Hoài Anh xúc động nhận danh hiệu NSƯT sau 32 năm theo nghề múa

Biên đạo múa Hoài Anh xúc động khi thành quả cống hiến nghệ thuật được công nhận, đồng thời cảm thấy không ít áp lực khi nhận danh hiệu NSƯT.

Biên đạo múa Nguyễn Thị Hoài Anh vừa được trao tặng danh hiệu NSƯT trong buổi lễ diễn ra sáng 6/3 tại Hà Nội. Nữ biên đạo múa của Nhà hát Chèo Hà Nội xúc động: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi thành quả lao động, cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà của mình trong suốt hàng chục năm qua được công nhận bằng một dấu mốc mới trong sự nghiệp. Đây là nguồn khích lệ tinh thần, là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai".

Hoài Anh xúc động nhận danh hiệu NSƯT sau 32 năm theo nghề múa - Ảnh 1.

Biên đạo múa Hoài Anh nhận danh hiệu NSƯT

Theo chia sẻ, danh hiệu NSƯT đối với cô là sự vinh dự đồng thời là thử thách. "Trở thành một Nghệ sĩ Ưu tú, tôi tự nhủ bản thân mình phải xứng đáng với danh hiệu mà mình được trao tặng. Tôi luôn trăn trở việc không ngừng học hỏi, cập nhật, đào sâu tư duy để sáng tạo nên những vở diễn chất lượng. Thế hệ trẻ sau này rất giỏi và cũng rất hiểu biết nên tôi nghĩ mình phải luôn thay đổi, cố gắng hết mình để đóng góp công sức nhỏ bé vào việc phát triển nghệ thuật múa, đặc biệt là múa truyền thống, dân gian giúp giữ gìn bản sắc dân tộc không bị mai một", Hoài Anh chia sẻ thêm

Để có được danh hiệu ngày hôm nay, NSƯT Hoài Anh cho biết cô phải trải qua không ít khó khăn trong gần 32 năm đắm đuối với nghệ thuật múa truyền thống. Dù có nhiều năm học và làm nghề múa chuyên nghiệp, khi chuyển sang biên đạo múa cho các vở diễn trên sân khấu truyền thống, Hoài Anh phải mất cả năm trời để tìm tòi, học hỏi các trình thức múa trong chèo, tuồng, cải lương.

Hoài Anh xúc động nhận danh hiệu NSƯT sau 32 năm theo nghề múa - Ảnh 2.

Hoài Anh hạnh phúc bên các đồng nghiệp

Nữ nghệ sĩ nói cô may mắn khi sinh ra và lớn lên trong cái nôi nghệ thuật khi ông bà, các bác, các cậu đều làm nghề nên cô có cơ hội được tiếp xúc với múa từ nhỏ và học hỏi nhanh. Tuy nhiên trước đây khi học múa, cô chỉ có cơ hội tiếp cận với các trình thức múa thông qua sách vở. Vì mỗi hình thức sân khấu có những trình thức múa khác nhau, thời kỳ đầu, cô phải nghiên cứu và tự tìm tòi rất nhiều để nắm bắt được.

Nữ nghệ sĩ tâm sự, khi thưởng thức những tiết mục múa trên sân khấu, khán giả chỉ nhìn thấy những gì lộng lẫy, cao sang nhất. Tuy nhiên để đạt được vẻ đẹp đó, người nghệ sĩ phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức để rèn luyện, phải đánh đổi bằng mồ hôi, đôi khi là cả nước mắt và máu. Hoài Anh nói mỗi khi được đứng trên sân khấu, cô được thăng hoa và đắm chìm vào "thánh đường nghệ thuật", được là chính mình, gửi gắm những tâm tư, tình cảm, ước vọng của mình vào bài múa để lan tỏa thông điệp nhân văn đến công chúng.

Hoài Anh xúc động nhận danh hiệu NSƯT sau 32 năm theo nghề múa - Ảnh 3.

"Người nghệ sĩ phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức để rèn luyện, phải đánh đổi bằng mồ hôi, đôi khi là cả nước mắt và máu" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ kể nhiều lần cô phải di chuyển từ 3-4h sáng để đến địa phương dàn dựng vở diễn, lao động nghệ thuật sau đó chiều lại về nhà lo trách nhiệm gia đình, sáng hôm sau tiếp tục lên đường. 

"Có những thời điểm hội diễn cả tháng trời thì ngày nào cũng vậy, lịch trình đó cứ lặp đi lặp lại. Ngay cả thời gian đi trên đường tôi cũng ít khi nghỉ ngơi mà tranh thủ để cảm nhạc, đọc kịch bản, nghĩ thêm ý tưởng để đến nơi các diễn viên không phải chờ đợi", Hoài Anh cho biết. Vượt qua được những thử thách đó, nữ biên đạo múa tự hào khi đạt được những kết quả công việc như mong muốn, đặc biệt là hoàn thành được những trách nhiệm của một người phụ nữ để tổ chức gia đình êm ấm nhưng đồng thời hài hòa được công việc, không bê trễ chuyện cơ quan, xã hội.

Hoài Anh xúc động nhận danh hiệu NSƯT sau 32 năm theo nghề múa - Ảnh 4.

Trải qua gần 32 năm làm nghề, Hoài Anh đã biểu diễn hàng chục tiết mục, dàn dựng hàng trăm tác phẩm múa từ sân khấu nhà hát đến các sân khấu quảng trường rộng lớn, trong đó có chương trình lớn tầm cỡ quốc gia như: Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Hoa anh đào, Chương trình kỷ niệm Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Chương trình chào đón Giao thừa hàng năm... 

Sắp tới, cô tham gia dàn dựng một số vở diễn trong các các sự kiện hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày giải phóng Thủ đô.

NSƯT Nguyễn Thị Hoài Anh sinh năm 1982, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi ông ngoại là NSND Mạnh Tuấn, bác là NSND Minh Thu, các cậu là biên đạo múa NSƯT Tuấn Khôi, NSƯT Tuấn Kha.

Cô thi đỗ Học viện Múa Việt Nam hệ 7 năm khi 11 tuổi. Năm 2006, Hoài Anh đỗ khoa múa của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó tốt nghiệp thủ khoa và vào biên chế Nhà hát Chèo Hà Nội làm việc từ 2010 đến nay. Năm 2018, cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nghệ thuật sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Minh Anh. Ảnh: NVCC

Link gốc: TTVH