Tottenham rơi xuống đáy sâu của khủng hoảng

Thảm bại 1-6 dưới tay Newcastle là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tottenham đang khủng hoảng. Thế nhưng, thay vì đổ lỗi cho Chủ tịch Daniel Levy hay cựu HLV người Italy, Antonio Conte, đội bóng thành London nên tìm cách thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Và việc sa thải HLV tạm quyền Cristian Stellini cũng chưa chắc giúp họ thoát khỏi tình trạng bi đát này.

Tottenham đã thêm một chương không mong muốn nữa vào mùa giải tồi tệ của họ hôm Chủ nhật vừa qua với trận thua nhục nhã tới 1-6 trước Newcastle.

Đây đúng là một mùa giải đáng quên với việc Antonio Conte ra đi vào tháng trước sau khi cáo buộc các cầu thủ "ích kỷ" của ông không thể thi đấu dưới áp lực, trong khi Fabio Paratici từ chức giám đốc điều hành bóng đá vào thứ Sáu vừa qua do lệnh cấm 30 tháng.

Tại sao không phải là Stellini?

Trên sân cỏ, Tottenham cũng đã bị loại khỏi Cúp quốc nội trước Sheffield United và Nottingham Forest, qua đó nâng số mùa giải liên tiếp không có danh hiệu lên con số 15 và ở Premier League, họ thua hơn 1/3 số trận, trong khi những lời kêu gọi Chủ tịch Daniel Levy ra đi ngày một tăng mỗi tuần.

Tuy nhiên, thay vì ngồi đó và gặm nhấm nỗi đau, chỉ trích bất cứ ai nếu có thể, họ nên tìm cách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại để ngăn chặn cơn giận dữ từ người hâm mộ trong tháng tới.

Một lựa chọn là tiếp tục gắn bó với Cristian Stellini và hi vọng rằng ông có thể nhận được phản ứng từ các cầu thủ sau màn trình diễn đáng xấu hổ tại Newcastle, khiến ông bị cách chức. Mặc dù đây là thất bại nặng nề nhất trong triều đại ngắn ngủi của ông, nhưng chiến lược gia người Italy đã giúp đội bóng đánh bại West Ham hồi tháng Hai trong thời gian Conte vắng mặt sau ca phẫu thuật túi mật sau những thất bại liên tiếp trước Leicester và AC Milan.

Nếu quyết định tiếp tục gắn bó với Stellini, đó là một canh bạc lớn của Levy và hội đồng quản trị trước sự bất mãn ngày càng tăng nhắm vào một HLV gắn liền với người tiền nhiệm của ông ta. Sự nhạy bén về mặt chiến thuật của Stellini cũng đã được thể hiện trong những trận đấu gần đây với vấn đề thay người của ông trước Bournemouth và sự lựa chọn hệ thống của ông cùng với nhân sự tại St James' Park hầu như không tạo được sự tự tin.

Tottenham: Rơi xuống đáy sâu của khủng hoảng - Ảnh 1.

Tottenham chìm sâu hơn vào khủng hoảng khi thua Newcastle tới 1-6 cuối tuần qua

 Chuyển sang một trong những người của họ

Khi Conte rời vị trí của mình vào ngày 26/3, người ta kì vọng rằng ban huấn luyện người Italy của ông sẽ đi theo và HLV đội 1 là Ryan Mason sẽ được trao quyền điều hành phần còn lại của mùa giải.

Lí do điều này đã không xảy ra được hiểu là do hội đồng quản trị tin rằng tính liên tục có thể có lợi cho đội bóng, đặc biệt là trước giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, bằng cách gắn bó với Stellini và cộng sự, Tottenham đã bỏ lỡ cơ hội dành cho HLV mới mà họ cần. Trộn lẫn mọi thứ và cho Mason cơ hội thực hiện ý tưởng của riêng mình cho 6 trận đấu cuối cùng của mùa giải - cùng với có lẽ là một số thành viên ban huấn luyện của học viện như Chris Powell - ít nhất sẽ mang lại sự tươi mới cho một đội hình kém hiệu quả dường như đang dần mệt mỏi với chiến thuật cứng nhắc của Conte từ lâu.

Mặc dù Mason đã là một phần của ban huấn luyện trong 18 tháng qua, nhưng trước đó, anh đã thể hiện trong thời gian tạm quyền vào năm 2021 rằng anh có thể là chính anh và những người hâm mộ bất mãn ít nhất sẽ thấy một trong những người của họ ra các quyết định lớn trên đường pitch. Cuối cùng thì Tottenham mới làm điều này: Đưa Tottenham trở lại với Mason khi tình thế trở nên nguy kịch.

Đẩy nhanh việc tìm kiếm người thay thế Conte

Tottenham đã rao giảng sự kiên nhẫn trong cuộc tìm kiếm HLV và trong khi đối thủ Chelsea bận rộn phỏng vấn các ứng viên trong tuần qua, thì họ vẫn đang ở giai đoạn thẩm định vào giữa tháng Tư.

Paratici ban đầu được giao nhiệm vụ tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho Conte cho đến khi ông buộc phải từ bỏ vai trò của mình khi FIFA gia hạn lệnh cấm trên toàn cầu vào cuối tháng trước. Việc từ chức sau đó của Paratici có nghĩa là Levy hiện có quyền kiểm soát quyết định và ông có thể phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn một cuộc nổi dậy toàn diện ở những người hâm mộ, khi MU sẽ đến làm khách vào thứ Năm trước khi họ đến Liverpool vào ngày 30/4.

Hiện đang có 3 HLV đang rảnh rỗi là Julian Nagelsmann, Luis Enrique và Mauricio Pochettino. Đẩy nhanh quá trình và đưa một trong số họ vào cuộc sẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn một cuộc binh biến tiềm ẩn và chấm dứt tình trạng bất ổn đã hình thành từ lâu trong đội.

Tên của Pochettino đã liên tục được xướng lên trong các trận đấu trong tháng này. Thuyết phục ông trở lại và không chọn Chelsea có thể là cách nhanh nhất để xóa tan sự u ám bao trùm câu lạc bộ.

Hay là đã quá muộn? 

 Mạnh Hào

Link gốc: TTVH