Quang Hải mờ nhạt, Công An Hà Nội chệch hướng trong cuộc đua vô địch

Cuộc đua vô địch tưởng chừng trở lại đúng quỹ đạo với Công An Hà Nội thì thất bại trước Hải Phòng phơi bày tồn tại của CLB CAHN. Khi Quang Hải chưa chứng tỏ được phẩm chất ngôi sao, có quá nhiều thứ không ủng hộ thầy trò HLV Flavio Cruz.

Điều dễ nhận thấy nhất với CLB Công an Hà Nội là họ không chịu đựng nổi áp lực ở cuộc đua đường trường. 

Khi Viettel, Thanh Hoá và Hà Nội FC thể hiện rõ ý chí đua tranh và thực tế được chứng minh bằng sức mạnh trên sân cỏ, Công An Hà Nội lại bị tụt xuống ở thời điểm cần chứng tỏ bản lĩnh. Rõ ràng, sức ép mà các đối thủ tạo ra, tạm đánh chiếm vị trí của đoàn quân HLV Flavio Luiz đã khiến họ không thể đứng vững. 

Quang Hải khiến Công An Hà Nội chệch hướng - Ảnh 1.

Không ghi bàn, không kiến tạo, Quang Hải do đó không thể giúp Công An Hà Nội giữ được ngôi đầu sau vòng 3 giai đoạn 2. Ảnh: Hoàng Linh

Chỉ còn 4 vòng đấu phía trước nhưng Công An Hà Nội lại thất bại trước Hải Phòng, đối thủ chỉ chọn trận mà chơi ở giai đoạn còn lại là điều khiến CĐV tiếc cho Quang Hải cùng đồng đội.

CLB Công an Hà Nội đã thể hiện sự đi xuống từ cuối lượt đi, dù từng đánh bại được Đông Á Thanh Hoá vốn liên tục dẫn đầu từ đầu mùa giải.

Quang Hải khiến Công An Hà Nội chệch hướng - Ảnh 2.

Quang Hải chưa thể là chính mình như khi ở Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh

Dấu hiệu của sự sa sút của Công An Hà Nội lại trùng thời điểm những siêu sao như Filip Nguyễn, Quang Hải tới với CLB. 

Công an Hà Nội chỉ được tận hưởng niềm vui chiến thắng trọn vẹn duy nhất 1 trận sau 5 lần ra sân cho đội bóng mới (thắng Topenland Bình Định), còn lại, Quang Hải cùng đồng đội bị loại khỏi Cúp Quốc gia, hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thua SHB Đà Nẵng, Hải Phòng. 

Từ vị trí dẫn đầu, Công An Hà Nội đã rơi xuống thứ 3 và kém hai đội dẫn đầu là Hà Nội FC, Đông Á Thanh Hoá 1 điểm.

Quang Hải khiến Công An Hà Nội chệch hướng - Ảnh 3.

Jhon Cley bị bắt bài cũng là vấn đề với Công An Hà Nội do quá phụ thuộc tiền đạo này. Ảnh: Hoàng Linh

Ở cuộc đua đường trường đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh và chiều sâu đội hình, HLV Flavio Luiz đang thiếu rất nhiều. 

Từ trận thua Hải Phòng, rất khó tin Công An Hà Nội có thể sớm trở lại phong độ cao nhất. Những ngôi sao lớn nhất của họ như Quang Hải, Jhon Cley đang nhạt nhoà. 

Quang Hải khiến Công An Hà Nội chệch hướng - Ảnh 4.

Filip Nguyễn liên tục thủng lưới từ ngày tới Việt Nam thi đấu. Ảnh: Hoàng Linh

Có cảm giác Cley đã quá mỏi mệt với gánh nặng hàng tuần phải ghi bàn để giúp đội nhà vượt khó. Những bước chạy của tiền đạo Brazil nặng nề, không còn thanh thoát và dẫn tới sự thất vọng cho nhiều người. Đỉnh điểm cho sự chịu đựng của HLV Luiz là ông phải sớm thay Jhon Cley bằng Văn Đô để không phí một cầu thủ chỉ đứng cho có mặt trên sân. 

Nhiều người cũng sẽ thông cảm cho Jhon Cley vì trong số các ngoại binh của Công An Hà Nội, chỉ có tiền đạo này là đáng đồng tiền bát gạo. Raphael Success hay Gustavo từ ngày cập bến CLB đóng góp rất hạn chế, là nỗi đau đầu cho HLV người Brazil. Jhon Cley không có người chia lửa xứng tầm.

Quang Hải cũng không khá hơn nhiều Jhon Cley. Những gì tốt nhất chưa trở lại với cầu thủ 26 tuổi, dù thời gian qua Quang Hải liên tục được dùng để lấy lại cảm giác. Ở CLB mới, Quang Hải vẫn gặp khó để toả sáng. 

Ở thời điểm bước ngoặt, Công An Hà Nội có thể thấy đang gặp vấn đề với dàn sao hoặc bị quá tải, hoặc không vượt qua được áp lực. Các đối thủ có thể không hay hơn Quang Hải cùng đồng đội nhưng không muốn cam phận "lót đường" cho "dải ngân hà" Công An Hà Nội, đó là lý do trận nào đoàn quân của HLV Luiz cũng phải vắt kiệt sức để thi đấu. Một khi đã nêu cao mục tiêu, Công An Hà Nội là đối thủ mà mọi CLB đều muốn thắng để chứng tỏ bản thân.

Chưa kể, đội hình toàn sao của Công An Hà Nội cũng có nhiều người đang gặp chấn thương. Văn Hậu đã nỗ lực để ra sân tối 29/7, dù trước đó hậu vệ trái này đã gặp chấn thương nặng.

 Trong trận thua Hải Phòng, Tấn Tài cũng phải ra sân giữa chừng. Tấn Sinh bị treo giò vì thẻ phạt thì người đá cặp với trung vệ Quảng Nam là Tiến Dụng cũng phải ra sân vì vấn đề như Tấn Tài. Hàng thủ vốn đã yếu nhất của CLB ngành Công An giờ lại liên tục mất người.

Trong thời khắc quyết định của mùa giải, Công An Hà Nội thực tế còn nguyên cơ hội đua tranh danh hiệu nhưng họ cần một cú hích đủ lớn để vực dậy tinh thần.

Nếu không kịp gượng dậy sau "cú ngã" trước Hải Phòng, Công An Hà Nội sẽ phải sớm từ bỏ tham vọng của mình trước khi thế cờ ngã ngũ.

VIỆT HÀ

Link gốc: TTVH