Cái hạn của Harry Kane khiến Bayern Munich đứng trước nguy cơ trắng tay mùa giải này?

Harry Kane khó lòng kết thúc cơn hạn hán danh hiệu của mình trong bối cảnh Bayern Munich đang ngày càng sa sút và đang đối diện với viễn cảnh trắng tay.

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane, đang tận hưởng mùa giải tốt nhất ở cấp CLB, nhưng ngày càng có nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục phải chờ đợi chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Viễn cảnh đó đang đến gần hơn sau khi Bayern Munich để thua Bayer Leverkusen với tỷ số 0-3 vào cuối tuần trước, khiến cơ hội cạnh tranh Bundesliga của "Hùm xám" giảm dần.

Mặc dù Bundesliga vẫn còn 13 vòng đấu nữa - và khoảng cách vẫn chỉ là 5 điểm - nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy Bayern Munich của Thomas Tuchel có thể thay đổi cục diện trên bảng xếp hạng. Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal) cũng đã nằm ngoài tầm với của đội bóng xứ Bavaria khi họ phải chịu thất bại đáng xấu hổ trước đội bóng hạng ba FC Saarbrucken. Lúc này, Champions League là cơ hội duy nhất của cả Bayern Munich lẫn Kane. Nhưng hy vọng cũng đang dần tiêu tan sau thất bại mới đây trước Lazio.

Những khó khăn của Bayern

Khi Tuchel nắm quyền dẫn dắt Bayern vào tháng 3 năm ngoái, nhiều người cho rằng cựu HLV Chelsea sẽ tập hợp một đội hình chiến thắng, một đội hình có khả năng tiếp tục giành chức vô địch Bundesliga hàng năm. Ông đã làm như vậy trong những tuần cuối cùng của mùa giải 2022-23, chủ yếu dựa vào sự sụp đổ của Borussia Dortmund, để giành lấy một danh hiệu nằm ngoài tầm với.

Trong một nỗ lực để đảm bảo rằng cuộc đua năm nay sẽ không quá gay cấn, Tuchel đã nhận được sự ủng hộ trên thị trường chuyển nhượng. Điều đó càng đảm bảo cho việc họ sẽ chắc chắn giành được danh hiệu vào năm 2024. Kim Min Jae và Kane đã cập bến với những bản hợp đồng lớn. Đội hình của "Hùm xám" cũng được nâng cấp bằng rất nhiều cái tên chất lượng khác. Trên lý thuyết, đây là một đội hình được thành lập để vô địch vào cuối mùa giải.

Bayern Munich đứng trước nguy cơ trắng tay mùa giải này: Cái hạn của Harry Kane - Ảnh 1.

Chỉ sau hơn nửa năm, Harry Kane đã biến Bayern Munich thành… Tottenham

Tuy nhiên, mọi chuyện đã không đơn giản như vậy. Leverkusen có thể đang có chuỗi 31 trận bất bại, nhưng vấn đề của Bayern bắt đầu từ nội bộ. Từ lâu, phe cánh của Tuchel đã bị chỉ trích rằng họ không đủ cởi mở và quá kín đáo. Chúng ta được biết Tuchel đã không tận dụng tối đa được tài năng tấn công của mình và phải dựa vào các hậu vệ để ghi bàn.

Nhưng đối với Bayern hiện tại, vấn đề chủ yếu nằm ở đầu bên kia sân. Bayern vẫn là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Bundesliga - dẫn đầu là 24 bàn của Kane - nhưng lại đang run rẩy ở những vị trí khác. Sự thiếu nhất quán ở vị trí hậu vệ trái, trung vệ và tiền vệ phòng ngự đã khiến Bayern dễ dàng bị đánh bại hơn. Một ví dụ điển hình là trận thua 0-1 trên sân nhà trước Werder Bremen. Trong 32 lần gặp nhau trước đó, Bremen chưa từng đánh bại được nhà đương kim vô địch.

Thomas Muller, một cựu binh của CLB và từng 12 lần vô địch, đã tóm tắt vấn đề một cách gay gắt sau trận thua Leverkusen vào cuối tuần trước: "Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng. Chúng tôi có đủ cầu thủ đẳng cấp trên sân nên không cần phải bàn về HLV".

"Có rất nhiều điều liên quan đến trí thông minh và tính độc lập trên sân. Tôi kỳ vọng những cầu thủ trên sân có thể chịu được áp lực. Chúng tôi cần phải cải thiện gấp và chúng tôi sẽ làm được".

Leverkusen làm bộc lộ vấn đề của Bayern

Nhìn từ trận thua của Bayern trước Leverkusen, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những vấn đề của "Hùm xám" còn lớn hơn nhiều vấn đề cá nhân.

Bayern đã kiểm soát bóng trong thời gian dài của trận đấu nhưng lại quá an toàn trong khâu tấn công. Trong một khoảng thời gian dài, bộ ba hậu vệ gồm Kim Min Jae, Eric Dier và Dayot Upamecano chỉ luân chuyển bóng xung quanh hàng phòng ngự. Và mặc dù có chất lượng cá nhân vượt trội ở Jamal Musiala và Leroy Sane, Bayern lại tỏ ra sợ hãi khi thể hiện mình ở 1/3 sân đối phương. Tỷ lệ kiểm soát bóng 61% của họ chỉ mang lại một cú sút trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,27.

Và cũng hàng phòng ngự đó, với sự góp mặt của những tài năng trị giá hơn 100 triệu euro, đã sụp đổ vào những thời điểm tồi tệ nhất. Bayern ngủ quên trong một quả ném biên và để Josip Stanisic, một cầu thủ mà họ sở hữu, lao vào cột dọc phía sau mà không bị ai kèm để mở tỉ số. Bàn thứ hai của Leverkusen cũng đến từ một pha thiếu tập trung, khi Kim Min Jae bước lên để cắt đường chuyền, nhưng Aleksandar Pavlovic đã không che lấp khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho Alex Grimaldo có nhiều khoảng trống để thực hiện cú dứt điểm ở cự ly gần. Bàn thắng thứ ba ở cuối trận của Jeremie Frimpong phần lớn nhờ vào việc Manuel Neuer tham gia tấn công một cách khó hiểu khi đội của anh đang bị dẫn trước 0-2.

Bayern Munich đứng trước nguy cơ trắng tay mùa giải này: Cái hạn của Harry Kane - Ảnh 2.

Thống kê cho thấy Thomas Tuchel tệ hơn nhiều Nagelsmann

Đó là màn trình diễn hoàn hảo của Leverkusen, ngược lại là một sự mổ xẻ cho những sai sót của Bayern. Những đội bóng khác muốn đánh bại "Hùm xám" có thể tham khảo trận đấu này.

Tất tay vào Champions League liệu có thành công?

Cuộc đua danh hiệu vẫn chưa kết thúc - ít nhất là chưa. Đối với tất cả những lời chế nhạo Kane và việc anh không đạt được thành công về mặt vật chất, Leverkusen cũng có những vấn đề của họ. Họ nổi tiếng là chưa bao giờ giành được chức vô địch Bundesliga và thường được gọi là "Neverkusen". Biệt danh đó vẫn chưa bị xóa nhòa.

Tuy nhiên, đội bóng của Xabi Alonso vẫn bất bại trên mọi đấu trường và ít cho thấy dấu hiệu sa sút trong mùa giải này. Điều đó khiến Bayern phải tìm kiếm danh hiệu ở nơi khác. Họ sẽ phải tập trung vào Champions League, nơi được cho là sự "đầu tư" khôn ngoan nhất.

Có những câu chuyện về sự thành công: Liverpool từng đứng thứ 5 ở Premier League nhưng vẫn giành cúp bạc trước đối thủ rất mạnh là AC Milan vào năm 2005. Nhưng đó là một trường hợp hiếm thấy. Thành công trong nước và châu Âu có xu hướng đi đôi với nhau, vì vậy Bayern cần phải chơi tốt mọi lúc và thậm chí còn phải chơi tốt hơn trong các trận đấu quan trọng.

Mới đây, họ đã lại có một bước lùi nữa khi để thua Lazio trong trận lượt đi vòng 1/8 với tỷ số 0-1. Bayern tiếp tục gây thất vọng với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội (61%), tung ra 17 cú dứt điểm nhưng lại không có cú sút nào trúng đích.

Thất bại này khiến cánh cửa đi vào vòng trong của họ đã khép lại một nửa. Nếu không làm tốt ở trận lượt về, viễn cảnh trắng tay ở mùa giải 2023-2024 đang chờ Kane và các đồng đội.

Bayern đang ở vào thế khó, và họ sẽ phải nỗ lực hơn 100% để cứu vãn mùa giải đang bên bờ sụp đổ. Họ vẫn có thể trông cậy vào Tuchel, người từng vô địch Champions League với đội hình tệ hơn (Chelsea) trước đối thủ mạnh hơn (Man City). Nhưng quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ. Những gì Muller nói đã vẽ ra viễn cảnh về một đội hình thiếu niềm tin và họ cần khắc phục điểm yếu đó.

Trung Phạm

Link gốc: TTVH