Nhà thơ Huỳnh Mai Liên: Nhắm mắt, thở nhẹ là thế giới tuổi thơ ùa về

Cảm xúc trong trẻo về trẻ em luôn có sẵn bên trong nhà thơ Huỳnh Mai Liên. "Khó khăn với tôi là viết cho các em nhỏ như thế nào, để những câu thơ giản dị, tự nhiên nhưng có sự chắt lọc và mới mẻ" - theo tác giả tập thơ Nhà mình vui nhất.

Nhà mình vui nhất (NXB Kim Đồng) gồm 50 bài thơ được tác giả viết từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2022. Chính tác giả cũng bất ngờ vì không nghĩ mình viết tập thơ trong khoảng thời gian dài như thế.

Niềm vui lấp lánh khi sáng tác

"Có lẽ do những bài thơ 2-3 chữ gây cảm giác rằng tôi đã viết khá nhanh. Còn thực tế, khi tập thơ Nhà mình vui nhất chưa in, tôi vẫn dành thời gian để tìm đề tài, chờ cảm xúc để viết. Còn cơ hội là tôi còn viết" - tác giả Huỳnh Mai Liên chia sẻ.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên: Nhắm mắt, thở nhẹ là thế giới tuổi thơ ùa về - Ảnh 1.

Nhà báo, nhà thơ Huỳnh Mai Liên

"Tôi là người rất yêu quý trẻ con nên cảm xúc để sáng tác có lẽ luôn cựa quậy trong đầu, chỉ chờ tôi gõ ra. Nhưng tôi cũng khá "tiết kiệm" gia tài cảm xúc đó của mình. Tôi lựa chọn các đề tài gần gũi với các em nhỏ như ông, bà, bố, mẹ, đánh răng, đi tắm, cái thìa cái bát, quả bóng, gương mặt: mắt-mũi-miệng, dọn đồ chơi, đi siêu thị... Sau đó, tôi tự quan sát và tìm hiểu để mở rộng đề tài".

"Công việc sáng tác luôn mang tới những niềm vui lấp lánh. Khi nhìn lại danh sách đề tài, tôi cũng bất ngờ khi chỉ là gương mặt với mắt, mũi, miệng mà những câu thơ hiện ra dễ thương đến thế: "Mắt ơi/ Mở to/ Giúp tớ/ Ngắm mẹ. Mũi ơi/ Hít nhẹ/ Tóc mẹ/ Thơm tho. Miệng ơi/ Líu lo/ Lời con/ Yêu mẹ. Tay ơi/ Nhỏ bé/ Ôm mẹ/ Ngọt ngào" (Yêu mẹ)…

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên: Nhắm mắt, thở nhẹ là thế giới tuổi thơ ùa về - Ảnh 2.

Bìa tập thơ “Nhà mình vui nhất”

Lúc đầu nhà báo Huỳnh Mai Liên định chọn cái tên đơn giản hơn đặt cho tập thơ, chẳng hạn như Chào bạn nhỏ. Tuy nhiên, chị đổi tựa đề Nhà mình vui nhất để mở rộng hơn, để mỗi thành viên trong nhà đều thấy có mình trong đó. Tên tập thơ gửi gắm ý nghĩa, mỗi em bé như sợi dây gắn kết yêu thương, niềm vui, niềm hy vọng trong gia đình.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn sẽ công bố kết quả và trao giải vào dịp 1/6 tới. Tài trợ chính: Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải. Đồng tài trợ: Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH True Milk)

Mẹ làm thơ, con gái vẽ minh họa

Nhà mình vui nhất được minh họa bằng những bức tranh rất đẹp của họa sĩ nhí Mai Khuê - con gái của nhà thơ Huỳnh Mai Liên. Tác giả nhớ lại, thời gian chị viết tập thơ này là các năm 2020, 2021, đầu 2022 - khi dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng ở Việt Nam, các bạn học sinh đều phải trải qua thời gian dài học online ở nhà.

"Tôi đi làm ở VTV mang theo cả 2 bộ quần áo đi làm, đồ ngủ, trang thiết bị cá nhân để dự phòng tình huống xấu không được về nhà một thời gian. Khi viết xong, tôi gửi bài thơ cho Mai Khuê như một "bài tập" để con vẽ ngay trong ngày, cũng là cách để giảm thời gian con ngồi máy tính. Mỗi lần mẹ đi làm về, Mai Khuê thường xòe ra bức vẽ minh họa cho thơ của mẹ.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên: Nhắm mắt, thở nhẹ là thế giới tuổi thơ ùa về - Ảnh 4.

Tranh vẽ của Bùi Mai Khuê minh họa cho tập thơ “Nhà mình vui nhất”

Hầu như Mai Khuê tự tìm ý tưởng để vẽ, nếu như hỏi ý kiến mẹ, con vẫn vẽ theo cảm nhận của riêng mình. Cô bé vẽ như chơi, song cũng rất nghiêm túc, nhiều bức con vẽ đi vẽ lại cho ưng ý mới thôi".

Là tác giả nhưng cũng là một độc giả sách thiếu nhi, Huỳnh Mai Liên quan sát thấy không có nhiều thơ viết cho các bạn nhỏ tuổi mầm non, các bài thơ 2-3 chữ không nhiều. "Tôi rất thích độ tuổi này, nhất là các bé tập nói giọng lảnh lót trong veo như hát, như đọc thơ. Tôi mong muốn được viết nên những bài thơ dành cho các em nhỏ, mỗi bài thơ như câu chuyện của các em muốn nói với mọi người xung quanh về tình yêu, góc nhìn trong vắt, hồn nhiên về cuộc sống".

"Có nhiều người nói viết cho trẻ em rất khó, nhất là về những cảm xúc trong trẻo. Với tôi, hình như điều đó luôn có sẵn bên trong, chỉ cần tôi nhắm mắt, hít thở nhẹ là thế giới hồn nhiên ấy ùa về.

Khó khăn với tôi là viết cho các em nhỏ thế nào, để những câu thơ giản dị, tự nhiên nhưng vẫn có sự mới mẻ và câu từ được chắt lọc. Đó luôn là thách thức thường trực mỗi khi tôi ngồi xuống để viết. Tuy nhiên nó không nặng nề như áp lực mà giống như lời nhắc nhở tôi cần cẩn trọng trong từng câu thơ mình viết ra" - Huỳnh Mai Liên tâm niệm.

Vài nét về tác giả Huỳnh Mai Liên và con gái Mai Khuê

Nhà báo Huỳnh Mai Liên đã bắt đầu viết văn, làm thơ từ những ngày là sinh viên và là tác giả của những tập thơ, truyện tranh được bạn đọc yêu thích: Biển là trẻ con (2016), Ngày xưa của con (2018), Mẹ yêu ai nhất? (2019), Biển là trẻ con phiên bản đặc biệt (2020)…

Không chỉ sáng tác thơ văn, chị còn là tác giả kịch bản phim hoạt hình Thỏ và Rùa, Khu đầm có cánh, Khúc nhạc diệu kỳ… Chị đã đoạt giải Biên kịch xuất sắc, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVI-2009 cho bộ phim Thỏ và Rùa.

Tác giả tranh vẽ Bùi Mai Khuê, hiện là học sinh lớp 7 trường THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội. Mai Khuê từng đoạt Giải Nhất - hạng mục Tiểu học và Giải Đặc biệt của cuộc thi Sáng tác truyện đồng thoại JXTG&MOGU Đóa hoa đồng thoại 2019. Ước mơ của Mai Khuê là trở thành hoạ sĩ truyện tranh hoặc thiết kế đồ họa.

Nguyên Kỳ

Link gốc: TTVH