"Đi về phía lửa" với câu chuyện xúc động về người lính cứu hoả

Bộ phim truyền hình Đi về phía lửa với diễn xuất của dàn diễn viên trẻ: Lãnh Thanh, Trần Ngọc Vàng, Nguyễn Xuân Phúc, Hồ Thu Anh sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào 12/2 (tức mồng 3 Tết Nguyên đán 2024).

Đi về phía lửa của đạo diễn Trần Thanh Huy, là câu chuyện về nghề lính cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn. Bộ phim được lấy cảm hứng từ series truyền hình đình đám Đài Loan (Trung Quốc): Nước mắt của Hoả thần (Tears On Fire), từng được K+ phát sóng. Đây hứa hẹn là một sự chuyển thể đầy ấn tượng, phù hợp với văn hoá, bối cảnh và lối sống của khán giả Việt.

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của bốn người lính trẻ tuổi trong một đội cứu hỏa địa phương. Bên cạnh việc khắc họa những ca cứu hộ, cứu nạn đầy gian nan, phải đối mặt với lằn ranh sinh tử, phim còn hé lộ cho khán giả nhiều góc khuất nội tâm và những câu chuyện giàu cảm xúc trong đời sống riêng của những người lính cứu hỏa.

"Đi về phía lửa" với câu chuyện xúc động về người lính cứu hoả  - Ảnh 1.

Hồ Thu Anh, Trần Ngọc Vàng ở hậu trường "Đi về phía lửa"

Đi về phía lửa mở đầu bằng một vụ cháy kinh hoàng trong con ngõ nhỏ khi người lính phải "chiến đấu" với giặc lửa để giành lại sự sống cho người dân. Phim cũng mang đầy hơi thở đời sống khi có cảnh người dân livestream đám cháy để "câu view" trên mạng xã hội.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Trần Thanh Huy cho biết, khi bắt tay làm phim, anh luôn đặt tiêu chí chân thực lên hàng đầu nên đã gặp rất nhiều thách thức suốt quá trình bấm máy. "Có thể nói đây là bộ phim hội tụ mọi thứ khó nhất của nghề làm phim khi có nhiều đại cảnh phức tạp như cháy chung cư, cháy chợ, cháy hẻm, cứu hộ cứu nạn ở những địa hình hiểm trở, sông sâu, núi cao... Trong phim có những cảnh quay vô cùng phức tạp, quy mô "không khác gì phim điện ảnh", Trần Thanh Huy chia sẻ.

"Đi về phía lửa" với câu chuyện xúc động về người lính cứu hoả  - Ảnh 2.

Diễn viên Xuân Phúc

Đi về phía lửa được làm lại từ bộ phim ăn khách của Đài Loan (Trung Quốc): Nước mắt của Hoả thần (Tears On Fire). Tuy nhiên, đạo diễn Trần Thanh Huy tiết lộ kịch bản của bộ phim đã được điều chỉnh tới 98% so với bản gốc, đưa thêm những chất liệu, sự kiện, cảm hứng từ đời thực nhằm mang tới một sản phẩm đầy cảm xúc, gần gũi và thấm đẫm tinh thần, văn hoá Việt Nam.

Bốn tên tuổi diễn viên trẻ tiềm năng được "chọn mặt gửi vàng" cho vai chính trong dự án này là: Lãnh Thanh, Trần Ngọc Vàng, Xuân Phúc, Hồ Thu Anh. Từng quen mặt với khán giả Việt qua những vai diễn có phần hơi "công tử", Lãnh Thanh hứa hẹn gây bất ngờ khi hóa thân thành người lính cứu hỏa chuyên nghiệp với ngoại hình rắn rỏi. Lần này, anh chàng vào vai Đức Anh - một nhân vật quả cảm, can trường với những nỗi trăn trở, ám ảnh về quá khứ.

Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng lần đầu vào vai một người lính cứu hoả. Nhân vật Minh Long của anh dễ thương, trẻ trung, thường hay đùa giỡn để mang đến tiếng cười cho cả đội.

"Đi về phía lửa" với câu chuyện xúc động về người lính cứu hoả  - Ảnh 3.

Lãnh Thanh và Trần Ngọc Vàng trên trường quay phim "Đi về phía lửa"

Hồ Thu Anh là "bóng hồng" duy nhất của đội cứu hoả trong vai Thanh Hà. Người đóng vai mẹ của Thanh Hà trong phim là NSND Lan Hương (Bông). Hồ Thu Anh là một gương mặt mới trong làng diễn xuất, với khởi đầu là một fashionista nhưng cô gái có đôi mắt sắc sảo cùng chất giọng trầm ấm dần gây ấn tượng và giành nhiều thiện cảm với công chúng.

Xuân Phúc là gương mặt diễn viên quen thuộc với khán giả Điện ảnh và Truyền hình. Anh đảm nhận vai đội trưởng Toàn Thắng. Nói về vai diễn, anh cho biết từng đóng nhiều phim hành động nhưng đây thực sự là bộ phim đem đến nhiều trải nghiệm khó khăn nhất, cũng là lần đầu tiên đi làm phim mà mệt đến độ vượt quá sức tưởng tượng.

Minh Anh. Ảnh: ĐPCC

Link gốc: TTVH