Giải thích kết phim 'The Marvels': Hé lộ biệt đội siêu anh hùng Avengers mới

Bom tấn The Marvels (Biệt đội Marvel) có ngân sách hơn 270 triệu USD vừa chính thức ra rạp ngày 10/11. Đây là bộ phim thứ 33 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Chú ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

The Marvels là một bất ngờ trên nhiều mặt. Không chỉ mang đến một cuộc phiêu lưu khoa học viễn tưởng vui nhộn, nhanh nhẹn và hơi thiếu sót từ đạo diễn/đồng tác giả Nia DaCosta mà nó còn dựa trên sự hòa hợp giữa ba diễn viên chính: Brie Larson (trong vai Captain Marvel/Carol Danvers), Teyonah Parris (trong vai Monica Rambeau) và Iman Vellani (trong vai Kamala Khan/Ms. Marvel). Bộ ba này trở nên liên kết khi Monica tình cờ gặp một trong số nhiều "điểm nhảy" khắp vũ trụ, gắn kết sức mạnh của họ với nhau, đồng thời khiến họ hoán đổi vị trí với nhau.

Giải thích kết phim 'The Marvels': Hé lộ biệt đội siêu anh hùng Avengers mới - Ảnh 1.

Bộ ba nữ siêu anh hùng trong phim "The Marvels" (2023)

Carol, Monica và Kamala bắt đầu một cuộc hành trình vượt qua vũ trụ để ngăn chặn con đường hủy diệt do chiến binh Kree Dar-Benn (Zawe Ashton đóng) đang tạo ra, đồng thời đối mặt với nhiều thách thức khác.

Đối với Carol, đó là sự tội lỗi vì những hành động của cô trong quá khứ; đối với Monica, đó là sự tức giận với Carol vì bỏ lại cô trên Trái Đất để đối mặt với cái chết của mẹ Maria (Lashana Lynch); đối với Kamala, đó là ý nghĩ rằng người hùng của cô có thể có nhược điểm giống như những người khác trong loài người và vai trò của cô trong thế giới siêu anh hùng. Vậy cuối cùng hành trình này kết thúc như thế nào?

Carol và Monica nỗ lực cứu vũ trụ

Giải thích kết phim 'The Marvels': Hé lộ biệt đội siêu anh hùng Avengers mới - Ảnh 2.

Brie Larson trong vai Captain Marvel/Carol Danvers

Trong suốt bộ phim tiết lộ việc Carol đi du hành khắp vũ trụ là do sự tội lỗi từ những hành động mà cô thực hiện sau Captain Marvel (2019). Khi cô đã lấy lại hầu hết ký ức từ thời điểm mà Kree đã xóa trí nhớ của cô, Carol quyết định giải phóng phần còn lại của Kree khỏi Công nghệ trí tuệ tối cao - chương trình máy tính thống trị Đế chế Kree.

Mặc dù cô đã thành công, nhưng cô đã gây ra thiệt hại lớn cho hành tinh quê hương của Kree là Hala; đặc biệt là Mặt Trời của nó, đang chết đi. Điều này đã khiến Dar-Benn đi từ thế giới này sang thế giới khác - đặc biệt là những nơi mà Carol đã giúp đỡ người khác - để lấy đi tài nguyên của họ để sửa chữa Hala. Điều này cũng khiến Carol mang tên phi siêu anh hùng "Annihilator" (Kẻ huỷ diệt).

Trong cuộc tìm kiếm của mình, Dar-Benn tìm thấy một trong những chiếc dải lượng tử mất tích - một cặp đồ vật có thể gập lại thời gian và không gian - trong khi Kamala tìm thấy chiếc còn lại trong sự kiện Ms. Marvel. Cô cố gắng sử dụng chúng để tạo ra một lỗ hổng giữa Trái Đất và Hala để lấy đi năng lượng của mặt trời Trái Đất, nhưng kết quả là cô mất mạng trong quá trình đó - và xé ra một lỗ hổng đến một vũ trụ khác.

Monica sau đó yêu cầu Carol và Kamala sử dụng sức mạnh của họ để tăng cường sức mạnh của cô, trong khi cô bay vào và niêm phong lỗ hổng. Mặc dù vũ trụ đã được cứu, điều đó đến với một cái giá khi Monica bị mắc kẹt trong vũ trụ khác. Carol một lần nữa trở lại vũ trụ, sử dụng sức mạnh của mình để tái thắp lại mặt trời Hala và cứu Đế chế Kree khỏi sự tàn phá.

Kamala đang tập hợp đội siêu anh hùng của riêng mình

Giải thích kết phim 'The Marvels': Hé lộ biệt đội siêu anh hùng Avengers mới - Ảnh 3.

Iman Vellani trong vai Kamala Khan/Ms. Marvel

Còn đối với Kamala, những sự kiện trong The Marvels đã hình thành sự nghiệp anh hùng riêng của cô. Cô không chỉ phải đối mặt với mối đe dọa diệt vong của thế giới, mà còn gia đình của cô - bao gồm mẹ Muneeba (Zenobia Shroff), cha Yusuf (Mohan Kapur) và anh trai Aamir (Saagar Shaikh) - bị cuốn vào khi sức mạnh liên kết kéo các chiến binh Kree vào cuộc. 

Muneeba vẫn lo lắng cho Kamala, đến mức cô đe dọa giết Carol và thậm chí nói thẳng với Nick Fury (Samuel L. Jackson) - người thường không bị lay động. Tuy nhiên, đến cuối phim, Muneeba và Kamala đã hiểu ra rằng Kamala sẽ cần sử dụng khả năng của mình để bảo vệ Trái Đất.

Làm việc cùng với Carol và Monica cũng truyền cảm hứng cho Kamala để tìm kiếm đội siêu anh hùng riêng của mình. Người đầu tiên cô tuyển mộ: không ai khác là Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Người hâm mộ truyện tranh Marvel sẽ nhận ra đây là khởi đầu của đội siêu anh hùng trẻ tuổi được biết đến với tên gọi Young Avengers, trong đó Kate là một thành viên sáng lập.

Giải thích kết phim 'The Marvels': Hé lộ biệt đội siêu anh hùng Avengers mới - Ảnh 4.

Young Avengers trong truyện tranh Marvel

Nhưng đây không phải lần đầu Kamala thành lập đội của riêng mình. Trong sự kiện Civil War II, sự thất vọng của cô đối với xung đột giữa Captain Marvel và Iron Man đã dẫn cô thành lập đội siêu anh hùng riêng của mình có tên là Champions. Giống như Young Avengers, đội này được hình thành bởi các siêu anh hùng thiếu niên - trong đó có Nova của Sam Alexander và Spider-Man phiên bản Miles Morales.

Cảnh cuối cùng này khá nhiều ý nghĩa cho thấy Marvel Studios đang chuẩn bị một dự án về Young Avengers hoặc Champions - và với sự trình diễn xuất sắc của Vellani cũng như tình yêu đối với Avengers hay Captain Marvel, đó sẽ là một thay đổi đáng chào đón.

Giải thích kết phim 'The Marvels': Hé lộ biệt đội siêu anh hùng Avengers mới - Ảnh 6.

Kate Bishop do Hailee Steinfeld thủ vai

Thành Quách (tổng hợp)

Link gốc: TTVH