Ấm áp từ sự sẻ chia của giới trẻ với những mảnh đời khó khăn
Khi thành phố đã bớt ồn ào, những bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh lại lặng lẽ mang theo các suất cơm, những hộp bánh bao nóng hổi rong ruổi khắp các con đường trong gió lạnh để sẻ chia với người lao động nghèo và những mảnh đời còn đang gặp khó khăn.
Từ ký ức tuổi thơ đến hành trình thiện nguyện
Căn phòng trọ trongmột con hẻm tại phường Hòa Hưng (TP Hồ Chí Minh), nhóm bạn trẻ do Phạm Nguyễn Anh Thư khởi xướng đang tất bật chuẩn bị những suất ăn, rồi cả nhóm sẽ lên đường để trao tặng cho những người lao động nghèo, cơ nhỡ, khó khăn. Hoạt động thiện nguyện này đã được nhóm duy trì đều đặn suốt hơn một năm qua.
Nhắc đến cơ duyên bắt đầu, Anh Thư chia sẻ: “Hồi còn là học sinh cấp 3, em thường thấy các anh chị đi phát cơm đêm ở TP Hồ Chí Minh. Lúc đó em còn nhỏ, chưa đi được nhưng trong lòng luôn mong sau này mình cũng làm được điều gì đó giống như vậy”.
Ước muốn ấy theo Anh Thư suốt những năm tháng trưởng thành. Khi trở thành sinh viên, quen dần với đường sá và nhịp sống thành phố, Anh Thư bắt đầu tham gia các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện để học hỏi cách tổ chức. “Em đi cùng để học cách làm, cách vận hành rồi từ từ tích lũy kinh nghiệm. Khi đã đủ tự tin, em rủ bạn bè cùng làm, chủ yếu là các bạn sinh viên giống mình”, Anh Thư nói.


Nhóm hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, không phân biệt vai trò hay đóng góp nhiều ít. Mọi khoản ủng hộ đều được công khai qua tài khoản chung để đảm bảo minh bạch. Tùy thuộc vào nguồn quỹ mỗi tháng, thực đơn sẽ được thay đổi linh hoạt: khi thì là những suất cơm chay đủ đầy, khi lại là chiếc bánh bao nóng hổi kèm sữa và nước lọc.
Theo Anh Thư, dù phần quà không lớn về vật chất, nhưng khâu chuẩn bị luôn được các bạn chú trọng, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Các thành viên trực tiếp đến các quán cơm đồng hành, tự tay đóng gói từng phần trước khi mang đi phát.
“Tụi em luôn nhắc nhau là làm ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là phần quà đến tay người nhận phải sạch sẽ, đàng hoàng”, Anh Thư cho biết.


Mỗi thành viên đến với nhóm đều mang theo một câu chuyện riêng. Bạn Ngọc Huyền (sinh viên một trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh)thìbiết đến hoạt động này qua sự giới thiệu của trưởng nhóm và quyết định tham gia chuyến phát suất ăn đêm đầu tiên. Sau lần trải nghiệm ấy, Ngọc Huyền không giấu được sự trăn trở: “Em thấy còn rất nhiều người khó khăn ngoài đường cần được quan tâm hơn, nhất là người già và trẻ em. Có những hoàn cảnh nhìn rất thương”.
Với Ngọc Huyền, điều khiến cô nhớ nhất không phải là quãng đường đi hay số lượng phần quà phát được, mà là phản ứng của người nhận. “Em thấy họ vui lắm khi nhận được những suất ăn, có người cười, có người cảm ơn em rất nhiều. Lúc đó em mới thấy món quà không chỉ là đồ ăn mà còn là sự quan tâm và sẻ chia”, Ngọc Huyền nói.
Trong khi đó, bạn Phan Xuân Thịnh (sinh viên đang sinh sống tại phường An Đông, tham gia hoạt động của nhóm được 6 tháng) lại tìm thấy sự "an yên" trong những chuyến đi đêm như thế này. Sau những buổi học hay những giờ làm thêm căng thẳng, được trực tiếp trao đi những phần quà giúp Xuân Thịnh cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.


"Khi mà mình trao đi từng hộp cơm hay một hộp bánh bao, chai nước... thật sự rất cảm xúc khi thấy người nhận rất vui. Họ đáp lại mình bằng nụcười rất tươi, nhiều khicòn khoanh tay lại đểnhận nữa. Những hình ảnh đó khiến emcảm thấy rấtxúc động", Xuân Thịnh chia sẻ.
Đối với Xuân Thịnh, những nụ cười và lời cảm ơn từ những người nhận chính là liều thuốc tinh thần vô giá, thôi thúc bạnmuốn lan tỏa nhiều hơn nữa những điều tích cực trong năm 2026 này.
Ấm lòng giữa những nhọc nhằn mưu sinh
Phía sau những phần quà được trao đi là những câu chuyện đời đầy nghị lực nhưng cũng không kém phần gian truân. Cô Nhường, một người phụ nữlàm nghề nhặtve chai với thu nhập mỗi ngày chỉ vỏn vẹn 20.000 - 30.000 đồng, một suất ăn tối không chỉ giúp cô đỡ vất vả sau một ngày dài rong ruổi mà còn là sự an ủi về tinh thần to lớn.
"Thường cô đi cả ngày, tối về mà có đồ ăn như này là cô ăn luôn. Cô không phải nấu mì gói hay là nấu cái gì nữa... Nó cũng đỡ được cho cô một khoản tiền để trang trải cuộc sống", vừanhận được suất cơm từ nhóm bạn trẻ, cô Nhường xúc động nói.

Cùng chung cảm xúc ấy, chú Phan Đình Tưcũng không giấu được sự xúc động. Chú chia sẻ rằng, bản thân cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc khi được những người trẻ quan tâm.
“Nếu không có những người hảo tâm như vậy, cuộc sống của chúng tôi chắc sẽ vất vả hơn nhiều. Được quan tâm, sẻ chia như thế là thấy ấm lòng và hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ chỉ có Việt Nam mình mới có những chuyện này, chứ nước ngoài hình như chắc không có đâu", lời chia sẻ của chú Tư như một minh chứng cho nét đẹp văn hóa yêu thương, "lá lành đùm lá rách" vốn đã thấm sâu vào máu thịt của mỗi người dân Việt.


Một năm hoạt động với bao kỷ niệm, từ những lần đầu bỡ ngỡ không biết cách vận hành đến khi có thể trao đi cả trăm phần quà mỗi đêm, Anh Thư cho biết, thời gian đầu nhóm chỉ phát được khoảng 30 - 40 phần nhưng đến nay con số đó đã tăng lên 70 - 100 phần mỗi đợt.
Lý giải về việc chọn khung giờ đêm muộn để hoạt động, Anh Thư chia sẻ rằng đó là lúc những người lao động như chú xích lô, cô lao công hay những người nhặt ve chai bắt đầu tìm chỗ nghỉ chân trước hiên nhà dân hoặc trên cầu. Việc giúp đỡ họ vào thời điểm này mang lại ý nghĩa thiết thực nhất.


Bước sang năm mới 2026, Anh Thư cùng nhóm bạn của mình không giấu giếm dự định sẽ phát triển quy mô hơn nữa. "Trong năm mới 2026 này, tụi em cũng mong muốnphát triển nhiều hơn, nhiều suất ăn được gửi đến cho nhiềungười hơn và tổ chức những hoạt động lớn hơn nữa".
Những bước chân của nhóm bạn trẻ vẫn âm thầm in dấu trên các con đường ởTP Hồ Chí Minhkhi đêm xuống. Không chỉ trao đi những suất cơm hay chiếc bánh bao, họ đang góp phần nuôi dưỡng niềm tin vào lòng nhân ái, khẳng định rằng giới trẻ hôm nay vẫn đang tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hiện đại.