HLV Hoàng Anh Tuấn không phàn nàn, chấp nhận sự thật khi U23 Việt Nam tan ‘mộng’ Olympic

Thất bại 0-1 trước U23 Iraq tại vòng tứ kết khiến đội tuyển U23 Việt Nam dừng bước tại VCK U23 châu Á 2024 và tan vỡ giấc mơ giành vé tham dự Olympic Paris 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận sự thật và không phàn nàn về tình huống đội nhà bị thổi phạt 11m.

"U23 Việt Nam hướng tới lối chơi đẹp và fair-play mặc dù có những tình huống bất khả kháng. Vào cuối trận, dù phải nhận thẻ đỏ nhưng chúng tôi vẫn chọn lối chơi tấn công, quyết tâm tới phút cuối cùng vì điều này sẽ giúp các cầu thủ trẻ phát triển tốt hơn.

Tôi xin chúc mừng U23 Iraq đã giành vé vào bán kết. Hành trình, cuộc phiêu lưu của U23 Việt Nam đã dừng lại tại đây. Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện. Thật tiếc khi trận đấu được định đoạt bởi một quả 11m nhưng đó là bóng đá. Chúc mừng U23 Iraq", HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn nói ở buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Hoàng Anh Tuấn không phàn nàn, chấp nhận sự thật khi U23 Việt Nam tan ‘mộng’ Olympic - Ảnh 2.

U23 Việt Nam (áo đỏ) có một trận đấu bế tắc trước U23 Iraq.Ảnh: VFF

Đi sâu vào quyết định thổi phạt 11m của trọng tài người Hàn Quốc sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông Tuấn phân tích: "Vai trò của VAR rất nổi bật ở giải đấu lần này. Không riêng gì U23 Việt Nam, nhiều trận đấu và ngay cả ở các đội bóng hàng đầu cũng đã có nhiều thẻ đỏ, thẻ vàng cũng như penalty sau khi trọng tài kiểm tra VAR. Tôi nghĩ những tình huống phạm lỗi mà VAR chỉ ra luôn có thể xảy ra trong bóng đá.

VAR giúp cho luật bóng đá áp dụng chặt chẽ hơn nhưng có những tình huống tôi nghĩ không đáng phải nhận thẻ đỏ. VAR, trọng tài và luật muốn bóng đá trở nên tốt đẹp hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn không phàn nàn, chấp nhận sự thật khi U23 Việt Nam tan ‘mộng’ Olympic - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách Mạnh Hưng về tấm thẻ đỏ phải nhận.Ảnh: VFF

Tôi chỉ chú trọng về chuyên môn và quan tâm cầu thủ của mình đá như thế nào. Đương nhiên, ở góc độ của mình, tôi không thể nói quả phạt đền đó đúng hay sai, đó là công việc của trọng tài. Trận đấu đã kết thúc rồi, tôi không muốn nhắc lại tình huống ấy nữa.

Trước trận tôi đã nói, nếu U23 Iraq giành vé vào bán kết chúng tôi vẫn vui. Nếu U23 Việt Nam vào bán kết, điều đó thật tuyệt vời còn bóng đá là bóng đá. Hết trận đấu, chúng tôi vẫn là những người bạn. Chúng tôi luôn muốn tình bạn giữa hai đất nước, giữa hai đội bóng tốt đẹp như thế này.

U23 Việt Nam sau mỗi trận đấu sẽ tiến bộ lên. Rõ ràng, như các bạn thấy, ở trận đấu này U23 Việt Nam đã thể hiện nhiều điều khác biệt so với các trận đấu trước đó.

HLV Hoàng Anh Tuấn không phàn nàn, chấp nhận sự thật khi U23 Việt Nam tan ‘mộng’ Olympic - Ảnh 3.

Sai lầm của Quan Văn Chuẩn tạo ra bước ngoặt, dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam.Ảnh: AFC

Nên nhớ, đối thủ hôm nay của U23 Việt Nam là U23 Iraq chứ không phải U23 Kuwait hay U23 Malaysia. Với đội mạnh như thế, tất cả chúng ta đã thấy ngày hôm nay U23 Việt Nam đã đá như thế nào rồi. Họ đã tiến bộ về chuyên môn, tiến bộ về chiến thuật. Tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó".

Trong khi đó, thủ môn đội trưởng Quan Văn Chuẩn, người trực tiếp mắc lỗi dẫn đến bàn thua và thất bại của U23 Việt Nam không giấu được sự tiếc nuối.

"U23 Việt Nam đã chơi khá tốt ở trận này. Tuy nhiên, bản thân tôi và trung vệ đã không phối hợp tốt dẫn đến phạt đền, đó là lỗi cá nhân rất đáng tiếc. Hai đội đã đá tốt, U23 Iraq chủ yếu chơi bóng dài, tôi đã cố gắng ngăn chặn và đã mắc sai lầm.

Tôi rất buồn bởi mục tiêu của đội là có vé dự Olympic. Tiếc nuối vô cùng", thủ môn Văn Chuẩn chia sẻ.

Lâm Chi

Link gốc: TTVH