Ngoại binh Thái Lan khóc ở giải VĐQG Việt Nam khiến CĐV xúc động, mùa trước chơi tới mức kiệt sức để đội nhà chiến thắng

Ngoại binh Thái Lan, Assanaphan Chantajorn đã trở thành tâm điểm chú ý ở giải VĐQG bóng chuyền nam Việt Nam.

Ngoại binh Thái Lan khóc ở giải VĐQG Việt Nam

Hôm 4/4, Assanaphan Chantajorn đã bật khóc trong trận đấu giữa CLB bóng chuyền nam Hà Tĩnh và CLB Hà Nội tại giải VĐQG Việt Nam. Ở trận đấu này, CLB Hà Nội giành chiến thắng kịch tính 3-2.

Assanaphan Chantajorn, ngoại binh của CLB Hà Tĩnh đã bật khóc trên ghế dự bị khiến nhiều CĐV bất ngờ. Theo thông tin từ Webthethao, Assanaphan Chantajorn đã khóc trước khi vào set 5. Ở set 4, chính Assanaphan Chantajorn đã ghi điểm quyết định giúp Hà Tĩnh thắng 25-20

Ngoại binh Thái Lan khóc ở giải VĐQG Việt Nam khiến CĐV xúc động, mùa trước chơi tới mức kiệt sức khi giúp đội nhà chiến thắng - Ảnh 2.

Assanaphan Chantajorn đã bật khóc trong trận đấu giữa CLB bóng chuyền nam Hà Tĩnh và CLB Hà Nội - Ảnh: Page Bóng chuyền Việt Nam

Có thông tin cho rằng Assanaphan Chantajorn bị chấn thương và đã phải nén đau để thi đấu. Tuy nhiên một số CĐV cho biết VĐV người Thái Lan đã bị ốm và bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Bất kể thế nào, Assanaphan Chantajorn đã không có thể lực tốt nhất, dù vậy tay đập này vẫn chơi hết mình khiến nhiều CĐV cảm động.

Tài khoản Hong Nguyen viết: "Với những người có trách nhiệm họ sẽ luôn tự trách và dằn vặt khi bản thân mình không làm tốt nhiệm vụ. Em quá xuất sắc. Đánh có thắng có thua".

Tài khoản Phạm Sury viết: "Thương em. Em đã thể hiện rất tốt nhiệm vụ của em".

Tài khoản Thủy Top viết: "Thương quá, hôm nay em ốm nhưng đánh đc như vậy đã hay lắm rồi".

Ngoại binh Thái Lan khóc ở giải VĐQG Việt Nam khiến CĐV xúc động, mùa trước chơi tới mức kiệt sức khi giúp đội nhà chiến thắng - Ảnh 3.

Assanaphan Chantajorn đang thi đấu ở Việt Nam - Ảnh: FBNV

Assanaphan Chantajorn sinh năm 1999, có chiều cao 1m92, mức bật đà 3m25, mức bật chắn 3m15. Tay đập này đang thi đấu cho CLB của Thái Lan Muangphon VC. Ở SEA Games 31, Assanaphan Chantajorn trong màu áo ĐT bóng chuyền nam Thái Lan đã sang Việt Nam thi đấu.

Tay đập này đã cùng ĐT bóng chuyền U20 Thái Lan giành HCĐ tại giải vô địch châu Á 2018. Tháng 7/2022, Assanaphan Chantajorn sang Việt Nam khoác áo CLB Vĩnh Long. Năm ngoái, Assanaphan Chantajorn tiếp tục sang Việt Nam chơi cho CLB Hà Tĩnh.

Ngoại binh Thái Lan khóc ở giải VĐQG Việt Nam khiến CĐV xúc động, mùa trước chơi tới mức kiệt sức khi giúp đội nhà chiến thắng - Ảnh 4.

Assanaphan Chantajorn nằm gục ở ngoài sân ở giải đấu năm 2023

Khi đó, tay đập của Thái Lan đã góp công giúp CLB Hà Tĩnh đã biến CLB Ninh Bình thành cựu vô địch với chiến thắng 16-25, 25-23, 23-25, 25-23, 23-21. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ của CLB Hà Tĩnh còn đang ăn mừng thì Assanaphan Chantajorn nằm gục ở ngoài sân vì quá mệt. VĐV người Thái chia sẻ trên trang facebook cá nhân đoạn clip anh nằm gục trên sàn thi đấu và viết: "Làm ơn cho tôi ngủ đi. Tôi buồn ngủ quá rồi". Ở một dòng trạng thái khác, Assanaphan Chantajorn viết: "Trận đấu này quá khó khăn. Tôi đã thi đấu rất vất vả. Trận đấu kéo dài tới tận set 5 khiến tôi đau lưng vô cùng".

Sơn Tùng

Link gốc: TTVH