Ca sĩ Minh Ngọc: 'Chỉ một tình yêu với dân ca'

Xuân Giáp Thìn, quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 Minh Ngọc đã đón Tết vô cùng ấm áp và tươi vui bên gia đình. Trước đó, cô diễn liền 2 chương trình trong đêm Giao thừa tại Thái Nguyên rồi kịp về đón những thời khắc đầu tiên của năm mới tại quê nhà ở Thuận Thành (Bắc Ninh).

Mùng 4 Tết, Minh Ngọc du Xuân bằng âm nhạc đến mảnh đất chèo Thái Bình với những ca khúc như Tình đất, Nắng ấm quê hương, Anh hãy về quê em cùng NSƯT Việt Hoàn.

"Đầu Xuân được hát những khúc ca về quê hương, tôi rất hứng khởi. Và trong những khoảnh khắc của năm mới, tôi đã nghĩ đến những hành trình mới, động lực mới và những điều tốt đẹp sẽ đến với mình cũng như mọi người" - nữ ca sĩ chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

Chỉ chọn dân ca

Hành trình chào năm cũ, đón năm mới của Minh Ngọc diễn ra giữa những công việc chung và riêng. Còn niềm vui lớn nhất ở một cô gái tuổi 20 trong những ngày Tết vẫn là được sum vầy bên gia đình.

Minh Ngọc kể,ở nhà cô, mỗi dịp Tết mọi người rất thích ca hát nên karaoke là tiết mục không thể thiếu. Khi đó, Minh Ngọc không còn là ca sĩ chính trên sân khấu "cây nhà lá vườn" nữa mà luôn được mọi người chọn làm giọnghát song ca với các ông, các bà.

Vui với gia đình là thế nhưng đến với công chúng, Minh Ngọc được biết đến là giọng ca đặc biệt của làng quan họ Bắc Ninh và cũng được yêu thích ở hầu hết các làn điệu dân ca miền Bắc. Chưa kể, cô hát dân ca miền Trung còn bị nhận nhầm là người miền Trung.

Ca sĩ Minh Ngọc: 'Chỉ một tình yêu với dân ca' - Ảnh 1.

Ca sĩ Minh Ngọc

"Là người Bắc Ninh nhưng tôi vẫn nghe dân ca mọi miền. Tất nhiên, nghe sâu nhất vẫn là những làn điệu thuộc Bắc Bộ và những bài mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh" - Ngọc kể - "Lớn lên, tôi nghe nhiều hơn các thể loại nhạc khác, từ nhạc nhẹ đến rap. Nhưng tôi thấy rõ, những làn điệu của quê hương dù ở vùng miền nào cũng dễ thấm vào mình. Chínhbởi các làn điệu quê hương đi sâu vào tiềm thức của mình từbé, nên khi lớn, tôi thấy mình chỉ có một tình yêu với dân ca".

Yêu dân ca và yêu cả những vẻ đẹp ở quê hương mình nên khi thực hiện 2 MV Bến thương (2021) và Em của miền quan họ (2023), Minh Ngọc đều chọn ghi hình những cảnh quay tại chùa Dâu và chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh.

MV “Em của miền quan họ”

Trước thềm năm mới 2024, Minh Ngọc lại tiếp tục xuất hiện trong MV Mong ngày tương phùng của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Đây là một ca khúc mới nhưng Ngọc không quá bỡ ngỡ để nhận lời hát ngay cùng Phan Thanh Cường bởi đây là ca khúc có giai điệu quen thuộc, gần gũi.

Còn tác giả ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nhận xét: Minh Ngọc là ca sĩ có sự ngọt ngào, trữ tình duyên dáng, đậm chất dân gian Bắc bộ. Vì thế người nghe luôn cảm nhận được tinh thần trẻ trung, yêu đời mỗi khi Minh Ngọc xuất hiện và cất tiếng hát.

Ngoài giọng hát hay, ở Minh Ngọc còn có một tố chất được thể hiện ngay từ bé mà nhạc sĩ thấy rất cần thiết đối với một nghệ sĩ âm nhạc, đó là một tình yêu tha thiết với âm nhạc. Lúc nào cô cũng thích cất lên tiếng hát, ở nơi đâu cũng có thể cất lên tiếng hát.

"Niềm đam mê âm nhạc và khát khao tiếp cận khán giả chưa bao giờ ngừng nghỉ mà luôn rực cháy trong Ngọc" - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nói - "Với những điều đó, tôi tin Ngọc sẽ ngày càng được khán giả yêu mến".

MV “Mong ngày tương phùng”

Xa nhà vì nghệ thuật

Cái nôi sinh ra nghệ thuật của Minh Ngọc là gia đình: Bố mẹ là giáo viên dạy nhạc, bác là nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Còn cái nôi nuôi dưỡng cô trong nghệ thuật có lẽ chính là môi trường sống giàu văn hóa truyền thống ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Từ những hội diễn văn nghệ, các cuộc thi ở trường, các chương trình văn nghệ của làng, xã…Minh Ngọc đã thẩm thấu dân ca một cách tự nhiên nhất.

Nhờ đó, mới 7 tuổi, Minh Ngọc đã giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát dân ca của Đài truyền hình Bắc Ninh năm 2011. Và 7 năm sau, Ngọc hứng thú xin mẹ tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca Nhí 2018 với tinh thần thử sức, rồi "ẵm" luôn giải thưởng cao nhất qua bài dân ca quan họ Buôn bấc buôn dầu.

"Khi xin đi thi, mẹ còn tưởng tôi nói cho vui. Thế nên hôm casting diễn ra, tôi còn phải nhắc lại để mẹ nhớ đi cùng" - Ngọc kể lại - "Và cũng chính từ thành công từ cuộc thi này, tôi nhận ra mình đam mê âm nhạc thật sự và cần gắn bó với âm nhạc. Thế nên, tôi lại xin bố mẹ cho đi học nhạc chuyên nghiệp, và thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa Thanh nhạc từ hệ trung cấp".

Ca sĩ Minh Ngọc: 'Chỉ một tình yêu với dân ca' - Ảnh 4.

Khi xa nhà từ khi mới hết cấp 2 để lên Hà Nội học, Ngọc đã phải làm quen với việc tự quyết định cũng như làm mọi việc một cách độc lập từ sớm. Khi đó, có những khó khăn từngkhiến cô bé 15 tuổi phải rơi nước mắt vì phải một mình loay hoay. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Ngọc nói rằng đó chính là dấu mốc giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Cũng chính vì thế, ở tuổi 20 nhưng Ngọc có những suy nghĩ khá chín chắn khi nói chuyện về nghề. Cô thể hiện sự nghiêm túc với việc học, biết cách sắp xếp để cân bằng giữa rèn luyện chuyên môn và biểu diễn.

Hỏi Ngọc rằng "chạy sô" ở tuổi còn đang ăn học như vậy có sớm quá không, cô khẳng khái nói "không". Như lời Ngọc, việc được biểu diễn ở những sân khấu và chương trình phù hợp với lứa tuổi cũng là cơ hội cho những người trẻ như cô được diễn chung với những thế hệ trước. Hơn thế, đó là câu chuyện "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" khi những nghệ sĩ trẻ như cô sẽ có nhiều cơ hội cọ xát, học hỏi những bậc tiền bối về kỹ năng biểu diễn trên sân khấu.

Từng tiết lộ ước mơ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng sau khi đoạt quán quân tại Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 nhưng Ngọc cũng hiểu cô còn phải cố gắng nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa để đạt tới giấc mơ này.

"Nhìn vào những tượng đài âm nhạc hay các bậc tiền bối như NSND Quốc Hưng, các ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn hay cô giáo Tân Nhàn của tôi, tôi hiểu rõ những thách thức đặt ra với người trẻ" - Ngọc nói - "Chúng tôi cần thời gian để đóng góp và cống hiến, và nhất là cần sự cố gắng được chắt chiu theo từng tháng từng ngày".

Với suy nghĩ ấy, Minh Ngọc đang dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị tốt nghiệp trung cấp 4 và thi vào đại học thanh nhạc, trước khi tiếp tục ra mắt những dự án âm nhạc mà mình yêu thích.

"Được hát về tình yêu quê hương, về những nét đẹp trong mùa Xuân thì không có gì là thử thách cả" - ca sĩ Minh Ngọc.

Lam Anh

Link gốc: TTVH