Ấn tượng màu sắc lễ hội Halloween giữa lòng TP HCM
(NLĐO)- TP HCM đang tràn ngập không khí Halloween với những quán cà phê và trung tâm thương mại được trang trí huyền bí, ma mị và rực rỡ.
Thời tiết mưa nắng thất thường khiến không khí lễ hội năm nay không quá sôi động, song hơi thở mùa lễ hội vẫn len lỏi khắp đô thị.
Không gian đô thị khoác áo Halloween
Halloween len lỏi góc quán nhỏ
Tại các quán cà phê như Country House Coffee (phường Gò Vấp), Bibli Library Café (phường Cầu Ông Lãnh) hay Petal by Petal – Coffee & Bistro (phường Bảy Hiền), không gian Halloween được đầu tư chỉn chu nhưng vẫn giữ tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi. Các tông đen, cam, tím than hòa cùng ánh đèn vàng và những góc chụp ảnh nhỏ gợi cảm giác ma mị mà không quá ghê rợn.




Chị Ngân Trang, khách đến Bibli Library Café cùng gia đình, chia sẻ ở đây trang trí khá lạ và có nhiều hoạt động cho mấy bé khám phá Halloween cùng trải nghiệm nên chị dẫn các con tới chơi. Theo chị Ngân Trang, xu hướng khi đi chơi Halloween là "chọn những chỗ có phong cách phù hợp với chủ đề, hơi bí ẩn, kiểu Harry Potter".




Tại Petal by Petal – Coffee & Bistro (phường Bảy Hiền, không gian mang phong cách vintage châu Âu, mùa Halloween được điểm xuyết thêm nến và đầu lâu bí ngô nhỏ.
Chủ quán – anh Tiến Long cho biết: "Tiệm anh bắt đầu trang trí từ ngày 21-10. Thực ra trào lưu Halloween không nhiều người ưa chuộng lắm, chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Đa phần các quán ở TP HCM thường sẽ trang trí trước cho lễ Giáng sinh, thậm chí có nơi còn làm luôn cho Tết rồi"



Anh Tiến Long chia sẻ thêm: "Tiệm trang trí Halloween chỉ mong muốn mọi người sống chậm lại một chút, trải nghiệm từ từ từng khoảnh khắc, chứ không phải lúc nào cũng vội vàng".
Toàn bộ đồ decor phần lớn do anh tự sưu tầm và làm thủ công, tạo dấu ấn riêng cho tiệm.
Nhìn chung, lượng khách đến check-in năm nay không quá đông. Thời tiết thất thường khiến nhiều người ngại ra đường, chọn ở nhà thay vì dạo phố. Dù vậy, với những ai yêu sự nhẹ nhàng, đây lại là dịp lý tưởng để tận hưởng không khí Halloween theo cách riêng.
Hòa mình vào lễ hội rộn ràng
Trái với vẻ yên bình ở các quán cà phê, không khí ở nhiều trung tâm thương náo nhiệt hơn hẳn. Tại Parc Mall (phường Chánh Hưng), khu vực tầng trệt được trang trí theo phong cách "làng ma quái", với tông cam – đen – vàng rơm chủ đạo, thu hút ánh nhìn ngay từ lối vào.





Giữa không gian mở là mô hình bộ xương khổng lồ cao gần hai mét – điểm nhấn của khu trưng bày. Bao quanh là các góc tiểu cảnh Halloween như bù nhìn rơm, lò sưởi gạch cổ, mạng nhện đỏ và những quả bí ngô mini, tạo cảm giác vừa ma mị vừa vui nhộn.
Theo ghi nhận, lượng khách đến Parc Mall tăng cao vào cuối tuần, phần lớn là các gia đình trẻ và nhóm bạn đến dạo chơi, check-in. Ngoài các hoạt động hóa trang, trung tâm còn có diễu hành đoàn quân ma quái, phát kẹo "Trick or Treat" và workshop Halloween miễn phí, biến nơi đây thành một trong số ít điểm "đậm chất Halloween" của TP HCM năm nay.
"Cuối tuần nên cả gia đình mình đến đây để xả hơi. Sẵn dịp cho các con trải nghiệm không khí Halloween luôn. Không khí ở đây vui, có nhiều trò hóa trang, khu vực chụp ảnh. Bé nhà mình rất thích, là dịp gắn kết gia đình rất hay" - chị Ngọc Duyên, một khách đến đây chia sẻ.
Tại Saigon Centre (phường Sài Gòn), lượng khách ra vào khá đông. Nhiều người dừng lại trước các tiểu cảnh Halloween được bày trí bắt mắt để chụp hình lưu niệm.
Khu trưng bày tái hiện khung cảnh mùa thu với lá phong, bí ngô, đèn lồng vàng và mạng nhện điểm xuyết.




Từ các quán cà phê yên ả đến trung tâm thương mại rực rỡ, TP HCM vẫn giữ cho mình nhịp Halloween vừa phải – nơi cái "chill" của không gian nhỏ và sự náo nhiệt của phố thị cùng hòa nhịp, tạo nên sắc màu riêng cho thành phố trong những ngày cuối tháng 10.