Xông đất 'họa sĩ trẻ' Huỳnh Dũng Nhân: 2 năm 2.000 chân dung

Là cây bút phóng sự quen biết với bạn đọc đã hàng chục năm nay, gần đây lại thấy "nhà báo già" Huỳnh Dũng Nhân xuất hiện liên tục trên các báo, các diễn đàn văn nghệ, các triển lãm tranh chân dung và các tuyển tập ký họa. Thì ra, hơn 2 năm trước, anh bị đột quỵ, phải nằm viện cấp cứu, điều trị một thời gian, di chứng để lại là bị liệt nửa người, chủ yếu là tay trái và chân trái. Đi lại phải chống gậy và mọi hoạt động rất khó khăn, nhưng cũng từ sau cơn tai biến, anh bắt đầu tập vẽ và nhanh chóng trở thành "họa sĩ trẻ".

Đầu Xuân, "nhà báo già, họa sĩ trẻ" Huỳnh Dũng Nhân đã có cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN)

* Vừa qua, anh đã tổ chức được 3 cuộc triển lãm tranh chân dung ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xem chừng, tốc độ vẽ của anh thật đáng nể…

- Chủ yếu là tôi vẽ chân dung bạn bè, đồng nghiệp, văn nghệ sĩ. Trong khoảng 2 năm bị tai biến tôi đã vẽ được khoảng 2.000 tấm chân dung.

Sau các cuộc triển lãm, đam mê vẽ của tôi cũng được bù đắp chút xíu. Gần đây, nhiều bạn đăng ký vẽ chân dung, nhiều bạn dùng tranh tôi vẽ làm ảnh đại diện. Một số văn nghệ sĩ dùng tranh tôi vẽ trong các tập sách và ấn phẩm của mình. Một số báo thường xuyên hoặc thỉnh thoảng đặt tôi vẽ minh họa hoặc chân dung nhân vật. Có người đề nghị vẽ có trả tiền, nhưng tôi chỉ vẽ tặng, không lấy tiền. Có một số tranh được dùng để … thiết kế áo dài thời trang chống dịch, tranh chủ đề Kim cương đen của thời trang áo dài nghệ thuật tại Quảng Ninh của nhà thiết kế Minh Hạnh … và cũng được các báo đài động viên đưa tin bài khá nhiều…

BÀI TẾT - Xông đất 'họa sĩ trẻ' Huỳnh Dũng Nhân: 2 năm 2.000 chân dung - Ảnh 1.

Huỳnh Dũng Nhân đến với vẽ sau cơn đột quỵ

* Thật vui khi được biết những điều đó, anh có hài lòng với kết quả này không, thưa anh?

⁃ Thật ra, tôi bị đột quỵ đúng thời điểm đang cách ly dịch. Việc cầm bút vẽ cho tôi niềm vui lớn, nhất là tôi đã chống lại được sự nhàn rỗi của tuổi hưu trí lại bị tai biến. Tôi đặt cho mình chương trình là "Cách ly dịch chứ không cách ly bút". Và một chương trình là "Biến nguy thành cơ". Dứt khoát không chịu ngồi giam mình một chỗ.

* Nghe nói anh vẽ rất nhanh, khoảng nửa tiếng đồng hồ một tấm chân dung?

⁃ Vâng. Tôi vẽ nhiều, vẽ khắp nơi, vẽ trên bãi biển, trong quán ăn, ngồi trên máy bay cũng vẽ. Có sự kiện gì của bạn thân là tôi vẽ tranh phóng to lồng khung gửi tặng. Gần đây vợ tôi tặng cho cái iPad, tôi vẽ chủ yếu bằng iPad, vẽ tay chứ không phải dùng công nghệ. Thỉnh thoảng tôi mới vẽ tranh giấy khổ to.

* Anh sắp thành một kỷ lục gia vẽ nhanh rồi đấy?

- Có người bảo sao tôi không đăng ký "Kỷ lục người vẽ nhiều tranh nhà báo và văn nghệ sĩ nhất". Tôi thưa, thủ tục đăng ký kỷ lục gia đó rắc rối quá tôi không làm được. Tôi chỉ đăng ký kỷ lục chiếm dụng thời gian của bà xã tôi là đủ rồi.

BÀI TẾT - Xông đất 'họa sĩ trẻ' Huỳnh Dũng Nhân: 2 năm 2.000 chân dung - Ảnh 2.

Huỳnh Dũng Nhân vẽ chân dung vợ

* Xin cho tò mò chút: Anh làm báo quần quật suốt 40 năm, vậy anh học vẽ hồi nào vậy?

 - Tôi có học vẽ thời chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc lúc… 12 tuổi (năm 1967) và chưa bao giờ được học vẽ chân dung cả. Nay tôi bị tai biến ngồi nhà mới nghịch ngợm tập vẽ lại. Nhưng vui Xuân vẫn không quên nhiệm vụ. Hai năm qua tôi vẫn ra mắt được 4 tập sách và đi 40 tỉnh thành.

* Lại có người hỏi: nhà báo, nhà văn Huỳnh Dũng Nhân có định xin vào hội hay câu lạc bộ mỹ thuật nào đó không?

- Tôi lại xin thưa rằng: Tôi chỉ vẽ để giết thời gian rảnh rỗi và tay nghề còn đầy chất nghiệp dư, nên không bao giờ dám nghĩ đến việc xin vào hội hay câu lạc bộ mỹ thuật nào cả. Tôi không đủ thời gian và không dám tự nhận mình là họa sĩ.

Tôi thích vẽ chân dung vì như thế tôi như được kết nối, trò chuyện với bạn bè xa gần. Tranh giống hay đẹp là có mức độ. Nhưng vui nhất là bạn bè đều khen tranh tôi vẽ có thần thái, không cứng đờ như ảnh chụp chứng minh thư.

BÀI TẾT - Xông đất 'họa sĩ trẻ' Huỳnh Dũng Nhân: 2 năm 2.000 chân dung - Ảnh 3.

(Từ trái qua) Huỳnh Dũng Nhân vẽ chân dung nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Quang Sáng và HLV Park Hang Seo

* Xin anh kể vài chuyện vui vui quanh việc vẽ tranh của anh?

⁃ Ôi, buồn nhiều hơn vui. Buồn nhất là vẽ vợ bao giờ cũng bị chê. Có lần tôi vẽ một chị bạn, bị nhận xét là giống mỗi cái dây chuyền. Vẽ một chị bạn khác, chị ấy bảo không đạt yêu cầu, nhưng khi đăng lên Facebook của chính chị ấy thì hơn một ngàn người like khiến chị ấy cũng bất ngờ. Nói chung vẽ phụ nữ khó hơn đàn ông…

* Sang năm mới, anh có dự định gì mới không thế?

⁃ Chắc tôi đạt kỷ lục người vẽ chân dung các nhà báo nhiều nhất rồi. Là một người yêu thể thao và là một VĐV bóng bàn nghiệp dư, tôi phấn đấu đạt kỷ lục là người vẽ chân dung các VĐV bóng bàn nhiều nhất …

* Xin cảm ơn anh. Chúc anh thành công với những dự định và các chương trình hành động không ngơi nghỉ của mình!

- Vâng. "Nhà báo già họa sĩ trẻ" Huỳnh Dũng Nhân xin có vài lời chia sẻ cuối năm cùng các bạn cho vui. Chúc các bạn một năm mới thật nhiều thành công! 

Vài nét về nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Sinh năm 1955, học vẽ từ năm 12 tuổi (1967). Nguyên Phó chủ tịch Hội nhà báo TPHCM - Tổng biên tập Tạp chí Nghề báo. Đã xuất bản nhiều thể loại: tập phóng sự, hồi ký, tản văn, truyện thiếu nhi, truyện ngắn, thơ, và giáo trình báo chí

Huỳnh Việt Nguyên (thực hiện)

Link gốc: TTVH