Cà phê đầu tuần: Man City đã giả vờ 13 năm để vượt MU

13 năm trước, HLV Alex Ferguson gọi Man City là gã hàng xóm ồn ào, ngụ ý rằng những câu chuyện tự thổi phồng của đội bóng áo xanh sẽ không thể trở thành sự thật. Khoảng cách về đẳng cấp với đội áo đỏ sẽ là không thể vượt qua.

Man City - MU: Màn chơi đùa giữa người lớn và trẻ con

Nhưng hơn một thập kỷ sau, mọi chuyện đã khác. Gọi trận đấu của họ với Man City là một cuộc đối đầu sẽ không công bằng. Tờ The Athletic bình luận rằng đó là màn chơi đùa giữa người lớn với trẻ con. Man United đã tiến bộ mùa trước, nhưng dựa trên bằng chứng nhãn tiền ấy và các kết quả thất vọng khác kể từ tháng Tám, họ thực sự đã đi lùi, bất chấp chiến thắng nhọc nhằn trước Fulham ngay sau đó.

Điều đáng nói là trong cùng vòng đấu tiếp theo, Man City tiếp tục đè bẹp Bournemouth 6-1, để khẳng định vị thế không thể chối cãi của mình ở Premier League. Họ tiếp tục cho thấy rằng khoảng cách giữa hai đội bóng cùng thành phố đang là diệu vợi đến thế nào, và bất khả san lấp ra sao.

Người hâm mộ theo dõi trong sân vận động và trên TV đã thấy điều đó. Nhưng đôi khi chỉ xem bằng mắt thường là không đủ. Các thống kê phũ phàng chỉ ra rằng các kỷ lục không mong muốn của MU đang bị phá vỡ với tốc độ đáng sợ.

Những thống kê phũ phàng

Đây là một trong số đó: MU đã thua 34 trận Premier League tại Old Trafford trong 10 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, bằng đúng số trận thua sân nhà trong toàn bộ triều đại của HLV người Scotland. Ông đã dẫn dắt Quỷ đỏ 405 trận sân nhà Premier League và kể từ khi ông nghỉ hưu, đội mới đá 196 trận tại Old Trafford.

Cần một con số nữa không? Họ chỉ dẫn trước đối phương trong 29 phút tại Old Trafford ở Premier League mùa này. Còn gì nữa? Kể từ khi Guardiola gia nhập City từ đầu mùa 2016-17, họ đã kiếm được 145 điểm nhiều hơn so với MU - 649 so với 504 - và đã thắng nhiều hơn 60 trận (205 so với 145).

Đội của Ten Hag đã thua một nửa số trận ở Premier League mùa này, đó là số trận thua nhiều nhất của họ trong 10 trận đầu tiên của một chiến dịch hạng cao nhất nước Anh kể từ mùa 1986-87.

Cà phê đầu tuần: Man City đã giả vờ 13 năm để vượt MU - Ảnh 1.

Man City đã bỏ ra xa MU về nhiều mặt

À, như để xát muối vào nỗi đau, Erling Haaland, người đã ghi cú đúp trong trận derby Manchester, đã lập công 11 bàn ở Premier League, gần bằng tổng số bàn mà United ghi được mùa này (12).

Các số liệu thống kê đọc lên thật khủng khiếp và trận derby Manchester cho thấy một khoảng cách diệu vợi về trình độ giữa hai đội. Andre Onana là cầu thủ xuất sắc nhất của đội áo đỏ. Nếu không có anh, City có thể đã ghi được bốn, năm, sáu hoặc bảy bàn.

Ngay cả khi không nhắm vào MU, HLV Pep Guardiola đã làm nổi bật sự khác biệt chủ yếu giữa hai đội trong một câu: "Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng ta đang đi cùng hướng: Chủ tịch, CEO, giám đốc thể thao và cầu thủ".

Gã hàng xóm ồn ào

Liệu MU có thể nói rằng tất cả đều đi theo một hướng duy nhất khi có quá nhiều sự không chắc chắn về sở hữu câu lạc bộ?

Còn nhớ vào năm 2010, Sir Alex khi ấy đã gọi Man City là "gã hàng xóm ồn ào", vì một sự khôn vặt nho nhỏ: Đội bóng áo xanh đã phủ lại màu lên tấm poster "Chào mừng đến Manchester" thời Carlos Tevez mới đến MU, rồi gửi nó về quê nhà Argentina của anh.

Đây là từng lời của ông ngày hôm đó: "Tôi không biết điều gì đã tạo ra chuyện ấy - có lẽ là một chiêu trò quảng cáo - nhưng tôi không nghĩ rằng họ có thể tự hào về điều đó. Tôi không hiểu họ nghĩ kiểu gì mà cho rằng điều đó sẽ giúp họ có nhiều điểm hơn chúng tôi thay vì đối đầu với chúng tôi trên sân cỏ. Có lẽ nó đáng giá với một số cổ động viên của họ, nhưng không phải tất cả. Những người khác sẽ cảm thấy xấu hổ. Nếu bạn hỏi cổ động viên của họ, tôi nghĩ họ sẽ muốn thấy một chiếc cúp được diễu hành qua thành phố trước khi bắt đầu phô trương như vậy".

Khi mới bắt đầu kỷ nguyên tiêu tiền của mình, Man City đã dùng đủ chiêu trò để "gồng" với người hàng xóm của mình. Trước đó, giám đốc điều hành bấy giờ là Gary Cook thậm chí đã cho quay clip quảng bá CLB với tuyên bố tự tin rằng "không thể phủ nhận rằng đây là CLB lớn nhất và tốt nhất thế giới". Người Mỹ hay có câu: "Hãy giả vờ cho đến khi thành sự thật (Fake it till you make it). Man City đã áp dụng chiến lược kinh điển này trong nhiều năm, và bây giờ, có lẽ họ không phải giả vờ nữa rồi. Thành Manchester bây giờ chỉ có một màu xanh.

Phạm An

Link gốc: TTVH