Barcelona lại mất điểm, thêm bước lùi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch

Sau những cơn mưa bàn thắng xa vời trước Real Betis và Antwerp vào cuối mùa Hè, Barcelona đang bước vào một mùa Đông lạnh giá và có khả năng sẽ mất tất cả vì thứ bóng đá đã bị đóng băng trước khi cả những cơn mưa tuyết đầu tiên xuất hiện.

Cuối tuần trước, đội bóng xứ Catalunya lại có thêm một trận hòa kinh khủng trên sân của Vallecano nhờ một pha đá phản lưới nhà của đối thủ. Và điều đó dường như là không phải bất ngờ bởi vì họ vẫn đang trong một quá trình bất ổn trên mọi khía cạnh.

Một Barcelona mong manh

"Nếu muốn giành được danh hiệu năm nay, chúng tôi phải thay đổi tâm lý của mình", Xavi nói sau trận đấu. Trận hòa trước đại diện của thủ đô Madrid là chính xác những gì người ta có thể biết về đội bóng của Xavi, một tập thể bất lực, nhạt nhẽo và thường không biết phải làm thế nào để giải quyết một đối thủ khó nhằn đến như vậy.

Không có gì thay đổi ở Vallecas đối với Barcelona. Họ chơi thứ bóng đá lỗi thời, rối rắm, bạc nhược và không có mục đích. Và trong lúc không tạo ra một bản sắc đặc biệt đối với một nhà vô địch, đội bóng xứ Catalunya lại thể hiện rõ ràng bản chất dễ bị tổn thương và thất thường trước Vallecano như đã làm trong trận thắng ngược Alaves ở Montjuic.

"Đã có hai gương mặt Barcelona trong trận đấu này, trong hiệp một chúng tôi đã chiếm ưu thế nhưng không có sự quyết liệt cần thiết. Ở hiệp đấu thứ hai, chúng tôi chơi tốt hơn những gì mình muốn, tạo ra những cơ hội và có thể ghi bàn nhiều hơn. Chúng tôi phải tự phê bình, cải thiện và phải tiến gần hơn đến những gì chúng tôi làm được trong hiệp hai", HLV người Terrassa bình luận.

Chơi hay trong khoảng thời gian này nhưng thất vọng ở khoảng thời gian khác là đặc tính dễ nhận thấy của đội bóng xứ Catalunya, nó xảy đến trong trận thua Real Madrid ở Kinh điển, trong cuộc lội ngược dòng trước Alaves ở vòng 13 và có rất nhiều trận đấu khác như thế nữa.

Nhưng cuối cùng thì ngay cả điều được coi là rất khó để chấp nhận ở một đội bóng lớn như Barcelona vì sự thiếu tính nhịp điệu và liền lạc trong chất lượng bóng đá, cũng không xuất hiện trong trận hòa Vallecano. Vì thế, nó càng trở nên khó coi và đáng chán đối với những người hâm mộ câu lạc bộ.

Việc để mất kĩ năng kiểm soát trận đấu và kiểm soát đối thủ là một trong những thiếu sót lớn nhất với Barcelona. HLV 43 tuổi này đã không thể cải thiện được bất kì khía cạnh nào của kĩ chiến thuật.

Điều tồi tệ nhất là Barcelona đã không thi đấu chính xác, thiếu tốc độ và bị điều khiển bởi một đội bóng hạng trung như Vallecano, một tập thể vô địch đã bất lực hoàn toàn trước một đối thủ luôn bắt đầu mùa giải với mục tiêu trụ hạng. Điều đó càng khiến cho những lời bào chữa hoặc sự thúc giục của Xavi sau trận đấu trở nên đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết.

Barcelona: Bước lùi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch - Ảnh 1.

Trận hòa trước Vallecano là thêm một lần Barcelona rời xa cơ hội bảo vệ ngôi vô địch La Liga

Tuần gian khó trước mắt

Xavi không chỉ nhạy cảm với hoàn cảnh mà còn trước yêu cầu vực dậy đội bóng sau ba trận đáng bị chỉ trích trước Real Sociedad, Shakhtar và Alaves. Họ làm khách của Vallecano với mục tiêu không thể rơi tự do trên bảng xếp hạng La Liga nhưng cuối cùng vẫn tụt xuống thứ 4 sau Atletico Madrid.

Và trong khi đó, lại đặt tâm trí vào trận đấu với Porto vào đêm thứ Ba tới ở Champions League vì càng không được phép để mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ đến từ Bồ Đào Nha nhưng cũng có khả năng xảy ra điều đó.

"Chúng tôi cần cải thiện về cường độ, nhịp điệu, phải thắng trong các pha tranh chấp tay đôi và phải chiến thắng trong các tình huống bóng hai", chiến lược gia 43 tuổi nhận định. Nhưng không có cách nào để các cầu thủ làm điều đó, Barcelona lại để thủng lưới ngay trong hiệp một và trở thành đội thứ 2 sau Real Madrid để thủng lưới nhiều bàn nhất trong 45 phút đầu tiên (9 so với 14).

"Chúng tôi đã chơi không tốt. Chúng tôi chưa đạt được đẳng cấp cần thiết và phải tiếp tục nỗ lực để cải thiện. Barcelona đã gặp rất nhiều chấn thương ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian để cải thiện", Frenkie de Jong nói sau trận đấu.

Một sự thừa nhận muộn màng và vô nghĩa, vì tất cả đã biết về điều đó, đội bóng này đang bước lùi trong cuộc cách mạng nhân sự và tâm lý chiến thắng. Vấn đề không còn là đội bóng xứ Catalunya có đạt đẳng cấp để bảo vệ ngôi vô địch La Liga hay không vì họ đã rời xa mục tiêu này từ rất lâu mà làm thế nào để sau đây Barcelona không vấp ngã trong mục tiêu giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League. 

Nhật Minh

Link gốc: TTVH