1.000 ngày từ khi Maradona qua đời, con gái vẫn 'đi tìm công lý', tuyên bố điều bất ngờ về cái chết của bố

Đã 1.000 trôi qua kể từ khi huyền thoại bóng đá Diego Maradona đột ngột ra đi, nhưng các con gái của ông vẫn đang trong cuộc chiến pháp lý, đòi công lý cho cha mình. Họ cho rằng cái chết của Maradona "đã được tính trước" và 8 nhân viên y tế đang phải đối mặt với cáo buộc giết người.

1.000 ngày từ khi Maradona qua đời: Con gái vẫn 'đi tìm công lý', tuyên bố điều bất ngờ về cái chết của bố

Diego Maradona, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, qua đời vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, ở tuổi 60. Nguyên nhân cái chết của Maradona là "phù phổi cấp tính thứ phát do suy tim mãn tính trầm trọng hơn". Sự việc xảy ra chỉ 2 tuần sau ca phẫu thuật não của ông.

Hai con gái của Maradona là Giannina và Dalma tin rằng cái chết của Maradona "đã được tính trước". Sau cái chết của ông, họ theo đuổi cuộc chiến pháp lý, đi tìm công lý cho sự ra đi đột ngột của người bố yêu dấu.

Dalma viết trên Instagram: "1.000 ngày tồi tệ nhất trên thế giới. Tôi nhân cơ hội này để nói rằng cách đây vài ngày tôi đã có một khoảnh khắc khó chịu khi phải nghe một người đàn ông tai hại nói rằng bố tôi đã chết theo cách mà ông ấy muốn chết... Không, bố tôi không muốn thế. Họ đã làm điều đó và họ sẽ phải trả giá, từng người một. Đó không chỉ là ý kiến cá nhân mà là thực tế được chứng minh bằng nhiều báo cáo vạch trần sự cẩu thả và ngược đãi bố tôi. Hãy tiếp tục gửi cho con những tín hiệu ôm lấy tâm hồn con, khiến con cảm nhận được bố và thúc đẩy con tiếp tục. Cảm ơn bố đã là bố của con, mỗi ngày con nhớ bố nhiều hơn một chút! Thời gian chữa lành một số cảm xúc nhưng nỗi đau thì không thể. Bạn vượt qua bằng mọi cách có thể, chiến đấu với hàng nghìn mặt trận và liên tục yêu cầu Công lý. Tôi và em gái tôi sẽ không dừng lại, họ sẽ không thể phá vỡ được ý chí của chúng tôi".

1.000 ngày từ khi Maradona qua đời: Con gái vẫn 'đi tìm công lý', tuyên bố điều bất ngờ về cái chết của bố - Ảnh 2.

Diego Maradona bên hai con gái lúc còn sống.

Hồi tháng 4, một tòa án Argentina đã cáo buộc 8 nhân viên y tế phải chịu trách nhiệm vì cái chết của Diego Maradona. Đây là những người đã điều trị cho huyền thoại sinh năm 1960, gồm bác sĩ giải phẫu thần kinh Leopoldo Luque, bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov, nhà tâm lý học Carlos Diaz, Nancy Forlini (bác sĩ điều phối việc chăm sóc tại nhà cho Maradona), Mariano Perroni (điều phối viên y tá), y tá Ricardo Omar Almiron, y tá Dahiana Gisela Madrid và bác sĩ lâm sàng Pedro Di Spagna.

Cẩm Oanh

Link gốc: TTVH