Thư robot: Ừ thì nói chuyện 'flex'

Sophia thân mến! Gần đây, trên mạng xã hội đâu đâu cũng nói đến "flex", đúng là một cơn bão không có hồi kết, Sophia nhỉ? Vậy thì ta cũng nói chuyện về "flex" vậy.

Lâu nay khoe trăm thứ bà giằn trên mạng xã hội như là chuyện thường ngày. Xét đến cùng khoe các thứ do chính trí tuệ, bàn tay làm ra thì không có gì xấu, thậm chí còn giúp người khác học hỏi. Đằng này có người lại khoe đến mức lố bịch, khoe thứ họ không có, thậm chí khoe để lừa bịp. Đôi khi mình cũng khoe nhưng tương ứng với điều đã có, chủ yếu khoe để tự trào, tếu táo với nhóm bạn bè!

Thế nên nghe nói trên Facebook có nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" sau hơn hai tháng đã có gần 1 triệu thành viên, mình lại vào xem. Khảo sát thì biết ở Việt Nam, flex được hiểu là khoe khoang, nhưng thành viên "Flex đến hơi thở cuối cùng" chủ yếu thuộc Gen Z (sinh từ 1995 đến 2012) lại khiến flex mang ý nghĩa tích cực. Họ không khoe khoang giàu sang, ăn chơi, sành điệu,... mà đa số khoe những thứ họ làm được như ảnh đẹp, thành tích học tập, thành tích hoạt động xã hội, trường học,... một cách chừng mực, vui tươi, hóm hỉnh, tương tác chủ yếu là cởi mở, thiện chí, không kiêu căng, không lấy bản thân làm chuẩn mực đánh giá người khác...

Thư robot: Ừ thì nói chuyện 'flex' - Ảnh 1.

Số lượng thành viên của nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" tăng mạnh mỗi ngày. Ảnh chụp màn hình

Đọc một số status trên "Flex đến hơi thở cuối cùng" thấy các cháu khoe khéo cũng vui. Cháu là lính cứu hỏa viết: "Tôi cũng không có tài gì cả, chỉ muốn khoe với mọi người là tôi và các đội đã từng cứu giúp rất nhiều người", kèm ảnh lính cứu hỏa tại hiện trường.

Cháu thì viết: "Hôm trước thấy chị mình khoe nên hôm nay mình cũng xin khoe thành tích tí. Ba năm trước nhặt rác một mình thì bây giờ mình đã có các cậu đồng hành. Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp". Bên cạnh đó là ảnh cháu và các bạn dọn rác ở nhiều nơi.

Cháu khác viết: "Group vui quá xin góp flex cùng anh em: 2 năm qua mỗi khi stress tôi đều mua sách và mua hơn 500 cuốn, trong đó chưa đọc hết 1/3 chỗ này. Ai cùng gu xả stress flex cùng nào", kèm bức ảnh mấy cái giá đầy sách. Cháu thì viết: "Không biết flex là gì ạ. Nhưng cứ vài tháng lại phải mang một ít ra vệ sinh sạch sẽ rồi cho vào thùng lại ạ (Vệ sinh từng thùng một, chứ một lần làm hết không nổi), kèm theo ảnh chụp cái giường đôi la liệt huy chương, huy hiệu, cờ kỷ niệm cuộc thi...

Sau mấy tháng, "Flex đến hơi thở cuối cùng" chưa hẳn hoàn hảo, vì vẫn có một số ý kiến tiêu cực. Tuy nhiên từ sự ra đời của "Flex đến hơi thở cuối cùng" mình nghĩ dường như một bộ phận các cháu của chúng ta - nhất là thế hệ Gen Z - bắt đầu không còn đồng tình với cung cách thể hiện của nhiều người lớn trên mạng xã hội? Họ hướng đến các hành vi thiết thực, có ý nghĩa tích cực, hữu ích... Vì thế dù mới nhen nhóm thì vẫn cần ủng hộ các cháu, phải không Sophia?

Tạm biệt Sophia, hẹn gặp thư sau!

Nguyễn Hòa

Link gốc: TTVH