Vòng 6 Night Wolf V-league: Cơ hội cho SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa

SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và cả 2 cùng hướng tới trận cầu 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.

18h00 sân Thanh Hóa, Thanh Hóa – Hà Tĩnh  

Thanh Hóa đang cho thấy khí thế hừng hực ở mùa giải này với tân HLV Velizar Popov. Cựu HLV trưởng tuyển Myanmar ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình thăng hoa của CLB xứ Thanh. Xem đoàn quân của HLV Popov thể hiện năm nay, có thể hiểu vì sao cả ĐKVĐ Hà Nội FC cũng phải chia điểm với họ ngay tại Hàng Đẫy.

Điểm mạnh nhất của Thanh Hoá như HLV Popov tiết lộ là khả năng đánh biên. Ông thầy người Bulgaria tuyển chọn ngoại binh cho CLB cũng rất phù hợp. Đáng nói nhất trong số này là Bruno Cunha, tiền đạo số 1 của Viettel đã giúp CLB này vô địch mùa giải 2020.

Nhìn cách Viettel đang khốn đốn khi thi đấu không ngoại binh, có lẽ CLB của HLV Thạch Bảo Khanh cũng phiền lòng chứng kiến Bruno Cunha tỏa sáng. Sức mạnh, sự càn lướt và đặc biệt là duyên ghi bàn của Bruno đã giúp Thanh Hóa có được 9 điểm trọn vẹn với 3 bàn thắng của tiền đạo Brazil.

Hà Tĩnh sẽ rất đau đầu tìm cách hóa giải sự thăng hoa của Bruno ngay tại xứ Thanh hôm nay. Trận cầu này có thể chứng kiến nhiều bàn thắng dành tặng cho người theo dõi. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công bị đánh giá dưới cơ trận này. Nhiều khả năng, họ sẽ phải chơi phòng ngự phản công để mong lấy 1 điểm rời sân CLB đang xếp nhì bảng.

Dự đoán: Thanh Hóa Hà Tĩnh: 2-1

Cơ hội cho SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thanh Hóa mùa này đang có phong độ rất ấn tượng. Ảnh: Hoàng Linh

18h00 ngày 12/4, sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng - Viettel

Trận so tài ở Hòa Xuân giữa SHB Đà Nẵng và Viettel vòng này cũng đáng chú ý khi có thể xem nó là màn gặp gỡ của "những người cùng khổ". Trong khi chủ nhà lận đận dưới đáy bảng với 2 điểm/5 trận thì Viettel vừa mất thủ lĩnh, vừa chơi chấp ngoại binh.

Chính sách chuyển nhượng sai lầm của Viettel đầu mùa đang khiến CLB này khốn đốn. Việc họ chịu trận trước HAGL 1-4 ngay tại sân nhà tuần qua là nỗi hổ thẹn cho đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh.

Ở V-League, các CLB vẫn phải "thở" phần nhiều nhờ ngoại binh. Và Viettel đã thất bại khi chấp đối thủ điều đó. Đến Hòa Xuân tối nay, HLV Thạch Bảo Khanh còn vắng luôn 2 trụ cột hàng phòng ngự là Bùi Tiến Dũng và Đức Chiến vì thẻ phạt.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam sẽ lại cậy nhờ vào dàn sao nội, đặc biệt là Mạnh Dũng, Hữu Thắng trên hàng công. Tuy nhiên, điều này sẽ dễ dàng hơn cho SHB Đà Nẵng khai thác.

Sau trận hòa trên sân Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu phải thắng Viettel hôm nay để thoát khỏi vũng lầy. Cơ hội tới với họ, nhưng nắm bắt được hay không vẫn là điều khá mông lung với đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Đội chủ nhà cũng đang trong cảnh chấp ngoại binh từ đầu năm khi Olsen (4 trận, 0 bàn) và Rodrigo (5 trận, 1 bàn) không đáp ứng được kỳ vọng. Nội binh đáng kể như Văn Long, Đình Duy, Phi Hoàng thì chấn thương. Còn Anh Tuấn, Minh Tâm, Quách Tân thì không phải là hình mẫu có thể đều đặn tỏa sáng.

Sự sa sút của SHB Đà Nẵng đã có từ nhiều năm trước. Và dù HLV Phan Thanh Hùng có cao tay, ông cũng không ngăn được đà đi xuống của đội bóng quê hương.

Nhiệm vụ năm nay của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam là rất nặng nề. Và dù đội khách chơi chấp ngoại binh tối nay, nhưng với lối đá rình rập, Viettel sẽ không dễ bị bắt nạt. Thậm chí, Hoàng Đức và đồng đội có thể khiến chủ nhà ôm hận với một khoảnh khắc xuất thần.

Dự đoán: SHB Đà Nẵng – Viettel: 0-0 


Việt Hà

Link gốc: TTVH