoài, không
tiếp xúc với ai, chỉ nằm trong phòng một mình và suy nghĩ về mọi thứ,
mình thấy có lỗi với ê-kíp với những người yêu thương mình. Tuy nhiên,
khoảng thời gian đó cũng nhanh trôi qua với tôi.
Mâu Thủy mất ba từ sớm, điều này ảnh hưởng thế nào đến tính cách của chị?
Ba tôi đã mất 5 năm về trước nhưng tính
cách và con người của tôi y như ba. Từ khi ba mất, tôi một mình chăm sóc
hết gia đình, suy nghĩ luôn luôn cứng rắn, quyết định mọi việc dứt
khoát và luôn là bờ vai vững chắc cho mẹ.
Tôi nghĩ mình như người đàn ông, không cho
phép mình gục ngã và yếu đuối trước mặt gia đình. Nếu tôi gục ngã thì
sẽ không còn ai nâng đỡ những thành viên khác nữa.

Giữa thời điểm những ý kiến
trái chiều về tân Hoa hậu chị là người từng tiếp xúc và có nhiều thời
gian hoạt động chung chị đánh giá cũng như chia sẻ gì về H'Hen Niê?
H'Hen Niê là đối thủ mạnh
với tất cả mọi người. Tôi thấy trong cô ấy có nội tâm mạnh mẽ và một
trái tim nhân ái. Không chỉ vậy, cô ấy còn có vẻ đẹp không lẫn vào đâu.
Với tôi không chỉ H’Hen Niê có những ý kiến trái chiều mà bản thân tôi hay Hoàng Thùy
cũng gặp phải. Nhưng mình không thể nào mình mãi sống trong những dư
luận, với tôi người nghệ sĩ sống trong dư luận là người nghệ sĩ quê mùa.



Xin cảm ơn và chúc Mâu Thủy sẽ ngày càng tỏa sáng với cương vị là Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Theo Ricky Hoàng/Thethaovanhoa.vn
Cùng xem thêm clip đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhé!