Nghệ sĩ Nhật Thuận: Đóa hoa phượng nhiệt huyết của thành phố Cảng

29 năm gắn bó với Đoàn văn công Quân khu 3, "giọng ca vàng của thành phố Cảng", nghệ sĩ Nhật Thuận vẫn giữ niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Mỗi giai đoạn cách thể hiện tình yêu đó khác nhau nhưng nhiệt huyết chưa khi nào giảm. 

Nghệ sĩ Nhật Thuận là một trong 42 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), theo Quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023. Những ngày cuối năm, dù bận rộn với công việc nhưng Trung tá, NSND Nhật Thuận vẫn dành thời gian chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) những câu chuyện thú vị về nghề và về Tết Nguyên đán.

Đam mê nghệ thuật, yêu môi trường quân đội

Nhật Thuận công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 3 từ năm 1995, khi trên vai đeo quân hàm thiếu úy. Hiện tại, chị là trung tá, đảm trách cương vị Đội trưởng Đội ca, Đoàn Văn công Quân khu 3, xây dựng những chương trình nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ chính trị hay những chương trình biểu diễn cho sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Nhật Thuận, Đội ca của Đoàn Văn công Quân khu 3 gặt hái nhiều thành tích, ghi nhiều dấu ấn khi tham dự các hội diễn nghệ thuật hay biểu diễn tại các sự kiện.

BÀI TẾT - Nghệ sĩ Nhật Thuận: Đóa hoa phượng nhiệt huyết của thành phố Cảng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhật Thuận

Hoạt động nghệ thuật vốn đã nhiều chông gai, vất vả, trong quân đội lại càng khó khăn. "Điều đầu tiên phải có đam mê, sau đó phải yêu môi trường quân đội, tự biết uốn nắn mình. Chỉ yêu nghệ thuật chưa đủ, mỗi chiến sĩ, nghệ sĩ cần hiểu vị thế vai trò của mình, vừa yêu ngành nghề, vừa phải coi đó là vinh dự, là sứ mệnh" - chị tâm sự.

Đào tạo thế hệ trẻ kế cận, tiếp bước anh chị đi trước của Đoàn Văn công Quân khu 3 luôn là điều khiến nghệ sĩ Nhật Thuận luôn đau đáu trăn trở. Chị xác định, trong đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cần có dàn nghệ sĩ đa năng, đa dạng về phong cách, mỗi người một nhiệm vụ, phối hợp ăn ý. Mỗi người cố gắng một chút, yêu nghề, hy sinh và gạt bớt cái tôi cá nhân thì qua thời gian sẽ đạt được kết quả đáng kỳ vọng.

"Thực tế, mỗi ngày có 24 giờ, thời gian các anh em nghệ sĩ, chiến sĩ sống và làm việc ở cơ quan nhiều hơn ở nhà. Tôi mong đơn vị là nơi họ cảm thấy gắn bó yêu thương và coi như đó như gia đình thứ hai" - chị bày tỏ - "Tất nhiên, ở môi trường nào cũng vậy, muốn phát triển thì phải có cạnh tranh, công bằng và lành mạnh. Các bạn muốn ở vị trí quan trọng thì phải nỗ lực và chủ động tìm và nắm bắt cơ hội. Ngoài chủ trương chỉ đạo từ đơn vị, các chiến sĩ có thể chủ động đề xuất. Tôi luôn khuyến khích điều này bởi sáng tạo là rất quan trọng, cần đáp ứng linh hoạt nhu cầu khán giả".

Không hài lòng với những gì mình đã có, không giậm chân tại chỗ, nghệ sĩ Nhật Thuận luôn đặt ra những mục tiêu mới để cố gắng. Bên cạnh những cống hiến, đóng góp cho đơn vị, Nhật Thuận chăm chỉ thực hiện sản phẩm, khẳng định được vị trí tên tuổi của mình trong lòng khán giả. Là một giọng ca nội lực, có thể hát được nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, Nhật Thuận luôn được nhiều nhạc sĩ tên tuổi gửi gắm thể hiện những sáng tác mới.

BÀI TẾT - Nghệ sĩ Nhật Thuận: Đóa hoa phượng nhiệt huyết của thành phố Cảng - Ảnh 2.

Chị quan niệm, là ca sĩ thì phải có "vốn" bài phong phú làm hành trang: "Phải chịu khó học bài, thuộc nhiều bài. Làm việc trong môi trường quân đội, phải thuộc nhiều bài hát về quân đội, ca ngợi màu áo xanh người lính, bên cạnh đó phải thuộc nhiều bài về quê hương đất nước, thuộc bài hát về các tỉnh, thành phố, địa phương...".

Bên cạnh những ca khúc về quê hương đất nước, người lính, Nhật Thuận thuộc rất nhiều bài về Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa… hay những tỉnh vùng cao. Và đặc biệt, Nhật Thuận tự hào khi chị thuộc, hát và thực hiện rất nhiều MV ca nhạc về quê hương Kiến An, Hải Phòng.

"Nhật Thuận là giọng ca nội lực"

Nhạc sĩ Xuân Trí và Nhật Thuận có thời gian gần 20 năm gắn bó trong công việc và cuộc sống. Anh nhận xét: "Nhật Thuận là giọng ca nội lực, có thể hát nhiều dòng nhạc khác nhau: hát thính phòng dày, rền và ấm; hát dân gian có cái chất riêng của đồng bằng châu thổ; hát nhạc trữ tình quê hương giàu cảm xúc… Đặc biệt, cách sống, tình người tạo ra cách hát riêng biệt của nghệ sĩ Nhật Thuận. Sự thể hiện của chị đã giúp những ca khúc của tôi được sống trong lòng khán giả, đó vừa là món quà ấm áp với tôi, vừa là sợi dây gắn kết hai chị em".

Mấy chục năm chưa từng ở nhà đón Giao thừa

Chặng đường hoạt động nghệ thuật 29 năm có biết bao kỷ niệm nhưng ấn tượng nhất với Nhật Thuận phải kể đến những chuyến biểu diễn ngoài đảo.

Chị kể: "Trên địa bàn đóng quân của Bộ tư lệnh Quân khu 3 có tuyến đảo Đông Bắc của Tổ quốc, tôi không thể nhớ mình đã tới đó bao nhiêu lần. Cứ mỗi độ Xuân về, đội xung kích của Đoàn Văn công Quân khu 3 lại mang lời ca tiếng hát của mình tới phục vụ quân và dân trên đảo.

Ở đó, dù điều kiện cho hoạt động biểu diễn còn nhiều khó khăn nhưng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vô cùng ấm áp. Tôi cảm nhận được điều đó từ ánh mắt, nụ cười và tinh thần hồ hởi của họ khi chuẩn bị chào đón đoàn. Sự cổ vũ nồng nhiệt, tình cảm chân thành của khán giả nơi đó khiến những người nghệ sĩ hạnh phúc khôn tả. Giá trị từ những chuyến đi đó là cảm xúc đong đầy, là những thứ không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất".

BÀI TẾT - Nghệ sĩ Nhật Thuận: Đóa hoa phượng nhiệt huyết của thành phố Cảng - Ảnh 4.

Do đặc thù công việc, nghệ sĩ Nhật Thuận kể: "Mấy chục năm rồi tôi chưa từng đón Giao thừa ở nhà. Tôi thường đón khoảnh khắc Giao thừa trong quân khu cùng đồng đội, hoặc biểu diễn ở Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng. Khi đã chọn là một người lính - nghệ sĩ, tôi nguyện cống hiến hết mình. Tôi trân trọng điều đó và cảm thấy hạnh phúc thay vì coi đó là khó khăn hay gian khổ. Chỉ là chúng tôi tận hưởng khoảnh khắc sum vầy ấm áp bên gia đình muộn hơn mọi người một chút".

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nghệ sĩ Nhật Thuận có tổ ấm hạnh phúc bên chồng cũng là chỉ huy, đồng nghiệp cùng cơ quan - Thượng tá, NSƯT Nguyễn Hiếu (Đoàn trưởng Đoàn văn công Quân khu 3 - PV). Với nghệ sĩ Nhật Thuận, ông xã là cấp trên cùng đơn vị, là người chỉ huy mà chị luôn quý trọng. Trong công việc anh rất rõ ràng, luôn tư duy sáng tạo, tìm tòi, am hiểu, có chiều sâu. Trong cuộc sống, anh tình cảm, sẻ chia, tạo điều kiện cho chị được thỏa đam mê với nghệ thuật.

Sau những giờ phút cống hiến, miệt mài với công việc, trở về nhà, nghệ sĩ Nhật Thuận là người phụ nữ của gia đình, lo chu toàn công việc ở nhà. Nhật Thuận luôn mong muốn mang đến cho mọi người không khí vui vẻ, ấm áp, tình cảm.

Tết đến, chị vẫn trang hoàng nhà cửa từ sớm, chuẩn bị đầy đủ và chu đáo những món ăn truyền thống của người Việt Nam. Chị nói mình hạnh phúc và may mắn khi có gia đình gần bên, hai con khá tự lập, có thể hỗ trợ chị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

"Người chỉ huy mạnh mẽ"

Thiếu úy Nguyễn Thị Đoan Trang - Đoàn Văn công Quân khu 3, ấn tượng ở nghệ sĩ Nhật Thuận là người chỉ huy luôn có những quyết định vì sự lớn mạnh tập thể, luôn bảo ban, chia sẻ với "đàn em" những vấn đề trong công việc và cuộc sống.

"Trước thềm Tết Nguyên đán 2021, tôi vinh dự được tham gia chuyến đi các đảo vùng Đông Bắc 3 ngày đêm, tới thăm, tặng quà và biểu diễn phục vụ các chiến sĩ và đồng bào trên đảo Trần, đảo Cô Tô, đảo Thanh Lân… Tối đầu tiên diễn ở đảo Trần, thời tiết quá khắc nghiệt, trời mưa, lạnh 9-10 độ. Chỉ huy của chúng tôi - Trung tá Nhật Thuận, bị cảm lạnh và ốm luôn. Hôm sau, dù còn mệt, cô vẫn đồng hành cùng mọi người chứ không nghỉ. Tôi chợt nghĩ, trong mọi tình huống, chỉ huy mạnh mẽ, vững vàng, luôn chủ động vượt qua khó khăn, chúng tôi là chiến sĩ trẻ cần học tập theo, cố gắng nhiều hơn, kiên cường hơn nữa. Cũng từ đó, tôi có thêm động lực, thêm vững tin vào sự lựa chọn của mình, trở thành một chiến sĩ, ca sĩ" - Thiếu úy Đoan Trang, nhớ lại.

Bài và Ảnh: Hòa Nguyễn

Link gốc: TTVH