Sinéad O'Connor - huyền thoại âm nhạc Ireland qua đời ở tuổi 56 sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tâm thần

Sinéad O'Connor, ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng người Ireland, người trở thành siêu sao ở độ tuổi ngoài 20 và được biết đến nhiều vì những cuộc vật lộn trong cuộc sống riêng, những hành động khiêu khích cũng như âm nhạc dữ dội của cô, đã qua đời ở tuổi 56.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của Sinéad yêu quý của chúng tôi.

Gia đình và bạn bè rất đau khổ và đã yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm rất khó khăn này" - gia đình của nữ ca sĩ cho biết trong một tuyên bố được BBCRTE đưa tin hôm 26/7 (theo giờ địa phương). Không có nguyên nhân nào được tiết lộ.

Sinéad O'Connor - Huyền thoại âm nhạc Ireland qua đời ở tuổi 56 sau nhiều năm chiến đấu với sức khỏe tâm thần - Ảnh 1.

Bức ảnh Sinéad O'Connor chụp cùng con trai đăng tải trên tweet hôm 17/7

Sinéad O'Connor đã công khai về bệnh tâm thần của mình, nói rằng cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Khi cậu con trai tuổi teen - Shane - của cô qua đời do tự tử vào năm ngoái, O'Connor đã viết trên Twitter rằng "không có ý nghĩa gì khi sống thiếu con" và cô nhanh chóng phải nhập viện.

Dòng tweet cuối cùng của O'Connor, được viết vào ngày 17/7 và dành cho tất cả những bà mẹ có con đã tự sát, trong đó nhắc lại việc cô  đã mất đứa con trai 17 tuổi do tự tử vào năm ngoái như thế nào:

"Kể từ đó, tôi đã sống như một sinh vật đêm bất tử. Con là tình yêu của đời tôi, là ngọn đèn của tâm hồn tôi.

Chúng tôi là một linh hồn trong hai nửa. Con là người duy nhất từng yêu tôi vô điều kiện".

Khởi nghiệp từ đường phố ở Dublin

O'Connor sinh ngày 8/12/1966. Cô có một tuổi thơ khó khăn, với một người mẹ mà cô cho là bạo hành.

Sinéad O'Connor - Huyền thoại âm nhạc Ireland qua đời ở tuổi 56 sau nhiều năm chiến đấu với sức khỏe tâm thần - Ảnh 3.

Sinéad O'Connor bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với các buổi diễn trên đường phố ở Dublin

Khi còn là một thiếu niên, O'Connor đã có thời gian sống trong một cơ sở giáo dục dành cho các cô gái do nhà thờ tài trợ.

Tại đây, một nữ tu đã tặng cho O'Connor cây đàn guitar đầu tiên và ngay sau đó cô đã hát và biểu diễn trên đường phố Dublin. O'Connor yêu thích âm nhạc của Bob Dylan đến Siouxsie và Banshees.

Buổi biểu diễn của O'Connor với một ban nhạc địa phương đã lọt vào mắt xanh của một hãng thu âm nhỏ, và vào năm 1987, O'Connor đã phát hành album The Lion and the Cobra.

Sinéad O'Connor - Huyền thoại âm nhạc Ireland qua đời ở tuổi 56 sau nhiều năm chiến đấu với sức khỏe tâm thần - Ảnh 5.

Album này đã bán được hàng trăm nghìn bản và nổi bật là bản hit Mandinka do một đoạn riff guitar hard-rock và giọng hát xuyên thấu của O'Connor. O'Connor, khi đó 20 tuổi và đang mang thai, đồng sản xuất album.

"Tôi cho rằng tôi phải nói rằng âm nhạc đã cứu rỗi tôi. Tôi không có bất kỳ khả năng nào khác, và không có sự hỗ trợ học tập nào dành cho những cô gái như tôi ở Ireland vào thời điểm đó.

Thời điểm đó ở Ireland hoặc là nhà tù hoặc âm nhạc. Tôi đã gặp may" - O'Connor nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Independent năm 2013.

Gây chấn động với bản cover "Nothing Compares 2 U"

O'Connor nhanh chóng nổi tiếng quốc tế với cái đầu cạo trọc và với giọng nữ cao mezzo nhiều quãng tám có phạm vi cảm xúc phi thường.

Cô đã trở thành một hiện tượng vào năm 1990 với bản cover bản ballad Nothing Compares 2 U của Prince.

Bản cover Nothing Compares 2 U của O'Connor là một màn trình gây chấn động, đứng đầu các bảng xếp hạng từ châu Âu đến Australia, đã nhận được 3 đề cử Grammy và là ca khúc nổi bật trong album nổi tiếng của cô - I Do Not Want What I Haven't Got.

Với bản cover này, tạp chí Rolling Stone vinh danh cô là Nghệ sĩ của năm vào năm 1991.

Rolling Stone tuyên bố: "O'Connor đã chứng minh rằng một nghệ sĩ thu âm có thể từ chối thỏa hiệp mà vẫn kết nối được với hàng triệu thính giả khao khát âm nhạc thực chất".

Sinéad O'Connor - Huyền thoại âm nhạc Ireland qua đời ở tuổi 56 sau nhiều năm chiến đấu với sức khỏe tâm thần - Ảnh 7.

Sinéad O'Connor tại lễ trao giải Video nhạc MTV năm 1990

Sau đó, O'Connor tiếp tục tung ra các album Universal MotherFaith and Courage, thực hiện bản cover You Do Something to Me của Cole Porter, từ album gây quỹ AIDS - Red Hot + Blue.

Cô đã nhận được 8 đề cử giải Grammy và năm 1991 đã giành được giải Trình diễn nhạc alternative hay nhất.

Có thể nói O'Connor luôn là người tỏ ra "cứng đầu". Cô nói rằng cô đã cạo đầu để đáp lại việc các giám đốc điều hành thu âm gây áp lực buộc cô phải thể hiện sự quyến rũ theo quy ước.

Về sau này những quan điểm khác biệt cũng như cuộc sống riêng tư rắc rối của cô làm lu mờ âm nhạc của nữ ca sĩ.

Sinéad O'Connor - Huyền thoại âm nhạc Ireland qua đời ở tuổi 56 sau nhiều năm chiến đấu với sức khỏe tâm thần - Ảnh 8.

Sinéad O'Connor trong một màn diễn hồi năm 1990

O'Connor đã thông báo vào năm 2018 rằng cô đã cải sang đạo Hồi và lấy tên là Shuhada 'Davitt, sau này là Shuhada Sadaqat - mặc dù cô vẫn tiếp tục sử dụng tên Sinéad O'Connor.

Năm 2003, Sinéad O'Connor tuyên bố cô từ giã sự nghiệp âm nhạc nhưng vẫn tiếp tục thu âm bài hát mới.

Album gần đây nhất của cô là I'm Not Bossy, I'm the Boss - phát hành năm 2014 và cô đã hát bài hát chủ đề cho Phần 7 của loạt phim truyền hình Outlander.

 "Âm nhạc của O'Connor được yêu thích trên toàn thế giới và tài năng của cô là vô song và không thể so sánh được" - Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Sinéad O'Connor - Huyền thoại âm nhạc Ireland qua đời ở tuổi 56 sau nhiều năm chiến đấu với sức khỏe tâm thần - Ảnh 10.

Sinéad O'Connor trình diễn trên sân khấu hồi năm 2014

O'Connor kết hôn 4 lần. Cô có 4 người con: Jake, với chồng là John Reynolds; Roisin, với John Waters; Shane, với Donal Lunny và Yeshua Bonadio, với Frank Bonadio.

Việt Lâm (tổng hợp)

Link gốc: TTVH