BÌNH LUẬN: Onana có lỗi nhưng không có tội, bất lực trong cuộc khủng hoảng của MU

Andre Onana lại thủng lưới trên 3 bàn mỗi trận, và là trung tâm của mọi chỉ trích. Nhưng công bằng hơn, 11 cầu thủ trên sân của MU phải chịu trách nhiệm cho chuỗi khủng hoảng này.

Onana là "vật tế thần" trong cuộc khủng hoảng của MU

Khi một tài khoản Twitter/X với 7 triệu người theo dõi đăng một số liệu thống kê hoàn toàn bịa đặt là "Andre Onana đã phải đối mặt với 12 cú sút trúng đích trong mùa giải này", 9 người đã lao vào bình luận mà chẳng hề kiểm tra tính xác thực. Họ không thể kìm hãm được việc chế nhạo thủ thành người Cameroon. Điều đó cho thấy các CĐV trung lập mong chờ một cuộc khủng hoảng tại MU đến như thế nào.

Và họ đã có được điều đó. MU vừa thua thêm một trận đấu nữa với việc bị thủng lưới trên 3 bàn. Onana tiếp tục là trung tâm của những lời đàm tiếu. Các CĐV MU thậm chí còn mang David De Gea ra để so sánh với anh. Họ nói rằng MU cứ "chăm chăm mua về một thủ môn biết chơi chân mà quên mất ý nghĩa thực sự của vị trí này".

Tuy nhiên, vấn đề của MU không chỉ có Onana, mà còn là cả đội bóng. Một CLB có thể rơi vào chuỗi tự hủy mạnh hơn ý chí của 11 người bất kỳ trên sân.

Onana là 'tốt thí' bất lực trong cuộc khủng hoảng của MU - Ảnh 2.

Onana chỉ là nạn nhân trong cuộc khủng hoảng của MU

Trong trận đấu với Bayern đêm qua, MU đã chơi tốt trong khoảng 25 phút đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ bàn mở tỷ số của Leroy Sane ở phút 28.

Khoảng thời gian sau đó, Jamal Musiala thi đấu hoàn toàn trên chân so với Diogo Dalot. Trong khi đó, Serge Gnabry như ở một đẳng cấp khác so với Lisandro Martinez và đã nhanh chóng nhân đôi cách biệt cho Bayern ở phút 32.

Vấn đề của tập thể

Sai lầm sinh ra những sai lầm. Hoảng loạn sinh ra hoảng loạn. Khoảng cách 2 bàn cách biệt kia đã được Rasmus Hojlund giảm đi một nửa sau giờ nghỉ. Nhưng rồi Eriksen "kiến tạo" cho đồng đội cũ Harry Kane khi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo người Anh đã nâng tỷ số lên 3-1.

Trong quãng thời gian còn lại, Onana có một vài pha cứu thua mà chỉ có anh nhớ tới. Sergio Reguilon có thể ngủ ngon khi biết rằng màn trình diễn ở mức thấp của mình vẫn đủ điểm để trở thành cầu thủ hay nhất trận của MU. Casemiro đã lập một cú đúp để cho cả thế giới biết rằng mình vẫn có thể chiến đấu. Nhưng tất cả những điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khi Bayern có thêm một bàn thắng ở cuối trận để khép lại chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3.

Onana là 'tốt thí' bất lực trong cuộc khủng hoảng của MU - Ảnh 3.

Vấn đề của MU không chỉ là Onana

Trong 3 trận đấu liên tiếp, MU luôn thủng lưới từ 3 bàn trở lên. Hàng thủ của họ mỏng manh hơn bao giờ hết và Onana bị mang ra làm "bia đỡ đạn".

Nhưng liệu có thể đổ lỗi cho ai khác được không? Hay là đổ lỗi cho Erik Ten Hag? Thật khó vì Ten Hag có thể biện minh rằng ông đang không có được hàng thủ yêu thích nhất của mình. Tiền vệ phòng ngự mà ông mong muốn đang bị chấn thương. Một vài cái tên khác cũng gặp phải tình trạng tương tự.

Đây rõ ràng là một cuộc khủng hoảng đối với "Quỷ đỏ", nhưng chúng ta nên cẩn thận để không đưa ra quá nhiều kết luận sai lầm. Không chỉ Onana, và không chỉ về Ten Hag,  đây là vấn đề của toàn đội MU và việc họ đang trở thành "rạp xiếc" là điều không thể tránh khỏi.

Trung Phạm

Link gốc: TTVH