Lee Joon Gi và dàn mỹ nam giả gái gây ấn tượng sâu đậm trên phim Hàn

Ngoài khả năng diễn xuất tài ba và vẻ ngoài đẹp trai, Lee Joon Gi và các nam diễn viên Hàn Quốc còn sở hữu nhan sắc mê hoặc, không kém phần quyến rũ như các nữ ngôi sao nổi tiếng. Khi đóng vai nữ, họ còn thu hút sự chú ý hơn cả nữ chính.

Lee Joon Gi và dàn mỹ nam giả gái gây ấn tượng sâu đậm trên phim Hàn - Ảnh 1.

Nam diễn viên giả gái gây ấn tượng sâu đậm trên phim Hàn

1. Lee Joon Gi

Bộ phim The King and the Clown (Nhà vua và chàng hề) đã quy tụ dàn diễn viên tài năng gồm Jung Jin Young (vai nhà vua), Kam Woo Sung (vai Jang Sang), Lee Joon Ki (vai Gong Gil) và Kang Sung Yeon (vai Noksu). Đây là vai diễn chính đầu tiên của ngôi sao sinh năm 1982, và anh đã không ngại thử sức với một nhân vật khó khăn, đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất nội tâm. Lee Joon Gi đã hoàn hảo thể hiện vai Gong Gil - một chàng trai xinh đẹp như hoa, và sau bộ phim này, đã có nhiều nghi vấn về giới tính của anh.

Không chỉ thành công trong việc tạo hình với vẻ ngoài thanh thoát, kiêu sa và cùng lúc mang nét ngây thơ, buồn bã, Lee Joon Ki còn thể hiện tài năng và sâu sắc về diễn xuất nội tâm của nhân vật Gong Gil. Nhiều nhà phê bình phim đã nhận xét rằng hiếm có nam diễn viên nào sẵn lòng hy sinh hình ảnh nam tính, điển trai để thể hiện vai diễn này. Với màn trình diễn xuất sắc của anh trong vai chàng hề Gong Gil, Lee Joon Ki đã giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 2006 và Grand Bell Awards 2006.

Ra mắt vào năm 2005, The King and the Clown đã tạo nên cơn sốt tại phòng vé với doanh thu khổng lồ là 74,5 triệu USD và bán được 12,3 triệu vé - một kỷ lục mà không phải bộ phim Hàn nào cũng đạt được. Điều này đã tạo ra một thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Lee Joon Gi và dàn mỹ nam giả gái gây ấn tượng sâu đậm trên phim Hàn - Ảnh 2.

Lee Joon Gi trong phim "Nhà vua và chàng hề"

2. Jang Dong Yoon

The Tale Of Nokdu (Tiểu sử chàng Nokdu) là một bộ phim đã gây sốt và trở thành đề tài bàn tán của công chúng không chỉ vì câu chuyện mới lạ và hài hước mà còn bởi tạo hình đáng kinh ngạc của nhân vật nam chính Jeon Nokdu (Jang Dong Yoon) khi hóa thân thành một cô gái xinh đẹp. Jeon Nokdu, một quý tử quý tộc, để trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, buộc phải đổi giới trang thành một người phụ nữ và sinh sống trong ngôi làng, từ đó tạo ra không ít tình huống bi hài. Việc Jang Dong Yoon giả gái kéo dài trong nhiều tập phim, không chỉ trong một vài cảnh nhất định. Màn trình diễn giả gái tuyệt vời này đã khiến nữ diễn viên chính Kim So Hyun cũng phải nhường chỗ, bất ngờ khi phát hiện mình chỉ là một nhân vật phụ trong một câu chuyện yêu thích đam mỹ.

The Tale Of Nokdu đã đưa tên tuổi của Jang Dong Yoon vượt ra khỏi Hàn Quốc. Với gương mặt thanh thoát, Jang Dong Yoon không gặp quá nhiều khó khăn trong việc trở thành "góa phụ Nokdu" nhẹ nhàng và thanh thoát nhất có thể. Anh đã cố gắng giảm cân một cách đáng kể để thể hiện vai diễn một cách xuất sắc, mang đến cho khán giả một nhan sắc xinh đẹp.

Lee Joon Gi và dàn mỹ nam giả gái gây ấn tượng sâu đậm trên phim Hàn - Ảnh 3.

Jang Dong Yoon trong phim "Tiểu sử chàng Nokdu"

3. Kim Nam Gil

The Fiery Priest (Linh mục nhiệt huyết) là một bộ phim tội phạm hài hước đã làm say lòng hàng triệu khán giả, với tỷ suất rating lên đến 22%, lọt vào Top 3 phim truyền hình Hàn Quốc có rating cao nhất năm 2019 và mang về giải Daesang tại Lễ trao giải SBS Drama cho Kim Nam Gil. Trên VieON, phim đã nhận được lượng xem lại đáng kể, hàng nghìn bình luận tích cực và đánh giá 4.9/5 điểm.

The Fiery Priest xoay quanh câu chuyện của linh mục Park Hae Il (Kim Nam Gil) hợp tác với công tố viên Park Kyung Sun (Honey Lee - "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc") để giải quyết cái chết bí ẩn của một linh mục cao cấp trong Giáo hội Công giáo. Bộ phim "Linh Mục Nhiệt Huyết" đào sâu vào vấn đề quan chức trong hệ thống chính trị. Dàn diễn viên trong phim không ngại thay đổi hình tượng và tạo hiệu ứng bất ngờ. Mặc dù linh mục Kim Hae Il ban đầu được xây dựng với hình ảnh "đúng chuẩn" và tuân thủ theo lý tưởng của Chúa, tôn trọng cuộc sống trung thực, nhưng sau đó anh lại trở thành một nhân vật hài hước. Kim Nam Gil đã tạo bất ngờ khi hóa thân thành một quý bà có phần hơi lố: đôi môi đỏ, trang điểm nặng và trang phục sặc sỡ.

Lee Joon Gi và dàn mỹ nam giả gái gây ấn tượng sâu đậm trên phim Hàn - Ảnh 4.

Kim Nam Gil trong phim "Linh mục nhiệt huyết"

4. Yoo Seung Ho

Seondal: The Man Who Sells River (Bộ tứ lừa đảo) là một bộ phim hài cổ trang Hàn Quốc đã tạo nên cơn sốt trong thị trường rạp chiếu, thu về hơn 13 triệu USD. Trên VieON, phim nhận được đánh giá cao với 4.8/5 điểm và nhiều bình luận tích cực về nội dung phim và dàn diễn viên. Trong đó, không ít khán giả đã khen ngợi phân cảnh giả gái của Yoo Seung Ho.

Với câu chuyện xoay quanh một tên lừa đảo nổi tiếng trong lịch sử Hàn Quốc, chuyên cướp của người giàu để chia cho người nghèo, bộ phim khởi đầu bằng một loạt các phi vụ lừa đảo của chàng trai điển trai nhưng hơi dở dang Kim Seon Dal (Yoo Seung Ho) và các đồng đội: Bowon (Go Chang Seok), Yoon Bosal (Ra Mi Ran), Gyun (Xiumin của EXO).

Trong phim, "anh em quốc dân" Yoo Seung Ho đã hóa thân thành một cô gái yếu đuối, trẻ trung ngồi trong kiệu, trở thành một tiểu thư tuyệt đẹp. Nhận xét về vai diễn giả gái của mình tại buổi họp báo, Yoo Seung Ho thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ rằng mình sẽ trông rất xinh đẹp, nhưng thật ra trông giống một người đàn ông hơn". Tuy vậy, khán giả vẫn dành nhiều lời khen có cánh cho nam diễn viên sinh năm 1993 này. Sự dũng cảm và sẵn lòng thể hiện mình trong mọi vai diễn đã giúp Yoo Seung Ho khẳng định tài năng diễn xuất xuất sắc của mình.

Lee Joon Gi và dàn mỹ nam giả gái gây ấn tượng sâu đậm trên phim Hàn - Ảnh 5.

Yoo Seung Ho trong phim "Bộ tứ lừa đảo"

5. Ji Sung

Kill Me, Heal Me (Tìm lại chính mình) đã tạo nên cơn sốt trong ngành giải trí với kịch bản xuất sắc, dàn diễn viên tài năng cùng nhạc phim ấn tượng.

Phim Hàn này kể về Cha Do Hyun (Ji Sung), người thừa kế một tập đoàn giàu có ở Hàn Quốc, bị mắc phải một căn bệnh hiếm - rối loạn đa nhân cách sau khi trải qua một cú sốc tâm lý liên quan đến bí mật gia đình.

Trong vai Do Hyun, Ji Sung đã khiến khán giả trầm trồ trước khả năng biến đổi tài tình vào 7 nhân vật, mỗi người mang một sắc thái tính cách hoàn toàn khác nhau: Do Hyun hiền lành, ông già Ferry Park, học sinh trung học Yo Sub, cô bé 7 tuổi Nana, chàng "bad boy" Se Gi lạnh lùng và thậm chí Ahn Yo Na - một cô gái "bánh bèo" 17 tuổi đáng yêu và thích làm điệu.

Nhân vật Nana là một phần của kí ức trong ngày Cha Do Hyun bị nhốt dưới hầm cùng với một người bạn nhỏ. Ji Sung đã thể hiện đúng tâm lý của nhân vật, với niềm hạnh phúc duy nhất của Nana là được chơi đùa với những con thú bông thơm tho và sạch sẽ.

Nhân vật Ahn Yo Na được coi là màn giả gái biểu tượng của Ji Sung. Trong trang phục học sinh trung học và mái tóc ngắn, Ahn Yo Na, cô gái "bánh bèo" mơ mộng, đã khiến người xem choáng ngợp khi thành công trong việc cướp đi nụ hôn từ "chủ quán Danbam" Park Seo Joon. Màn trình diễn giả gái đáng yêu của Ji Sung và những tương tác vui nhộn với Park Seo Joon đã khiến người hâm mộ bắt đầu ủng hộ cặp đôi này. Họ đã trở thành "Cặp đôi đẹp nhất" tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2015.

Lee Joon Gi và dàn mỹ nam giả gái gây ấn tượng sâu đậm trên phim Hàn - Ảnh 7.

Ji Sung trong phim "Tìm lại chính mình"

Thành Quách (tổng hợp)

Link gốc: TTVH