TP.HCM thắng nhờ bàn phản lưới kỳ lạ, HLV Phùng Thanh Phương nói thẳng do may mắn

HLV Phùng Thanh Phương đã lập "poker" bất bại đầy ngoạn mục sau khi thay thế HLV Vũ Tiến Thành ngồi "ghế nóng" ở CLB TP.HCM. 4 trận vừa qua, CLB TP.HCM có tới 8 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Bóng đá phương Nam đang thực sự khiến nhiều CĐV bất ngờ vì sự trỗi dậy của B.Bình Dương để thống trị ngôi đầu V-League sau vòng 7. 

CLB hàng xóm của họ là TP.HCM cũng không chịu thua khi phát huy chuỗi bất bại dưới thời HLV Phùng Thanh Phương. 

CLB TP.HCM gây "sốc" sau khi chia tay HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 1.

Tuấn Tài được hưởng niềm vui bất ngờ khi gặp lại CLB cũ tối 22/12 ở sân Thống Nhất. Ảnh: HCMC

Dù chỉ là chiến lược gia tạm quyền nhưng HLV Phùng Thanh Phương đang làm tốt hơn cả kỳ vọng của lãnh đạo CLB. 

"Chiến hạm đỏ" đầy tự tin để tiếp SLNA (vừa đánh bại HAGL tuần trước) ở trận đấu vòng 7 diễn ra vào tối 22/12 trên sân Thống Nhất. 

CLB TP.HCM gây "sốc" sau khi chia tay HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 2.

Timite Cheick cùng đồng đội ở TP.HCM đã bất bại 4 trận liền dưới tay HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương. Ảnh: HCMC

Sự trở lại của đội trưởng Ngô Tùng Quốc tăng thêm sức mạnh cho đội chủ nhà. TP.HCM dù vậy chơi rất thận trọng để không bị phơi bày lỗ hổng nơi hàng thủ. Ngọc Long là người có cơ hội nguy hiểm nhất cho chủ nhà ở hiệp 1 nhưng không thể đánh bại Văn Việt trong thế đối mặt. 

Sang hiệp 2, CLB TP.HCM vẫn chơi tập trung. Họ bắt đầu tấn công khi HLV Phùng Thanh Phương tung 2 ngoại binh Ntep và Timite Cheick vào sân. Tuy vậy, SLNA cũng chỉ cần một trận hoà là đủ khi đá trên sân khách.

Bất ngờ lại đến ở thời điểm ít ai ngờ nhất. Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại kết quả hòa, thì ở phút bù giờ, hậu vệ Văn Huy của SLNA có pha chuyền về bất cẩn. 

Thủ môn Nguyễn Văn Việt khi đó đã dâng cao và không kịp đỡ quả bóng từ từ lăn vào lưới. Những khán giả và ngay cả cầu thủ hai đội cũng bất ngờ với pha bóng đó.

TP.HCM nhờ vậy đã thắng tối thiểu SLNA. Họ lọt vào TOP 4 với 12 điểm sau 7 trận, bằng với CLB đang tạm xếp hạng 3 là Thanh Hoá. Còn SLNA lại rơi xuống vị trí thứ 11 với 6 điểm sau 7 trận. 

Tuy nhiên, HLV Phùng Thanh Phương vẫn thẳng thắn thừa nhận CLB TP.HCM không xứng đáng thắng tối 22/12. Ông Phương nói: "Chúng tôi chơi trận này không hay. Những ngoại binh gặp chấn thương và đội hình bị xáo trộn nhiều dẫn đến đội chơi không tốt. 

Tuy nhiên, bóng đá phải có sự may mắn và hôm nay điều này đã đến với chúng tôi. Toàn đội TP.HCM xin dành lời cảm ơn đến các cổ động viên và đây là món qùa giáng sinh sớm đến với họ".

Trong khi đó, HLV Phan Như Thuật nói: "Hai đội hôm nay đã chơi không tốt. Chúng tôi xứng đáng có được 1 điểm hơn là thất bại. Sai lầm của hậu vệ và thủ môn vì mất tập trung đã khiến toàn đội phải nhận trận thua. Chúng tôi cần phải ổn định tư tưởng của các cầu thủ để chơi quyết tâm hơn ở những trận đấu tới đây".  

VIỆT HÀ

Link gốc: TTVH