Vương Phụng Hà - 'Bà La Sát' của Tây Du Ký 1986: Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng nhưng bạc mệnh

Với nhan sắc và tài năng hơn người, lẽ ra Vương Phụng Hà sẽ có sự nghiệp nghệ thuật dày dặn, đặc biệt sau khi Tây Du Ký 1986 lên sóng. Thế nhưng "hồng nhan bạc mệnh", số phận lại không hề ưu ái mỹ nhân này.

Cho đến nay, Tây Du Ký 1986 vẫn là phiên bản kinh điển nhất đối với nhiều thế hệ khán giả. Ngoài 4 diễn viên chính đảm nhiệm 4 thầy trò Đường Tăng, những yêu quái trong phim cũng để lại dấu ấn đậm nét cho người xem. Trong đó, không thể bỏ qua nhân vật Bà La Sát - Thiết Phiến công chúa với bảo bối là chiếc Quạt Ba Tiêu khiến nhiều đối thủ sợ hãi, kiêng dè.

Được biết, Quạt Ba Tiêu là quạt gió tiên. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đã phải 3 lần lặn lội đi mượn Quạt Ba Tiêu từ Thiết Phiến công chúa để dập lửa tại Hỏa Diệm Sơn.

Vương Phụng Hà - 'Bà La Sát' của Tây Du Ký 1986: Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng nhưng bạc mệnh - Ảnh 1.

Vương Phụng Hà - 'Bà La Sát' của Tây Du Ký 1986

Tuy nhiên, do căm hận Tôn Ngộ Không đã khiến Hồng Hài Nhi bị Quan Âm Bồ Tát thu phục, khiến mẹ con chia lìa, Bà La Sát nhất quyết không cho mượn quạt. Có lần, bà còn lừa cho mượn quạt giả, khiến ngọn lửa cháy càng bùng lên dữ dội. Đến khi thấy chồng bị các vị thiên binh, thiên tướng vây đánh bốn phía, bà mới đành mang quạt ra cho Tôn Ngộ Không mượn.

Lai lịch của người này không hề tầm thường. Bà chính là tiên nữ cấp dưới, phụng sự tại cung Đâu Suất của Thái Thượng Lão Quân. Ngoài ra, Thiết Phiến công chúa còn là vợ của Ngưu Ma Vương.

2 lần nổi danh nhờ vai bà La Sát

Theo tìm hiểu của 2film.net, người đóng vai Bà La Sát - Thiết Phiến công chúa trong Tây Du Ký 1986 là Vương Phụng Hà. Nữ diễn viên này sinh năm 1955 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, bà đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Từ năm 4 tuổi, Vương Phụng Hà đã bắt đầu đọc kinh kịch, đến tuổi 20 đã trở thành một trong những diễn viên xuất sắc nhất của Viện Kinh kịch Cát Lâm.

Năm 1983, Vương Phụng Hà được giao đảm nhiệm vai Thiết Phiến công chúa, tức là Bà La Sát trong Hỏa Diệm Sơn. Bộ phim này được làm theo lối kinh kịch. Vai diễn này đã làm nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của bà khi được công chúng đón nhận một cách nhiệt liệt. Thậm chí, tác phẩm còn giành giải xuất sắc tại Lễ trao giải Nghệ thuật Hí khúc toàn quốc trong năm đó.

Vương Phụng Hà - 'Bà La Sát' của Tây Du Ký 1986: Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng nhưng bạc mệnh - Ảnh 2.

Bà La Sát và Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký" 1986

Đến cuối năm 1984, khi bắt đầu xúc tiến việc làm Tây Du Ký, đạo diễn Dương Khiết đã nghiên cứu tìm chọn diễn viên vào vai bà La Sát. Trong số gần 40 ứng cử viên khi đó, không ai có thể làm vừa lòng bà. Thành công trong Hỏa Diệm Sơn năm nào đã giúp cho Vương Phụng Hà nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nữ đạo diễn này.

Vương Phụng Hà đã phân tích nhân vật Bà La Sát vô cùng kỹ càng. Nhân vật này được đạo diễn nhận định là "dù không phải yêu quái nhưng cũng không phải là người tốt". Vì thế, diễn xuất của Vương Phụng Hà được đạo diễn đánh giá rất cao. Vai diễn này cũng nhanh chóng trở thành kinh điển.

Vai Bà La Sát trong phim vừa đáng ghét vừa đáng thông cảm. Theo ý đạo diễn, nhân vật này phải có "chất đàn bà" để bất kỳ người phụ nữ nào cũng nhận ra được bản thân mình trong đó. Dễ dàng thấy được, Vương Phụng Hà đã khắc họa nên một Thiết Phiến công chúa vừa ghê gớm, vừa kiêu hãnh lại ngang ngược, một người mẹ đau xót vì tai họa của con, một người vợ khổ sở đầy oán hận và ghen tuông vì chồng phản bội. Cuối cùng, người phụ nữ này cũng phải nhún nhường vì thương chồng, thương con.

Nữ diễn viên từng tâm sự về vai diễn của mình như sau: "Thiết Phiến công chúa không phải là yêu quái, cũng không phải thần tiên, nàng chỉ là một công chúa có chút phép thuật, thêm chút quyền uy cùng với một cây quạt. Nếu Ngưu Ma Vương không lăng nhăng, Thiết Phiến cũng sẽ là vợ hiền mẹ tốt giống như ai. Thiết Phiến công chúa của tôi trong Tây Du Ký 1986 là người đàn bà biết yêu, biết ghen và có chút mù quáng, vậy thôi".

Vương Phụng Hà - 'Bà La Sát' của Tây Du Ký 1986: Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng nhưng bạc mệnh - Ảnh 4.

Vương Phụng Hà xuất thân là diễn viên kinh kịch

Chia sẻ về nhân vật này, đạo diễn Dương Khiết cũng từng nói rằng: "Vương Phụng Hà là một trong những diễn viên tôi ưng ý nhất. Cô ấy đóng chuyên nghiệp, tinh thần làm việc rất cao, không nề hà ngại khó ngại khổ". Quả thực, công việc của Vương Phụng Hà rất vất vả bởi phần lớn cảnh quay của nhân vật bà La Sát đều được thực hiện ở địa hình hang động, núi đá Quế Lâm tại tỉnh Quảng Tây. Dù rất mệt mỏi nhưng bà không hề kêu ca hay than vãn nửa lời, luôn tận tâm nỗ lực để hoàn thành các cảnh quay một cách tốt nhất.

Khi bộ phim lên sóng, nhân vật Thiết Phiến công chúa của Vương Phụng Hà đã được khán giả đón nhận nhiệt tình và liên tục tán thưởng. Theo nhận xét của giới chuyên môn, diễn xuất của Vương Phụng Hà rất chân thật và giàu cảm xúc, không bị làm quá. Đồng thời, đây cũng là Bà La Sát xinh đẹp và gây ấn tượng nhất trên màn ảnh.

Hồng nhan bạc mệnh

Nhờ vai diễn Bà La Sát, tên tuổi của Vương Phụng Hà nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, 'hồng nhan bạc phận', 3 năm sau kể từ Tây Du Ký lên sóng, nữ diễn viên này bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Từ năm 1989, bà đã phải điều trị xạ trị, cơ thể trở nên vô cùng suy yếu, cả ngày chỉ ăn được một bát cháo, mỗi ngày đều phải uống một bát thuốc lớn.

Vương Phụng Hà - 'Bà La Sát' của Tây Du Ký 1986: Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng nhưng bạc mệnh - Ảnh 3.

Ít ai ngờ rằng, chỉ 4 năm sau Tây Du Ký, căn bệnh ung thư vú của Vương Phụng Hà chuyển sang giai đoạn di căn, sau đó qua đời vào ngày 11/5, khi mới 38 tuổi

Sau khi phẫu thuật, sức khỏe Vương Phụng Hà được cải thiện, bà tiếp tục lao vào công việc, vừa cống hiến cho nghệ thuật vừa kiên cường chống lại bệnh tật. Có lẽ biết được bản thân không thể sống lâu, nữ nghệ sĩ luôn mong mỏi được làm những điều tốt nhất có thể. Trong một show truyền hình năm 1990, Vương Phụng Hà bộc bạch: "Tôi cảm thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi. Có một gia đình êm ấm, một công việc tốt, một vai diễn để người ta nhớ tới, bản thân tôi cảm thấy mình đã rất may mắn, sống không hề uổng phí".

Năm 1993, căn bệnh ung thư vú của Vương Phụng Hà chuyển sang giai đoạn di căn. Cũng trong năm này, bà qua đời vào ngày 11/5, khi mới 38 tuổi.

Trước sự ra đi của nữ diễn viên tài năng, một người bạn trong đoàn phim Tây Du Ký đau xót chia sẻ: "Năm 1989, chúng tôi cùng đoàn phim đến Cát Lâm chơi. Cô ấy (Vương Phụng Hà) còn mời chúng tôi đến nhà ăn cơm. Nhìn cô ấy thật sự rất khỏe mạnh, nào ai ngờ chỉ chưa đầy 4 năm sau đó, cô ấy đã qua đời".

Có lẽ ít khán giả biết được, Vương Phụng Hà là bạn thân của 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng. Nam diễn viên tâm sự: "Cô ấy là bạn rất thân với tôi ngoài đời thực. Chúng tôi cùng nhau đóng phim và cùng nhau trao đổi công việc. Tôi cảm thấy có lỗi khi không biết cô ấy bệnh, lại càng day dứt hơn khi không thể có mặt vào ngày cô ấy qua đời".

Về đời tư, Vương Phụng Hà đã kết duyên với nghệ sĩ Lưu Hy Lượng, cũng là bạn diễn của bà trong Hỏa Diệm Sơn. Trong bộ phim này, Lưu Hy Lượng đã đóng vai Tôn Ngộ Không. Sau khi vợ mất, ông vẫn không đi thêm bước nữa.

Y Vân (tổng hợp)

Link gốc: TTVH