Hot girl bóng chuyền cao nhất Việt Nam thích mặc đồ may sẵn, mê game và có thể kế tục Thanh Thúy

Sở hữu chiều cao lên tới 1,95m, phụ công Lý Thị Luyến là VĐV cao nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô gái quê Hưng Yên sinh năm 2000 này được HLV Tuấn Kiệt đánh giá có thể kế tục Thanh Thúy nếu được bồi dưỡng thêm về chuyên môn.

Lý Thị Luyến cao hơn bạn trai 15cm, gia đình thuần nông, 8 tuổi đã bén duyên với bóng chuyền

Hotgirl bóng chuyền cao nhất Việt Nam, thích mặc đồ may sẵn, mê game, có thể kế tục Thanh Thúy - Ảnh 2.

Hotgirl bóng chuyền cao nhất Việt Nam, thích mặc đồ may sẵn, mê game, có thể kế tục Thanh Thúy - Ảnh 3.

Lý Thị Luyến sinh năm 2000, cao tới 1,95m, là VĐV bóng chuyền nữ cao nhất Việt Nam trong lịch sử. Cô hiện là phụ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB Hóa Chất Đức Giang. Lý Thị Luyến kể năm cô học lớp 8, các thày ở đội bóng chuyền Hà Nội về trường tuyển quân. Nhờ chiều cao nổi bật, Luyến gần như được chọn ngay lập tức. Mẹ cô không muốn xa con gái nhưng bố lại hết lòng ủng hộ nên cuối cùng mẹ cũng bấm bụng để con lên Hà Nội tập luyện. Quay lại những ngày đầu tập bóng chuyền, Luyến chia sẻ, cái khó nhất với cô chính là rèn thể lực: “Tôi sinh ra ở nông thôn, con nhà nông chính hiệu nên cũng tự nhận rằng mình có chút sức khỏe. Nhưng chừng đó không thấm vào đâu khi dấn thân theo thể thao chuyên nghiệp. Tôi phải tập nhiều bài tập bổ trợ nhằm nâng cao nền tảng thể lực. Những bữa đầu chưa quen nên tôi cảm thấy cực kỳ mệt, tới mức chả muốn ăn cơm. Nhưng dần dần tôi cũng bắt nhịp được với cường độ tập luyện ở đội”, Luyến cho hay. Nói là vậy nhưng trong thể thao, đặc biệt thể thao chuyên nghiệp, mỗi vận động viên không thể tránh được những thời điểm khó khăn. Luyến cho biết, những lúc chấn thương hay phong độ không tốt, cô cảm thấy chán nản. Nhưng hễ nản cô lại nghĩ tới câu nói “bùn ở dưới chân nhưng nắng vẫn ở trên đầu” để tự động viên mình. “Khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi, dù làm bất cứ công việc gì. Nhưng sống thì phải luôn hướng về phía trước, phía mặt trời chứ không thể nhìn xuống chân”

Hotgirl bóng chuyền cao nhất Việt Nam, thích mặc đồ may sẵn, mê game, có thể kế tục Thanh Thúy - Ảnh 4.

Hotgirl bóng chuyền cao nhất Việt Nam, thích mặc đồ may sẵn, mê game, có thể kế tục Thanh Thúy - Ảnh 5.

Hotgirl bóng chuyền cao nhất Việt Nam, thích mặc đồ may sẵn, mê game, có thể kế tục Thanh Thúy - Ảnh 6.

“Mọi việc từ nhổ mạ, cấy hay gặt lúa tôi đều làm được. Ngoài ra tôi còn trồng rau, nấu cơm, chăn nuôi lợn, gà. Có lẽ cũng bởi quen với việc phải lao động tay chân nên tôi dễ thích nghi hơn với thể thao chuyên nghiệp”, Lý Thị Luyến chia sẻ.

Cô gái Hưng Yên tuy cao tới 1,95m nhưng vẫn có sở thích đi giày cao gót như các bạn nữ khác. Ngoài ra, Lý Thị Luyến còn mê... chơi game và thích mặc quần áo may sẵn

Cô gái Hưng Yên tuy cao tới 1,95m nhưng vẫn có sở thích đi giày cao gót như các bạn nữ khác. Ngoài ra, Lý Thị Luyến còn mê... chơi game và thích mặc quần áo may sẵn

Lý Thị Luyến kể nhà cô trồng khá nhiều chuối, mỗi cuối tuần, bố lại mang chuối ra chợ bán và cô thường đòi theo bố. Vậy là một bên giỏ để chuối, một bên giỏ là con, hai bố con cùng ra chợ. Những buổi đi chợ như vậy là kỷ niệm khó phai với cô gái chơi ở vị trí phụ công đội Hóa chất Đức Giang.

Lý Thị Luyến kể nhà cô trồng khá nhiều chuối, mỗi cuối tuần, bố lại mang chuối ra chợ bán và cô thường đòi theo bố. Vậy là một bên giỏ để chuối, một bên giỏ là con, hai bố con cùng ra chợ. Những buổi đi chợ như vậy là kỷ niệm khó phai với cô gái chơi ở vị trí phụ công đội Hóa chất Đức Giang.

Hotgirl bóng chuyền cao nhất Việt Nam, thích mặc đồ may sẵn, mê game, có thể kế tục Thanh Thúy - Ảnh 9.

Hotgirl bóng chuyền cao nhất Việt Nam, thích mặc đồ may sẵn, mê game, có thể kế tục Thanh Thúy - Ảnh 10.

Lý Thị Luyến có bạn trai tên là Ngọc Lâm, thấp hơn cô tới 15cm. Ngọc Lâm, bạn trai của Luyến cho hay, kể từ khi quen và yêu cô, anh thường phải đi giày… độn đế. “Ban đầu tôi cũng tự ti lắm, sau dần quen thì thấy cũng bình thường. Nhưng tôi muốn đi giày đế cao để trông không quá lệch so với cô ấy. Về tính cách, Luyến là cô gái dễ gần, vô tư và biết quan tâm tới người khác”. Lâm kể thêm, anh quen bạn gái khá tình cờ trong một lần vào quán ăn. “Tôi thấy ba cô gái rất cao liền hỏi thăm xem có phải tập bóng chuyền hay không, rồi lại gần xin chụp ảnh với cô cao nhất là Luyến. Sau đó, tôi đánh bạo sang hỏi xin tên tài khoản Facebook, mãi Luyến mới đồng ý kết bạn. Từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau, thấy hợp nên thi thoảng hẹn hò đi ăn, cà phê. Hợp thế nhưng cũng phải 6 tháng tôi mới “cưa” đổ được cô ấy”, Lâm kể. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Lâm chia sẻ, anh và bạn gái còn trẻ nên chưa tính việc về chung một nhà. “Cô ấy còn ràng buộc hợp đồng nên chưa kết hôn được. Nhưng không sao, chúng tôi còn nhiều thời gian, tôi đợi được”, bạn trai của Luyến tâm sự.


 

HT

Link gốc: TTVH