Hàng thủ chơi như 'mơ ngủ', Hà Tĩnh bị SLNA cầm hòa đầy thất vọng trong trận derby xứ Nghệ

Trong một ngày hàng thủ chơi cực lỏng lèo, Hà Tĩnh bị SLNA cầm hòa 1-1 trong trận derby xứ Nghệ.

Phải làm khách trên sân Vinh nhưng Hà Tĩnh lại không hề cho thấy sự e ngại trước đội chủ nhà SLNA. Ngược lại, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã có một hiệp đấu chơi lấn lướt đối thủ.

Trong nửa đầu hiệp 1, Hà Tĩnh đã tạo ra được một số cơ hội tương đối rõ ràng về phía khung thành thủ môn Văn Việt. Dù vậy, những chân sút của họ lại không thể hiện được sự sắc bén cần thiết để mở tỉ số trận đấu.

Ở phía đối diện, SLNA lại thể hiện một lối chơi khá đơn điệu. Trong hiệp 1, đội bóng xứ Nghệ chỉ tạo được duy nhất một cơ hội đáng chú ý về phía khung thành đối phương. Đó là tình huống sút xa của Trọng Hoàng ở phút thứ 25.

Phút 43, Jose Pinto phối hợp với Thanh Trung và tung ra cú cứa lòng kĩ thuật từ ngoài vòng cấm. Cú sút của ngoại binh bên phía Hà Tĩnh đã đánh bại hoàn toàn thủ thành Văn Việt nhưng lại không chiến thắng được xà ngang.

Dù vậy, các CĐV Hà Tĩnh không phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến bàn thắng. Phút 45+5, Diallo có pha chọc khe tinh tế làm tê liệt toàn bộ hàng phòng ngự SLNA. Người nhận đường chuyền là Trung Học sau đó đã có pha dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Văn Việt. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1 trận derby giữa SLNA và Hà Tĩnh.

Hàng thủ lỏng lẻo, Hà Tĩnh bị SLNA cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 1.

Trung Học mở tỉ số trận đấu sau tình huống phối hợp đẹp mắt với Diallo

Nếu như hiệp 1 là hiệp đấu khan hiếm bàn thắng, hiệp 2 lại chứng kiến liên tiếp bàn thắng được ghi đến từ cả hai đội. Phút 59, Pinto nhân đôi cách biệt cho Hà Tĩnh với một cú sút không thể cản phá trong vòng cấm SLNA. Trước đó, ngoại binh của Hà Tĩnh đã có tình huống khống chê và xử lí bóng khéo léo từ quả tạt của đồng đội.

Hàng thủ lỏng lẻo, Hà Tĩnh bị SLNA cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 2.

Pinto nhân đôi cách biệt cho Hà Tĩnh ở đầu hiệp 2

Dù vậy, SLNA có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 chỉ 1 phút sau đó. Olaha với một cú sút chìm hiểm hóc đã hạ gục hoàn toàn thủ thành Quang Tuấn.

Hàng thủ lỏng lẻo, Hà Tĩnh bị SLNA cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 3.

Olaha rút ngắn cách biệt cho SLNA ngay sau đó

Phút 71, cả sân Vinh như vỡ òa với bàn gỡ hòa 2-2 của Soladio. Ngoại binh của SLNA có pha đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Quang Tuấn, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hàng thủ lỏng lẻo, Hà Tĩnh bị SLNA cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 4.

Soladio đưa trận đấu về thế cân bằng với pha đánh đầu không thể cản phá

Trong những phút sau đó, dù cả hai đội rất nỗ lực tấn công nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Hà Tĩnh bị SLNA cầm hòa 1-1 trong trận derby xứ Nghệ.

Tiến Hưng

Link gốc: TTVH