Thư robot: Biển học còn dài rộng lắm!

Sophia thân mến! Những ngày gần đây nếu quan sát xung quanh, Sophia sẽ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của các sĩ tử và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023.

Dù đến hẹn thì năm nào cũng thi, nhưng kỳ thi này chưa bao giờ "hạ nhiệt" trong tâm lý thí sinh lẫn phụ huynh. Nó vừa mang ý nghĩa tổng kết 12 năm trên ghế nhà trường, vừa làcánh cửa để bước vào con đường đại học hoặc theo đuổi những mục tiêu nghề nghiệp tương lai.

Tôi nhớ lại ngày xưa mình cũng thế. Dù đã lâu lắm rồi,nhưng hình ảnh các thí sinh ngày xưa cũng không khác so vớingày nay bao nhiêu.

Chỉ có điều, nếu để ý tin tức từ ngày thi đầu tiên thì Sophia còn thấy những lùm xùm đáng tiếc xung quanh việc thí sinh làm lọt đề thi 2 môn văn và toán, khiến cho bầu không khí thi cử càng thêm căng thẳng.

Thư robot: Biển học còn dài rộng lắm! - Ảnh 1.

Các thí sinh trao đổi trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Như đã nói với Sophia ở trên, đây là một kỳ thi quan trọng, có tính bước ngoặt, những quy định, quy chế trong thi cử đã được phổ biến suốt từ khi thí sinh còn đang ôn tập, vậy mà những sự vi phạm vừa nêu vẫn diễn ra. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, vụ việc tương tự đã xảy ra hội đồng thi Đà Nẵng. Rồi vụ lộ đề thi môn sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đến nay một số cá nhân đang phải đối mặt với bản án hình sự.

Lại nữa, cứ đến hẹn lại lên, đề thi môn văn lại được đem ra phân tích, mổ xẻ, kẻ chê cũ kỹ, người khen hay. Sophia thấy đó, việc xã hội đòi hỏi cao ở môn văn cũng thể hiện kỳ vọng môn học này vừa là môn "khoa học của tâm hồn" lại vừa mang tính "thời sự" nữa. Nhưng nhìn đi nhìn lại những tác phẩm được giảng dạy trong trương trình trung học phổ thông hiện nay, không ít tác phẩmđã là kinh điển hoặc có tuổi đời gần trăm năm. Đề xuất người ra đề phải "sáng tạo" điều gì mới mẻ, thời sự trên một tác phẩm cũ đã được phân tích, phê bình qua hàng chục năm, ấy là dư luận đã "ra đề" khó cho thầy cô vậy.

Nhưng Sophia ơi, trong cậu chuyện này, dường như ta đang bỏ quên các bạn thí sinh. Tôi nghĩ đến dư luận xung quanh những bài thi môn văn đạt điểm 10 hay suýt soát điểm tuyệt đối những năm gần đây mà thấy lo lắng. Truyền thông vào cuộc, cộng đồng mạng vào cuộc. Gần nhất là trường hợp em học sinh đạt 9,75 điểmvới bài thi văn dài 21 trang trong kỳ thi lớp 10 vừa qua. Tôi nghĩ, đối với các em, đơn giản những kỳ thi ấy là cửa ải cần vượt qua, và các em phải cố làm tốt nhất. Nhưng việc quá hướng sự chú ý vào đó, rồi có những ý kiến về bài, về điểm của các em vô hình trung tạo ra một áp lực ngoài thi cử. Với các em tâm lý chưa vững, việc đó có thể làm các em thêm căng thẳng, nhất là trong một thời buổi mà ai cũng dễ trầm cảm.

Bức thư gửi cho Sophia cũng là gửi kèm các bạn sĩ tử. Kỳ thì rồi sẽ qua, dư luận ồn ào nhanh rồi quên lãng cũng nhanh. Năm sau mọi người có lẽ sẽ lại tiếp tục tranh luận về đề thi và các bài thi.

Biển học còn dài rộng lắm, vậy hãy bước đi với tấm lòng rộng mở.

Tạm biệt Sophia, hẹn gặp ở thư sau!

An Kha

Link gốc: TTVH