Cà phê đầu tuần: Giờ đây, mọi thứ ở MU nằm trong tay Ten Hag

Sau khi thua 3 trận trong 5 trận đầu giải và có khởi đầu tồi tệ nhất từ trước đến nay ở Premier League, MU đã đến Burnley vào thứ Bảy và giành được chiến thắng cần thiết, nhưng trận đấu không hề dễ dàng trước một đội chưa thắng trận kể từ khi quay trở lại giải đấu hàng đầu.

Bàn thắng tuyệt vời của Bruno Fernandes - gợi nhớ đến siêu phẩm volley của Robin van Persie cho MU trong trận đấu với Aston Villa năm 2013 - đã đủ để đội bóng của Erik ten Hag giành ba điểm và leo lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 13 trước đó.

Câu hỏi đặt ra ở đây: Chiến thắng này có cho thấy MU tốt hơn những kết quả gần đây cho thấy không?

Cần phải xem xét ngữ cảnh. Trước trận đấu này, MU đã thua trận trước Arsenal, Brighton và Bayern Munich. Mặc dù ba trận đấu này sẽ là một thử thách đối với bất kỳ đội bóng nào, điều gây thất vọng nhất từ quan điểm của Ten Hag là các màn trình diễn dưới mức kỳ vọng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, màn trình diễn này vẫn là thứ gì đó rất… Ten Hag, vì rốt cục thì giờ đây, MU đã hoàn tất hình hài một đội bóng do Ten Hag xây dựng, và vì vậy ông phải chịu trách nhiệm.Vào thời điểm thua 0-4 trước Brentford trong trận đấu thứ hai của câu lạc bộ tại Premier League mùa trước, MU chỉ có hai cầu thủ mới trong đội hình: Lisandro Martinez và Christian Eriksen.

David de Gea, Harry Maguire, Fred, Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho đều ra sân trong ngày thi đấu ấy. Đó không phải là đội hình thực sự của Ten Hag.

Ngay cả khi trải qua những trận đấu kinh hoàng, như thua 0-7 trước Liverpool hoặc 0-3 trước Sevilla chẳng hạn, vẫn có cảm giác rằng Ten Hag khó khăn vì ông phải thích nghi với một đội hình với quá nhiều tàn dư cũ.

Lập luận đó không còn thuyết phục trong mùa giải này. Trong trận thua 3-4 trước Bayern Munich, một màn trình diễn mang nhiều dấu hiệu kinh hoàng của những thất bại trước đó, MU có rất nhiều cầu thủ do Ten Hag mang về: Andre Onana, Martinez, Casemiro và Rasmus Hojlund. Ngoài ra, còn cả Bruno Fernandes, người Ten Hag đã bổ nhiệm làm đội trưởng, và Marcus Rashford, người đã ký hợp đồng dài hạn mới vào tháng Bảy.

Cà phê đầu tuần: Giờ đây, mọi thứ ở MU nằm trong tay Ten Hag - Ảnh 1.

Ten Hag đã có hầu hết cầu thủ mà ông cần, nhưng thành tích tốt của MU vẫn chưa tới

Onana không phải là người duy nhất trong số những cầu thủ này có lỗi ở Munich. Martinez đã nhận thẻ vàng vì đẩy Harry Kane vào trợ lý trọng tài trong hiệp hai và bất lực trước những cú sút của Leroy Sane và Serge Gnabry. Casemiro ghi hai bàn vào cuối trận, nhưng chỉ sau một màn trình diễn khác mà anh trông quá mệt mỏi khi cố gắng theo kịp tốc độ ở tuyến giữa.

Ten Hag đã chỉ trích đội nhà trong giờ nghỉ giữa trận và sau đó công khai thể hiện quan điểm của mình. "Bạn thấy Sane rê bóng qua dễ dàng như thế và điều đó liên quan đến quyết tâm: Đừng để cho đối thủ rê dắt dễ như thế", ông nói. "Chúng ta phải hy sinh trong những tình huống nhất định để ngăn chặn điều đó và chỉ khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta mới giành được chiến thắng. Chúng ta phải tự soi gương. Các bàn thua đến quá dễ dàng".

Điều đó giống như quan điểm ông đã thể hiện sau trận thua Brentford, nhưng những cầu thủ được coi là nguyên nhân của những rối ren trước đó không có mặt ở Đức tuần này. Ronaldo đã ra đi từ lâu, De Gea ra đi vào mùa hè, Sancho đã bị đày đi và Maguire bị chấn thương.

Trách nhiệm về phong độ của MU đang dịch chuyển từ các cầu thủ trên sân sang người quản lý đưa họ ra sân. Đây ngày càng trở thành đội hình của Ten Hag, đó là lý do tại sao câu hỏi đang được đặt ra về việc ông có phải xem xét công việc của mình hay không. Điều đó không có nghĩa là Ten Hag có mọi thứ theo ý muốn của mình. Chẳng hạn, ông vẫn không thể chọn một tiền vệ kiểu Frenkie de Jong, mục tiêu chính của ông trong mùa hè đầu tiên, và các lựa chọn cánh phải hiện tại còn để lại nhiều vết gợn.

Tuy nhiên, MU đã ký hợp đồng với bốn tiền vệ - Eriksen, Casemiro, Mason Mount và Sofyan Amrabat - kể từ khi Ten Hag được bổ nhiệm, vì vậy ông đã có cơ hội tuyển dụng một cầu thủ phù hợp để nhận bóng từ hàng phòng ngự kéo nó tịnh tiến lên phía trên, như De Jong làm. MU đang là một phiên bản được tạo ra hoàn toàn bởi Ten Hag, từ các cầu thủ quen thuộc với ông trước đây, và đã đến lúc không thể né tránh được nữa: Dù kết quả có ra sao, thì người phải chịu trách nhiệm cuối cùng, rốt cục sẽ luôn là HLV người Hà Lan. Đây không còn là đội bóng hỗn độn đang trong kỷ nguyên chuyển giao của một năm về trước nữa.

Phạm An

Link gốc: TTVH