Thanh Hoá thua vì vắng Rimario, hai mặt ngoại binh HAGL

Đội bóng xứ Thanh đã thua trận thứ 2 liên tiếp năm nay, dù đối thủ vòng 12 là đội bét bảng HAGL. Thầy trò HLV Popov có dấu hiệu sa sút vì mệt mỏi và thiếu chân sút chủ lực Rimario. Các ngoại binh HAGL, đặc biệt là tiền đạo Joao Veras thì toả sáng để giúp đội khách gây bất ngờ.

Đông Á Thanh Hoá dù được chơi trên sân nhà nhưng các học trò của HLV Velizar Popov không thể là chính mình. Họ dường như đã quá mệt mỏi do phải căng mình thi đấu liên tục thời gian qua để bảo vệ vị trí trong TOP đầu.

Thanh Hoá "chết dở" vì Rimario, hai mặt ngoại binh HAGL - Ảnh 1.

Thanh Hoá thất bại trước HAGL (xanh) vì quá phụ thuộc vào Rimario. Ảnh: Song Ngọc

Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Rimario đang xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới mùa này cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến Thanh Hoá thất bại. 

Đội bóng xứ Thanh quá phụ thuộc vào khả năng dứt điểm của Rimario và lập tức hụt hẫng do thiếu tiền đạo người Jamaica.

Thanh Hoá "chết dở" vì Rimario, hai mặt ngoại binh HAGL - Ảnh 2.

Các cầu thủ Thanh Hoá (vàng) đã thua liền 2 trận gần nhất. Ảnh: Song Ngọc

Các đường lên bóng của Thanh Hoá nhanh chóng bị đứt gãy hoặc Văn Thắng, Lâm Ti Phông và sau đó là Thanh Bình, Quốc Phương, Nguyên Hoàng không thể giữ được trái bóng phía trên. 

Đội chủ nhà dứt điểm không tốt do vắng Rimario, họ còn bị hai trung vệ ngoại binh của HAGL bịt kín đường vào cầu môn Trung Kiên.

Thanh Hoá "chết dở" vì Rimario, hai mặt ngoại binh HAGL - Ảnh 3.

Các ngoại binh chơi khởi sắc giúp HAGL thời HLV Vũ Tiến Thành đã biết thắng sau 3 vòng đấu trước đó chỉ hoà và thua. Ảnh: Song Ngọc

Đội chủ nhà phải nhờ vào pha bóng tân binh Gabriel Ferreira để bóng chạm tay trong vòng cấm mới có thể gỡ hoà 1-1. 

Trước đó, Thanh Hoá bế tắc sau khi bị dẫn bàn. Đây cũng là trận đấu đáng trách của thủ môn Xuân Hoàng. Sự tự tin thái quá của thủ môn Thanh Hoá khi giữ bóng quá lâu và sau đó là đường chuyền bất cẩn đã giúp Minh Vương có bàn thắng dễ nhất sự nghiệp.

Thanh Hoá đã không lường được sức mạnh của HAGL, đội bóng đang ở thế chân tường. HAGL không còn đường lùi và họ ra sân với quyết tâm cao. Minh Vương và đồng đội đã tận dụng được việc Thanh Hoá mệt mỏi, chủ quan và lực lượng thiếu hụt để có 3 điểm đầy bất ngờ.

HLV Vũ Tiến Thành đã sắp xếp đội hình HAGL chắc chắn hơn trước khi tăng cường một trung vệ ngoại. Ngoài Jairo, Gabriel Ferreira có thể hình cao lớn cũng tạo ra được sự an toàn cho cầu môn Trung Kiên. Thủ thành Bùi Tiến Dũng nếu thi đấu trận này có thể cũng không vất vả do đội chủ nhà chơi không tốt.

HAGL đã tính toán chính xác khi gia tăng sức mạnh hàng thủ bằng cặp trung vệ ngoại. Nếu trung vệ Gabriel không lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới bàn gỡ 1-1 của Luiz từ chấm 11m, HAGL đã có trận đấu có thể dễ dàng hơn. 

Ở hàng công, có thể họ sẽ yên tâm trả Jhon Cley về CAHN, do tiền đạo ngoại Joao Veras thể hiện tốt sau 2 trận đã qua. 

Chính Veras là người bắt bài đường chuyền của thủ môn Xuân Hoàng rồi chuyền như đặt cho Minh Vương mở tỷ số. Sau đó, khi HAGL bị gỡ hoà 1-1, chính tiền đạo mới tới HAGL đã đánh đầu chuẩn xác từ cú đá phạt góc của đồng đội và ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc cho HAGL. 

HAGL đã biết bảo toàn thành quả họ đạt được, không như nhiều trận đấu trước đó. HLV Vũ Tiến Thành sau 4 trận dẫn dắt HAGL đã biết chiến thắng. Có thể từ đây đến cuối mùa, HAGL sẽ chơi với bộ đôi trung vệ ngoại để ưu tiên mục tiêu phòng ngự.

Đội bóng phố Núi có rất nhiều cơ hội để trụ hạng, đặc biệt sau khi đối thủ đua tranh trực tiếp là Khánh Hoà có phong độ không tốt.

Với Thanh Hoá, thầy trò HLV Popov trả giá khi xây dựng lối chơi phụ thuộc nhiều vào Rimario. Thực lực của Thanh Hoá cũng khó đua đường trường và mục tiêu vô địch của Thanh Hoá càng xa vời, đặc biệt sau trận thua HAGL.

VIỆT HÀ

Link gốc: TTVH