Thư robot: Dọn rác mạng

Sophia thân mến! Trong các bức thư trước đây, tôi đã kể cho Sophia về tình trạng những thước phim bẩn tràn lan trên mạng xã hội. Từ những clip khoe thân phản cảm, xúc phạm cá nhân, chửi "cả làng Vũ Đại"… đến những đoạn phim chịu khó "đầu tư" kịch bản, "diễn xuất" nhưng nội dung gây tranh cãi, theo chiều hướng tiêu cực.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - trong cuộc họp của Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 8 này, cơ quan quản lý đã vào cuộc xử lý những thước phim tiêu cực, vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Đây là một thông tin tích cực, hướng đến việc tạo ra một môi trường mạng xã hội lành mạnh cho cộng đồng, nhất là với các em thiếu nhi.

Sophia biết đó, trẻ em dễ bắt chước theo những gì gần gũi, quen thuộc với mình. Lướt mạng xã hội, không thiếu các thước phim các bé nhún nhảy theo dáng người lớn. Những đoạn phim dàn dựng theo kiểu "hành hiệp trượng nghĩa" nhưng bản chất là cổ vũ hành động bạo lực, đứng trên pháp luật. Để những thước phim đó tồn tại trên mạng xã hội, lâu dần đầu óc non nớt của trẻ con sẽ xem đó là những hành vi bình thường trong xã hội.

Thư robot: Dọn rác mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sophia thân mến!

Dù nói thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của thế giới ảo đến đời sống thực. Bên cạnh việc dùng luật để xử lý các thước phim vi phạm pháp luật, với những loại clip có nội dung vô bổ, câu like, mua nước mắt… thì cũng rất cần sự chung tay, đồng lòng của cả cộng đồng để dọn sạch rác trên mạng xã hội.

Ở trên tôi có nhắc đến loại clip dàn dựng có đầu tư "diễn xuất". Loại này thường khai thác theo hướng phải làm người xem bức xúc, như khắc họa mâu thuẫn con dâu - mẹ chồng, khoảng cách giàu - nghèo, ngoại tình… Một biến tướng của kiểu làm nội dung "tổng tài giả nghèo và cái kết" từng thịnh hành trên mạng xã hội cách nay mấy năm.

Dưới những thước phim này, không thiếu các bình luận không phân biệt được thật giả, cứ chửi bới "diễn viên", rồi quay sang chửi nhau.

Không phạm luật, cũng chưa đến mức vi phạm thuần phong mỹ tục, nhưng nhiều thước phim dạng này có lượt xem có khi lên đến mấy triệu, để lại hậu quả không nhỏ trong việc làm bẩn môi trường mạng xã hội.

Sophia biết không, mấy tháng qua, mạng xã hội ồn ào sau khi một nghệ sĩ nổi tiếng qua đời. Đám đông YouTuber, TikToker bâu quanh từ nơi phúng viếng đến tận chỗ nghệ sĩ này yên nghỉ, làm náo loạn nghĩa trang.

Họ mượn danh mang thông tin "phục vụ bà con" nhưng thực chất là phục vụ danh lợi của mình.

Thiết nghĩ, những loại "kền kền" ấy phải bị cả cộng đồng từ chối không xem, không like, không comment, thậm chí mở chiến dịch tẩy chay thì dần dà không gian mạng mới có thể bớt rác.

Tạm biệt Sophia, hẹn gặp ở thư sau!

An Kha

Link gốc: TTVH