Nữ thần bóng chuyền bị Hàn Quốc 'phong sát' giờ đã trở thành siêu sao triệu đô ở châu Âu

Từng là niềm hy vọng số 1 của bóng chuyền Hàn Quốc nhưng bê bối bạo lực học đường đã khiến nữ thần Lee Da Yeong buộc phải rời quê hương để tìm đường tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao.

Nữ thần bóng chuyền bị Hàn Quốc 'phong sát'

Sau những thử thách tại Hy Lạp và Romania, Lee Da Yeong tiếp tục trải qua bến đỗ mới trong sự nghiệp, lần này là một quốc gia châu Âu khác, đó là Pháp. Màn trình diễn ấn tượng với khả năng thích ứng nhanh giúp chuyền hai sinh năm 1996 liên tục được chuyền chính trong màu áo CLB hàng đầu nước Pháp, Volero Le Cannet.

Lee Dayeong xuất sắc giành MVP tại trận đấu ở CEV Champion Leagues của Volero trước CLB Lodz của Ba Lan trong trận đấu đêm qua. Phong độ cao của Lee Da Yeong giúp đội bóng của cô đang đứng đầu bảng tại giải đấu mệnh danh là "Cúp C1 châu Âu". Thậm chí, Lee Da Yeong đang là mục tiêu săn đón của những đội bóng chuyền hàng đầu thế giới với mức định giá hàng chục triệu đô la.

Nữ thần bóng chuyền bị Hàn Quốc 'phong sát', giờ sang châu Âu trở thành siêu sao triệu đô - Ảnh 2.

Lee Da Yeong thăng hoa trong màu áo Volero Le Cannet

Sang Pháp thi đấu tiếp tục nối dài hành trình châu Âu của Lee Da Yeong, trước đó cô từng chơi cho PAOK Salonika ở Hy Lạp, mùa giải 2021-2022 và gần đây nhất là Rapid Bucharest ở Romania.

Lee Da Yeong được xem là cây chuyền hai số 1 của Hàn Quốc giai đoạn 2019 tới nay. Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng, cô còn khiến người hâm mộ xao xuyến mỗi khi cô gái 27 tuổi này xuất hiện trên sân bởi nhan sắc như búp bê của mình. 

Nữ thần bóng chuyền bị Hàn Quốc 'phong sát', giờ sang châu Âu trở thành siêu sao triệu đô - Ảnh 3.

Cô nàng luôn nổi bật với những điệu nhảy quyến rũ sau mỗi trận đấu

Mùa giải 2020/21, "búp bê Hàn Quốc" vướng phải bê bối lớn nhất trong sự nghiệp khi dính một loạt scandal rúng động như bạo lực học đường, mẫu thuẫn với đàn chị Kim Yeon Koung và bị cấm thi đấu tại Hàn Quốc.

Không còn cơ hội thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, Lee Da Yeong cũng bị các CLB trong nước lắc đầu từ chối. Trước một loạt tranh cãi này, cô cùng chị gái sinh đôi của mình, Lee Jae Yeong xin lỗi và rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Bị cả Hàn Quốc "phong sát", hai chị em buộc phải tới châu Âu thi đấu.

Nữ thần bóng chuyền bị Hàn Quốc 'phong sát', giờ sang châu Âu trở thành siêu sao triệu đô - Ảnh 4.

Lee Da Yeong bị "phong sát" tại Hàn Quốc sau hàng loạt scandal chấn động

Hệ quả của vụ bê bối này không chỉ ảnh hưởng tới chị em nhà Lee Da Yeong mà bóng chuyền Hàn Quốc cũng chìm sâu vào khủng hoảng. Đội bóng xứ nhân sâm bắt đầu sa sút không phanh kể từ Volleyball Nations League 2022 khi để thua toàn bộ 12 trận vòng bảng và xếp cuối cùng trong số 16 đội tham dự.

Khi thời gian làm nguôi ngoai cơn giận và chứng kiến thành tích bết bát của đội tuyển quốc gia, rất đông người hâm mộ Hàn Quốc đã chấp nhận tha thứ cho 2 chị em nhà Lee Da Yeong, nhiều cuộc biểu tình yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc gỡ mọi lệnh cấm để 2 chị em được trở lại.

Nữ thần bóng chuyền bị Hàn Quốc 'phong sát', giờ sang châu Âu trở thành siêu sao triệu đô - Ảnh 5.

Nữ thần bóng chuyền Hàn Quốc giờ đã là ngôi sao tầm thế giới

Dù vậy kết quả vẫn chưa có gì thay đổi, những người đứng đầu bóng chuyền Hàn Quốc vẫn thể hiện thái độ cứng rắn, để rồi đội tuyển quốc gia của họ vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu khởi sắc trong thời gian qua.


VIẾT THÀNH

Link gốc: TTVH