Giúp trẻ em tự tin bày tỏ bản thân bằng 'Thủy triều cảm xúc'

Triển lãm “Thuỷ triều cảm xúc” của nghệ sĩ Chiharu Shiota diễn ra cùng workshop đọc sách sáng tạo “Em thấy… Thuỷ triều cảm xúc” cho các bạn nhỏ từ 7 – 11 tuổi đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

“Em thấy…” là một chuỗi các workshop đọc sách tạo cho trẻ em tiểu học với mục đích khám phá thế giới nghệ thuật tại các không gian triển lãm thông qua hoạt động đọc sách và các hình thức thực hành sáng tạo khác nhau. 

Trong dự án này, những cuốn sách được tuyển chọn cho chương trình sẽ mở ra một hành trình khám phá, cảm nhận tác phẩm và câu chuyện bằng trí tưởng tượng và ngôn ngữ của chính các em để qua đó, mỗi triển lãm nghệ thuật sẽ mang đến một sợi dây kết nối cảm xúc đẹp đẽ và ấm áp cho các bạn nhỏ.

Thiếu nhi khám phá nghệ thuật qua triển lãm 'Thủy triều cảm xúc' - Ảnh 1.

Không gian triển lãm và cũng là trải nghiệm của các bạn nhỏ

Tại triển lãm “Thuỷ triều cảm xúc” của nghệ sĩ Chiharu Shiota, các em được khám phá những thông điệp sâu sắc và đầy gợi mở về sợi dây kết nối con người trong vũ trụ cũng như hành trình của mỗi người trong suốt cuộc đời.

Theo đó, từ hình ảnh của “sợi chỉ trắng” trong tác phẩm “Một ngày dài” hay hình ảnh của “sợi chỉ đỏ” trong tác phẩm “Thuỷ triều cảm xúc”, workshop “Em thấy…” đã cùng các bạn nhỏ đọc bộ sách “Nguyện ước” của tác giả Matthew Cordell (Crabit Kidbooks phát hành) để cùng nhau soi chiếu những tác phẩm của nghệ sĩ Chiharu Shiota qua lăng kính của chính các em trong từng trang sách và câu chuyện. 

Thiếu nhi khám phá nghệ thuật qua triển lãm 'Thủy triều cảm xúc' - Ảnh 2.

Trong bộ sách 3 cuốn của tác giả Matthew Cordell, các tác phẩm có tên: “Nguyện ước” - “Giấc mơ” - “Hy vọng”. Trong đó, "Nguyện ước” là quãng thời gian trước khi đứa trẻ chào đời, cha mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng đón con. “Giấc mơ” là hành trình tiếp theo, khi đứa trẻ đã ra đời, cha mẹ bắt đầu lo nghĩ về tương lai của con. “Hy vọng” mở rộng hơn, không chỉ nói về cảm xúc của cha mẹ nữa mà còn về cảm xúc của ông bà khi trong nhà đón thành viên mới.

Đặc biệt, với sự dẫn dắt của tác giả sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh và sự điều phối của giám tuyển giáo dục Phương Vũ, các bạn nhỏ đã tái hiện lại những điều “em thấy…” trong tác phẩm của nghệ sĩ Chiharu Shiota bằng chính tác phẩm nghệ thuật của mình.

Với triển lãm này, nghệ sĩ Chiharu nhận định: "Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được kết nối. Đó không phải là những kết nối có thể nhìn thấy được trong cuộc sống hàng ngày, nhưng với tác phẩm này, tôi muốn mang nó hiện hữu trước mắt mọi người".

Thiếu nhi khám phá nghệ thuật qua triển lãm 'Thủy triều cảm xúc' - Ảnh 4.

Hoạt động tương tác trong triển lãm mang đến những cảm xúc phong phú cho trẻ

"Chúng tôi không tìm cách hay nỗ lực để trẻ hiểu tác phẩm hay thông điệp của nghệ sĩ. Chúng tôi ưu tiên chăm sóc những trải nghiệm mà trẻ có khi hiện diện tại không gian triển lãm, trẻ được dẫn dắt, gợi mở và lắng nghe; được dành không gian và thời gian, được chờ đợi để tự tin bày tỏ bản thân một cách an toàn và thoải mái nhất" - đại diện cho nhóm dự án, giám tuyển giáo dục Phương Vũ nói thêm.

Thanh Tú

Link gốc: TTVH