Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Mật mã của những ứng viên vô địch

3:3. Ghi 3 bàn và giành 3 điểm, đó là mật mã mà các đội bóng lớn đã sử dụng trong dịp Lễ tặng quà và khiến cho cuộc đua vô địch của Premier League như chưa từng bị gián đoạn bởi World Cup 2022.

Cuối cùng thì tất cả đã được thấy điều mà họ muốn được chứng kiến, Erling Haaland vẫn là quái vật của giải đấu này. Arsenal không thể bị đánh bại. Newcastle không phải là một hiện tượng. MU chỉ cách Top 4 một điểm. Liverpool vẫn thể hiện được cá tính của Jurgen Klopp: Chiến đấu đến tận cùng.

Cuộc đua tam mã ngoại hạng Anh

World Cup 2022 rõ ràng là một sự kích thích hơn là một sự gián đoạn, những ứng cử viên vô địch đã bị bỏ đói, những ngôi sao như Haaland hay Salah nhớ mùi của những bàn thắng đích thực, tất cả họ cần được giải tỏa năng lượng đã bị tích tụ và tạo ra một sự bùng nổ trên sân cỏ.

Chúng ta không được bỏ qua chi tiết này: 24 giờ sau khi Arsenal lội ngược dòng trước West Ham chỉ trong vòng 16 phút, Man City kết liễu Leeds trong vòng 14 phút với tỉ số tương tự là 3-1. Có rất ít khác biệt trong những trận đấu này!

Các pháo thủ kiểm soát 68% thời lượng bóng trên sân và nhà vô địch nước Anh làm chủ Elland Road với 69% thời gian khống chế đối thủ. Họ thống trị trận đấu của mình và thể hiện nó thông qua kết quả, những yếu tố kĩ thuật và trên cả bảng xếp hạng.

Và cũng như thế, cuộc đua vô địch chính là việc đội nào kiên trì hơn, lì lợm hơn giữa Arsenal và Man City. Khoảng cách 5 điểm có thể bị nới rộng, hoặc thu hẹp chỉ sau 90 phút. Thất bại ở thời điểm này, chính là tặng quà cho các đối thủ. Cả Arsenal và Man City không muốn trở thành những kẻ hào phóng thất bại.

"Trên thực tế, ngoài việc giành được 3 điểm, chúng tôi còn rất nhiều vấn đề cần sửa chữa. Arsenal ghi bàn, nhưng cũng để đối phương chơi bóng quá tự do", HLV Mikel Arteta nói sau trận thắng ngược ở derby thủ đô London. Điều tốt hơn cả 3 điểm và bảo vệ vị trí của mình trên bảng xếp hạng là cả hai câu lạc bộ này không thỏa mãn với những gì đã làm được, và đó là sự nguy hiểm cho phần còn lại.

Trong khi đó, bất chấp việc Haaland đã lập một cú đúp, chiến lược gia người Santpedor yêu cầu tiền đạo người Na Uy phải chơi hay hơn nữa. Nghe thật điên rồ, nhưng sự thật là quái vật của Pep Guardiola vẫn còn có thể làm tốt hơn phần việc hiện tại.

Nhưng nó chưa phải là phần hay nhất của cuộc đua này: Newcastle, trong 32 phút gấp gáp đã đánh bại Leicester bằng phong cách trái ngược với các đối thủ xếp trên, họ chỉ giữ bóng trong chân 39% thời lượng trên sân.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Mật mã của những ứng viên vô địch - Ảnh 1.

Arsenal vẫn vững ngôi đầu, nhưng hãy coi chừng Man City, đội bóng có khả năng nước rút rất tốt

Sự hiệu quả đó được công nhận: Họ chính thức được đặt vào đường đua với Arsenal và Manchester City. Rất ngọt ngào nhưng nó là phần việc không dễ dàng, bắt đầu từ lúc này. Chích chòe sẽ hiểu được áp lực của một đội bị săn đuổi là như thế nào và trong khi đó, Eddie Howe cùng các học trò tiếp tục phải là một thợ săn cự phách.

... Và phần còn lại

Thời gian là thứ phụ thuộc duy nhất để MU, Liverpool hay Chelsea có thể thật sự thách thức vị trí của Arsenal và Man City trên bảng xếp hạng, vì khoảng cách của họ với nhóm tham dự Champions League đã ở rất gần.

Nếu thật sự có khả năng, các đội không cần bước quá xa để thể hiện tham vọng vô địch, vì Quỷ đỏ chỉ còn kém Tottenham 1 điểm, con số này của Liverpool là 5. Và nếu Man City được coi là có khả năng lật đổ Arsenal với khoảng cách tương tự thì The Kops cũng có thể làm điều đó.

Nhưng vị trí hiện tại không khiến các đội bóng này bị các đối thủ xếp phía trên bỏ rơi. Premier League chứa đựng nhiều bí ẩn hơn bất kì giải đấu nào khác trên thế giới. Nó không bị giới hạn khoảng cách về điểm số và vị trí hiện tại trong cuộc đua vô địch.

MU đã thể hiện sự tàn nhẫn trước Nottingham Forest nhờ các bàn thắng của Rashford và Martial trong 25 phút. Những chiến thắng chớp nhoáng kiểu như vậy luôn mang tới sự tin tưởng và chờ đợi về cách mà thày trò HLV Erik Ten Hag sẽ thể hiện trong phần còn lại của mùa giải.

Và xét cho cùng, Liverpool vẫn luôn ở đó dù cho Jurgen Klopp tự gạch bỏ đội bóng của ông ra khỏi cuộc chiến này thì tự bản thân cái tên của The Kops vẫn khiến họ được tôn trọng, bên cạnh cá tính của chiến lược gia người Đức: Lội ngược dòng luôn là phần việc giỏi nhất của Liverpool. Không ai biết điều gì sẽ xảy sau 90 phút, và cũng như thế, phần lớn chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến khi Premier League, trên thực tế, còn đến 23 trận đấu nữa mới tìm ra được nhà vô địch cuối cùng.

Thiên Ý

Link gốc: TTVH