Hậu vệ Man City bị chỉ trích phòng ngự như 'cầu thủ nghiệp dư' với sai lầm sơ đẳng

Glenn Hoddle đã lên tiếng chỉ trích hậu vệ Manuel Akanji của Man City vì sai lầm sơ đẳng tạo cơ hội cho Lois Openda đưa RB Leipzig sớm dẫn trước trong cuộc đụng độ tại Champions League.

Hậu vệ Man City bị chỉ trích phòng ngự như "cầu thủ nghiệp dư" với sai lầm sơ đẳng

Lois Openda đã khiến Man City choáng váng trong 35 phút đầu tiên của trận đấu, ghi hai bàn trong vòng 33 phút - với cả hai bàn thắng đều đến từ lỗi phòng ngự của các cầu thủ chủ nhà. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số của Openda được ghi ngay phút thứ 13 của trận đấu. Từ quả phát lên của thủ môn đội khách Janis Blaswich, trung vệ Manuel Akanji phán đoán sai điểm rơi nên không thể phá bóng. Openda chớp thời cơ lao xuống đối mặt Ederson, rồi sút chân trái chìm về góc xa mở tỷ số cho Leipzig.

Glenn Hoddle đã chỉ trích Manuel Akanji vì pha hụt bóng dẫn tới bàn thua của Man City. Cựu HLV Tottenham và Chelsea cũng cho rằng lỗi của Akanji là do sự chỉ đạo trái chiều của huấn luyện viên Pep Guardiola, yêu cầu hậu vệ này chơi hai vị trí cùng một lúc.

"Thật sự là Akanji, tôi không biết tâm trí cậu ấy ở đâu", Hoddle nói với TNT Sports sau pha dứt điểm của Openda. "Đó chỉ là một đường bóng dài từ thủ môn đối phương nhưng hãy nhìn xem Openda đã chọn vị trí như thế nào để bắt đầu pha chạy chỗ của mình. Chỉ đơn giản là do Man City phòng ngự quá kém. Tôi nghĩ Guardiola đã đưa Akanji trở lại vị trí trung vệ nhưng cậu ấy hoàn toàn im tiếng".

Hậu vệ Man City bị chỉ trích phòng ngự như 'cầu thủ nghiệp dư' với sai lầm sơ đẳng - Ảnh 2.

Hàng phòng ngự Man City mắc sai lầm dẫn tới 2 bàn thua ngay hiệp 1.

Trong khi chỉ trích khả năng phòng ngự kém cỏi của Man City, Glenn Hoddle lại dành nhiều lời khen ngợi cho Openda vì pha dứt điểm tuyệt vời. "Openda kết thúc pha bóng thật đẹp. Giữ một cái đầu lạnh. Chúng tôi chưa từng thấy cậu ấy làm điều đó trong suốt mùa giải nhưng cậu ấy đã hoàn thành nó một cách xuất sắc".

Phút thứ 33, Openda một lần nữa tỏa sáng, nâng tỷ số lên 2-0 cho RB Leipzig. Từ một sai lầm phòng ngự của Ruben Dias, Openda xoay người thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Man City, trước khi tận dụng tốc độ chóng mặt của mình để loại bỏ Josko Gvardiol và thực hiện cú sút góc gần xé lưới đối phương.

Những điều chỉnh của Guardiola chưa kịp phát huy tác dụng, Man City đã thủng bàn thứ hai cũng từ sai lầm cá nhân. Xavi Simons chuyền dọc biên trái cho Openda, khi trung vệ Ruben Dias ập tới từ phía sau. Tuy nhiên Dias vào không trúng bóng, để Openda vượt qua rồi lao xuống đối mặt lần thứ hai. Tiền đạo người Bỉ không bỏ lỡ thời cơ sút chìm về góc gần ghi bàn.

"Thật là một pha dứt điểm tuyệt vời", Hoddle nói về bàn thắng thứ hai của Openda. "Một lần nữa nó lại xuất phát từ một sai lầm. Dias đã như thế suốt đêm qua. Đôi khi bạn mắc sai lầm để tiền đạo đối phương cướp bóng. Nhưng điều đó đã xảy ra 3 lần tối qua".

Sau khi bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng trong hiệp một, Erling Haaland đã ghi bàn cho Man City sau giờ nghỉ để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Man City chơi tốt lên nhiều trong hiệp 2 và có thêm 2 bàn thắng vào cuối trận từ các pha lập công của Phil Foden và Julien Alvarez để thắng ngược đối thủ 3-2.

Với chiến thắng này, Man City hiện dẫn đầu bảng G, Leipzig giành suất nhì bảng. CLB Thụy Sĩ Young Boys đứng thứ ba và xuống chơi ở Europa League, còn đại diện Serbia Red Star Belgrade xếp chót và bị loại.

cẩm oanh

Link gốc: TTVH