Ngày tàn của Rubiales đã đến sau hàng loạt bê bối

Hôn môi người này, bế người khác trên vai, gọi những người bảo vệ nữ quyền là ngu ngốc, tuyên bố không từ chức vì sự đúng đắn của mọi hành vi, và cuối cùng, Chủ tịch LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales cũng bị FIFA đình chỉ mọi chức vụ.

Đó là một sự kết thúc khẩn thiết sau những trò hề bên chiếc Cúp vô địch bóng đá nữ thế giới mà người đàn ông đến từ Las Palmas này đã tạo ra một cách đầy ngông cuồng, tự mãn và dường như không còn có lòng tự trọng cần thiết của một người trưởng thành, khi cố gắng thao túng RFEF ra một thông báo tấn công ngược nạn nhân của mình và các đồng đội của cô.

Kẻ làm ô uế danh hiệu

Một hành động leo thang nguy hiểm, đầy khiêu khích và không có liêm sỉ. Rubiales cố gắng biến mình trở thành người đứng đắn và biến những nạn nhân của ông ta, cùng những người bảo vệ cô là kẻ thù của chuẩn mực đạo đức.

Nhưng bất kể ông chủ tịch 46 tuổi gọi đó là gì, một nụ hôn của người cha với con gái, hay mô tả mình bị Jenni Hermoso nhấc lên khi hôn, hoặc cố gắng bào chữa, viện dẫn mọi lý lẽ để khẳng định sự trong sáng của mình thì cả thế giới cũng chỉ nhìn thấy một hành vi duy nhất: Bạo lực giới tính.

Người đàn ông với vẻ ngoài tự mãn và luôn cho rằng mình làm đúng từ vụ sa thải Julien Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018, kí hợp đồng thương mại bí ẩn với cựu ngôi sao của Barcelona Gerard Pique để đưa Siêu Cúp Tây Ban Nha tới Saudi Arabia với mức phí 24 triệu euro, thuê người theo dõi đối thủ, dùng tiền công quỹ tổ chức tiệc tùng, và sự kiện hôn môi Jennis Hermoso chỉ là bê bối cuối cùng mà Rubiales tạo ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi điều hành liên đoàn bóng đá xứ đấu bò.

Cay đắng hơn, người mà ông ta bảo vệ đến cùng là Jorge Vilda, người hùng giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi ở World Cup nữ cũng quay mũi giáo chống lại Rubiales bằng một tuyên bố: "Tôi vô cùng tiếc nuối vì chiến thắng của bóng đá nữ Tây Ban Nha đã bị tổn hại bởi hành vi không đúng mực". Và sau khi tán thưởng những phát biểu gây tranh cãi của Rubiales từ hàng ghế đầu tiên của khán phòng Luis Aragones, Luis de la Fuente, HLV của đội nam, chưa đầy 24 giờ sau, gọi đó là "hành vi sai trái và không phù hợp của chủ tịch".

Vị chủ tịch hết thời này tưởng như có thể thách thức mọi luật lệ ở Tây Ban Nha, coi thường dư luận và sự lên án của các cầu thủ với tuyên bố không từ chức vào ngày 25/8, đã phải trốn chạy khỏi dư luận sau khi Ủy ban kỉ luật của FIFA ra án phạt cực kì nghiêm khắc để cách ly Rubiales ra khỏi đời sống bóng đá.

"Để bảo vệ, cùng với các yếu tố khác, các quyền cơ bản của Jennifer Hermoso và thủ tục kỷ luật đang được tiến hành, Ủy ban kỉ luật đã ban hành hai chỉ thị bổ sung theo đó yêu cầu Luis Rubiales, RFEF và các quan chức hoặc nhân viên của RFEF không được liên lạc hoặc cố gắng liên lạc với cầu thủ hoặc môi trường gần gũi của cô ấy", tuyên bố của FIFA nhấn mạnh.

Scandal của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha: Ngày tàn của Rubiales - Ảnh 1.

Những tấm thẻ đỏ từ FIFA đã trục xuất vĩnh viễn Rubiales ra khỏi đời sống bóng đá

Dấu chấm hết của Rubiales

Dù án treo giò được ban hành chỉ là tạm thời nhưng đây là bước tiến lớn đầu tiên chôn vùi sự nghiệp bóng đá của Rubiales. Một khi bạn đã bị đá ra ngoài liên minh, và hơn thế nữa đối với một vấn đề như của người đàn ông 46 tuổi này, thì gần như không thể quay lại được.

RFEF cũng đã chỉ định Pedro Rocha, chủ tịch lãnh thổ Extremadura, làm người điều hành lâm thời vào cuối tuần trước.

Điều khiến Rubiales trở nên hung hăng và cố gắng chà đạp mọi nguyên tắc đạo đức, sự tôn trọng và nữ quyền đến như vậy khi cả thế giới đã lên án ông ta chính là vì tấm khiên thành công của đội tuyển nữ Tây Ban Nha tại World Cup 2023, với quyết định bảo vệ Vilda cho đến cuối cùng.

Đồng thời, người đàn ông 46 tuổi còn đang phụ trách liên minh đăng cai World Cup 2030 với Bồ Đào Nha và Maroc, với vai trò điều phối quan trọng, Rubiales tin rằng có thể miễn nhiễm với mọi hình phạt từ Tây Ban Nha, bởi Chính phủ nước này không thể sa thải ông theo luật lệ. Nhưng FIFA và Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez đã làm điều ngược lại. Dù không thể sa thải một chủ tịch liên đoàn thể thao, nhưng Hội đồng thể thao cấp cao trực thuộc chính phủ đưa ra "bản kiến nghị có lý do" chống lại Rubiales vì những vi phạm rất nghiêm trọng về lạm quyền và nhân phẩm thể thao.

Hội đồng thể thao cấp cao (CSD) đã đưa ra "yêu cầu hợp lý" tới Tòa án hành chính thể thao (TAD) về hành vi có thể vi phạm Luật thể thao và sắc lệnh hoàng gia về Kỷ luật thể thao của chủ tịch RFEF, Luis Rubiales.

CSD cho rằng các điều 76.1.a của Luật Thể thao và 14.h của Nghị định Hoàng gia 1591/1992 đã bị vi phạm, trong đó đề cập đến việc lạm dụng quyền lực và các hành vi khét tiếng và công khai vi phạm nhân phẩm hoặc lễ phép thể thao. Cả hai hành vi phạm lỗi đều được coi là rất nghiêm trọng, điều này có thể áp dụng biện pháp đình chỉ tạm thời đối với Luis Rubiales với tư cách là chủ tịch RFEF do hành vi không thể chấp nhận được của ông ta.

Chính phủ của Thủ tướng Sanchez muốn đảm bảo rằng, người đàn ông này phải trục xuất vĩnh viễn ra khỏi bóng đá và không thể làm ô uế phẩm giá của người phụ nữ, cũng như không thể trở thành một người lạm quyền, vô tổ chức và có thể gây hại tới nền bóng đá xứ sở đấu bò nhiều hơn nữa. 


Nhật Minh

Link gốc: TTVH