ATP Finals 2023, Jannik Sinner: Giant-killer của Top 5

Việc vượt qua Novak Djokovic sau 3 set có thể là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp mà Jannik Sinner có được trước tay vợt 24 lần giành danh hiệu Grand Slam nhưng kết quả này cũng có thể là dấu hiệu về sự xuất hiện của một ngôi sao khác bên cạnh Carlos Alcaraz.

Vì thế, sẽ không có gì bất ngờ nếu đối trọng Djokovic-Alcaraz giờ có thêm Sinner.

Thành tích ấn tượng

Tỉ số các set 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) đủ cho thấy Sinner đã rất vất vả thế nào để đánh bại tay vợt số 1 thế giới nhưng cũng vì thế mà chiến thắng của anh càng trở nên ấn tượng hơn. Thực tế thì tay vợt 22 tuổi người Italy là tay vợt đầu tiên đánh bại Djokovic sau 121 ngày, kể từ khi Alcaraz đánh bại số 1 thế giới sau 5 set ở trận chung kết Wimbledon - Djokovic đã thắng 19 trận liên tiếp kể từ đó.

Như thế đủ thấy, Djokovic xuất sắc mà Sinner cũng rất xuất sắc trong 3 giờ 8 phút, qua đó giành chiến thắng đầu tiên sau 4 lần gặp nhau trong sự nghiệp với nhà vô địch ATP Finals sáu lần. Đây cũng là chiến thắng thứ hai trong sự nghiệp của anh trước đương kim số 1, sau khi đánh bại Alcaraz đang xếp thứ 1 thế giới ở bán kết Miami hồi đầu năm nay.

Thú vị là Sinner giống như giant-killer của các tay vợt trong Top 5 và là tay vợt duy nhất trong năm nay giành chiến thắng trước Djokovic, Alcaraz và Medvedev, Top 3 hiện tại trên bảng xếp hạng ATP, nếu không muốn nói anh thực sự đã đánh bại Alcaraz và Medvedev mỗi người hai lần trong năm 2023.

Những chiến thắng Top 5 gần đây nhất của Sinner:

Thắng số 2 Alcaraz ở bán kết Bắc Kinh, 7-6 (4), 6-1

Thắng số 3 Medvedev tại chung kết Bắc Kinh, 7-6 (2), 7-6 (2)

Thắng số 5 Rublev ở bán kết Vienna, 7-5, 7-6 (5)

Thắng số 3 Medvedev ở chung kết Vienna, 7-6 (7), 4-6, 6-3

Thắng số 1 Djokovic ở vòng bảng ATP Finals, 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2)

Như vậy, Sinner tạm thời đang dẫn 2-0 ở bảng đấu vòng tròn tại ATP Finals, sau khi đánh bại Stefanos Tsitsipas trong trận mở màn, 6-4, 6-4.

ATP Finals 2023, Jannik Sinner: Giant-killer của Top 5 - Ảnh 1.

Jannik Sinner vừa lần đầu đánh bại Novak Djokovic

Bí quyết thành công

Thắng lợi của Sinner trước Djokovic rõ ràng không phải nhất thời và thực tế tay vợt người Italy còn có nhiều lí do để khiến tất cả phải phấn khích về anh, thậm chí có những thống kê cho thấy anh đang trên đà trở thành một bước đột phá lớn trong năm.

Thứ nhất, những kết quả gần đây của Sinner cho thấy phong độ của anh thực sự ổn định. Nhờ đó, anh không chỉ đánh bại 5 tay vợt hàng đầu vốn là điều vô cùng khó khăn ở ATP Tour mà còn đánh bại họ một cách liên tục. Và đây chính xác là những gì Sinner đã cho thấy ở trên.

Thứ hai, Sinner không chỉ đánh bại Djokovic tại ATP Finals mà còn làm được điều đó khi giành chiến thắng trong loạt tiebreak quyết định. Nghe có vẻ không phải là một vấn đề lớn, nhưng thực tế là vậy. Trên thực tế, Sinner chỉ là tay vợt thứ 10 làm được điều đó và chỉ là người thứ 3 làm được điều đó trong 10 năm qua (Carlos Alcaraz và Dominic Thiem). Chính xác thì anh là tay vợt thứ 3 làm được điều đó trước sinh nhật thứ 23 của họ. Những người còn lại là Rafael Nadal và Alcaraz. Thứ ba, các tay vợt thường được đánh giá dựa trên các danh hiệu Grand Slam mà họ giành được, và rõ ràng Sinner đã không thể đạt được điều đó trong năm nay. Tuy nhiên, để giành được một danh hiệu Grand Slam, tất cả chúng ta đều biết rằng anh phải đánh bại những tay vợt hàng đầu thế giới, và năm nay Sinner đã chứng minh rằng anh có thể làm được điều đó khi vượt qua Djokovic, Alcaraz và Medvedev.

Carota Boys là ai?

Đó có lẽ là một trong những cảnh tượng khác thường nhất trong quần vợt: Một nhóm cà rốt theo dõi các trận đấu của Jannik Sinner từ khán đài. Cho dù ở Rome, Paris, London, New York hay tuần này ở Turin, Sinner luôn có 6 củ cà rốt cỡ thật để cổ vũ anh trong mùa giải này. Họ được gọi là 'Carota Boys', (carota là tiếng Italy có nghĩa là cà rốt) và trở thành CLB người hâm mộ toàn cầu của Sinner.

Thực tế ý tưởng đó xuất phát từ một trận đấu Sinner vào năm 2019 khi anh ăn một củ cà rốt khi đổi bên trong một trận đấu ở Vienna. "Đối với chúng tôi, đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng", Alessandro Dedominici, một trong những 'Carota Boys', một nhóm bạn thời niên thiếu của tay vợt người Italy, cho biết về việc Sinner nhai cà rốt giữa trận đấu.

Và phải mất ba năm rưỡi, ý tưởng này mới thành hiện thực, khi nhóm lần đầu hóa trang thành củ cà rốt tại Italian Open vào đầu năm nay, rồi French Open, Wimbledon, US Open…

Mạnh Hào

Link gốc: TTVH