Dự án Aegis và liều thuốc chữa lành cho những con người lao động

Vào ngày 18/6 vừa qua trên địa bàn Hà Nội, các thành viên của dự án Aegis đã có một hành trình thắp sáng niềm tin cho những con người lao động qua những suất cơm đầy ắp tình thương.

Những con tim sưởi ấm mảnh đời buốt giá

Aegis là một dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi những bạn học sinh THPT trên khắp địa bàn Hà Nội. Dự án đã trải qua 4 mùa hoạt động với các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố.

Dự án Aegis và liều thuốc chữa lành cho những con người lao động - Ảnh 1.

Aegis mùa 4 với sự kiện chính Mộng điệp

Dự án Aegis và liều thuốc chữa lành cho những con người lao động - Ảnh 2.

Ban tổ chức Aegis mùa 5 cùng sự kiện chính "BỪNG"

Tiếp nối với mùa 4 - Monarch cùng 100 em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam tại Làng Hữu Nghị Việt Nam, Aegis đã tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ những mảnh đời cơ cực qua mùa 5 - Chạng vạng.

Những suất cơm "bừng" cháy

Aegis đã tiếp nối chuyến hành trình đầy yêu thương qua sự kiện chính "BỪNG". Những suất cơm chứa đầy dinh dưỡng, tình yêu thương và hơn cả là niềm hy vọng đã được trao đến tận tay những người lao động sau một ngày lao động mệt mỏi. Tuy đó chỉ là những món quà nho nhỏ nhưng có lẽ, chúng là ngọn lửa đang rực cháy, thắp sáng và gieo hy vọng cho những con người lấm tấm mồ hôi, là ánh sáng kì diệu giúp họ nở nụ cười và hơn cả là liều thuốc chữa lành sau những bộn bề.

Dự án Aegis và liều thuốc chữa lành cho những con người lao động - Ảnh 3.

Những suất cơm được trao đến tận tay những con người lao động

Nụ cười trên môi nhấn chìm bộn bề cuộc sống

Bác Đào Thế Hằng, 45 tuổi đã gắn bó với nghề quét rác 17 năm vui mừng chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn các cháu và cũng thật xúc động khi mặc dù còn rất trẻ nhưng các cháu rất thương yêu và quan tâm đến những người lao động như chúng tôi".

Dự án Aegis và liều thuốc chữa lành cho những con người lao động - Ảnh 4.

Bác Đào Thế Hằng vui vẻ chia sẻ

Theo chia sẻ của bạn Lê Xuân Lộc - Phó Ban Tổ chức Aegis mùa 5 (học sinh lớp 11D2, Trường THPT Lê Quý Đôn): "Khi nhìn thấy nụ cười trên môi của những người lao động và

các thành viên trong dự án, mình cảm thấy rất hạnh phúc và đó cũng là một phần khiến mình cảm thấy bản thân phải trở nên trách nhiệm hơn".

Dự án Aegis và liều thuốc chữa lành cho những con người lao động - Ảnh 5.

Bạn Lê Xuân Lộc - Phó ban Tổ chức dự án Aegis mùa 5

Những dư âm của ngọn lửa yêu thương

Kết thúc chuyến hành trình đầy màu nhiệm, Bừng đã khép lại với tổng cộng 100 suất cơm được trao đến tận tay những con người lao động. Đây có lẽ là một hành trình đong đầy cảm xúc bởi lẽ nụ cười trên môi của họ giờ đây vẫn còn đó, tô điểm lên kí ức đẹp đẽ của tuổi trẻ đối với những thành viên của dự án và hơn hết là thắp sáng một tình yêu giữa những con người.

PTTT

Link gốc: TTVH