Thủ môn Việt kiều hai lần đổ máu giúp CLB TPHCM bảo toàn mành lưới

Tân HLV Phùng Thanh Phương có màn ra mắt rất suôn sẻ CLB TP.HCM với 3 điểm ngay khi tái xuất V-League. HLV họ Phùng cũng gửi lời cảm ơn tới các học trò, đặc biệt là Patrik Lê Giang đã lăn xả với hai lần đổ máu để bảo vệ thành quả cho đội nhà.

Ở trận thắng Thể Công Viettel tại vòng 4 V-League 2023-2024, ngay đầu hiệp 1, thủ thành số 1 của đội chủ sân Thống Nhất đã va chạm mạnh với cầu thủ Trần Mạnh Cường bên phía đối thủ. 

Patrik Lê Giang bị rách mí mắt, máu chảy rất nhiều, phải nhận sự chăm sóc từ đội ngũ y tế đội TP.HCM. Sau khi được băng đầu, Patrik Lê Giang ra dấu vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Patrik Lê Giang đổ máu bảo vệ trận thắng của CLB TP.HCM  - Ảnh 1.

Lê Giang đổ máu sau va chạm với Mạnh Cường phía Viettel. Ảnh: Thanh Vũ

Khi đội nhà dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, Lê Giang phấn chấn tiếp tục bảo vệ khung gỗ. Thủ thành Việt kiều có những pha ra vào khiến đồng đội yên tâm. 

Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, thủ thành này lại phải được bác sĩ chăm sóc vì va chạm khiến máu chảy tại đầu gối.

Patrik Lê Giang đổ máu bảo vệ trận thắng của CLB TP.HCM  - Ảnh 2.

Thủ thành CLB TP.HCM thông cảm cho đồng nghiệp bên kia chiến tuyến sau va chạm. Ảnh: Thanh Vũ

Hai lần được đội ngũ y tế vào sân chăm sóc chấn thương, Patrik Lê Giang sau đó tiếp tục được thi đấu và kết quả, thủ thành này cùng đồng đội bất ngờ có được chiến thắng chung cuộc trước Thể Công Viettel. 

Patrik Lê Giang đổ máu bảo vệ trận thắng của CLB TP.HCM  - Ảnh 3.

CLB TP.HCM bất ngờ đánh bại Thể Công Viettel trong ngày đội khách có tên gọi mới. Ảnh: Thanh Vũ

3 điểm có được ở vòng 4 giúp CLB TP.HCM leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Đây là điều bất ngờ với CLB được đánh giá là sẽ rất khó khăn để trụ hạng năm nay. 

Lực lượng của CLB TP.HCM không có chiều sâu và đa số đều không phải ngôi sao. Tuy nhiên, họ có những nhân tố khá chất lượng như Timite Cheick, Lê Giang, Ngọc Long, Tùng Quốc.

Lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết, Patrik Lê Giang nghỉ ngơi sau chấn thương vừa qua và có thể thi đấu lại như thường ở vòng 5. CLB TP.HCM sẽ được ở lại sân nhà Thống Nhất để tiếp Hải Phòng vào tối 9/12 tới.

Sau trận thắng Thể Công Viettel, HLV Phùng Thanh Phương nói: "3 điểm giành được trong trận đấu này là niềm vui của tôi và các cầu thủ. 

Bản thân tôi cũng không ngờ CLB TP.HCM lại dẫn trước 2 bàn sớm đến thế. CLB TP.HCM đặt mục tiêu chỉ là giành một điểm trước Thể Công Viettel nhưng chiến thắng thì là điều bất ngờ với đội. 

Khi tôi tiếp nhận đội bóng, tôi nhận thấy các cầu thủ chơi kiểm soát bóng rất tốt. Nhiệm vụ của tôi là truyền cho họ sự tự tin và kích thích tinh thần của các cầu thủ, giúp họ có động lực trong các trận đấu. 

Trận thắng hôm nay, các tiền vệ của tôi biết Hoàng Đức của Thể Công Viettel nguy hiểm nên đã ra sức phong toả cậu ấy". 

VIỆT HÀ

Link gốc: TTVH