'Avatar: Lửa và Tro tàn' giành giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại Oscar 98
Bộ phim bom tấn Avatar: Fire and Ash (tạm dịch: Avatar: Lửa và Tro tàn) đã giành giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

TheoCNN, đội ngũ kỹ xảo của bộ phim gồmJoe Letteri,Richard Baneham,Eric SaindonvàDaniel Barrettđã được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng thế giới hình ảnh hoành tráng của tác phẩm.
Ở một hạng mục quan trọng khác, nhà làm phimRyan Cooglerđã giành giảiKịch bản gốc xuất sắc nhấtvới tác phẩmSinners. Chiến thắng này giúp Coogler trở thành người Mỹ gốc Phi thứ hai giành giải Oscar cho kịch bản gốc, sauJordan Peele. Đáng chú ý, cả hai đều chiến thắng với các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị.
Phát biểu khi nhận giải, Coogler đã gửi lời cảm ơn tới ê-kíp sản xuất, dàn diễn viên của bộ phim cũng như gia đình vàViện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.
Trong khi đó, bộ phimOne Battle After Anothercủa đạo diễnPaul Thomas Andersonđã giành chiến thắng ở hạng mụcKịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Khi nhận giải, Anderson gửi lời cảm ơn nhà vănThomas Pynchon -tác giả cuốn tiểu thuyếtVinelandđược ông chuyển thể thành phim,cùng gia đình của mình.
Đạo diễn Anderson cho biết ông viết bộ phim này như một lời xin lỗi gửi tới thế hệ trẻ về những vấn đề mà thế giới hiện nay đang phải đối mặt, đồng thời bày tỏ hy vọng thế hệ tiếp theo sẽ mang lại nhiều sự thấu hiểu và lòng nhân ái hơn.
Ở hạng mụcPhim ngắn người đóng hay nhất, kết quả gây bất ngờ khi có hai tác phẩm cùng giành chiến thắng làThe SingersvàTwo People Exchanging Saliva. Người dẫn chương trìnhKumail Nanjianiđã lần lượt mời các nhà làm phim của hai tác phẩm lên sân khấu nhận giải.
Theo giới quan sát, việc hai tác phẩm cùng chiến thắng trong một hạng mục tại Oscar là trường hợp hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra. Một trong những trường hợp nổi tiếng là tại Oscar năm 1969, khi hai nữ diễn viênBarbra StreisandvàKatharine Hepburncùng giành giảiNữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Tại lễ trao giải năm nay, nam diễn viênSean Pennđã giành giảiNam diễn viên phụ xuất sắc nhấtvới vai diễn trong bộ phimOne Battle After Another. Do không có mặt tại sự kiện, tượng vàng Oscar đã được diễn viênKieran Culkinnhận thay mặt ông.
Trước đó, Sean Penn cũng đã giành nhiều giải thưởng lớn khác cho vai diễn Đại tá Steven J. Lockjaw trong bộ phim này, trong đó có giải tạiBAFTA Awards. Nam diễn viên từng hai lần giành Oscar trước đây với các vai diễn trongMystic River(2003) vàMilk(2008).
Ở hạng mụcPhim hoạt hình hay nhất, chiến thắng thuộc về bộ phimKPop Demon HuntersdoNetflixsản xuất.
Ra mắt trên nền tảng trực tuyến này vào tháng 6 năm ngoái, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu nhờ sự kết hợp giữa văn hóa K-pop và yếu tố giả tưởng. Nội dung phim xoay quanh nhóm nhạc nữ Huntr/X với ba thành viên Rumi, Mira và Zoey – những thần tượng K-pop nổi tiếng, đồng thời bí mật thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các thế lực siêu nhiên.
Theo thống kê từ Netflix, “KPop Demon Hunters” là một trong những bộ phim hoạt hình có lượng người xem cao nhất trên nền tảng này, nhiều tuần liên tiếp giữ vị trí số một sau khi phát hành.
Âm nhạc của bộ phim cũng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ba ca khúc gốc gồmGolden,Your IdolvàSoda Popđều lọt vào bảng xếp hạngBillboard Hot 100. Ngoài ra, nhạc phim còn nhận ba đề cử tạiGrammy Awards, trong đó ca khúc “Golden” được đề cử ở hạng mụcBài hát của năm.
Ở hạng mụcPhim hoạt hình ngắn hay nhất, tác phẩmThe Girl Who Cried Pearlscủa Canada đã giành chiến thắng. Bộ phim do hai đạo diễnChris LavisvàMaciek Szczerbowskithực hiện, kể câu chuyện về một chàng trai nghèo đem lòng yêu cô gái có khả năng đặc biệt: mỗi khi khóc, nước mắt của cô lại biến thành những viên ngọc trai. Tuy nhiên, hành động mang những viên ngọc trai đi cầm cố để kiếm tiền đã khiến chàng trai phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa vật chất và tình yêu.
Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra lúc 19 giờ ngày 15/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 6 giờ ngày 16/3 theo giờ Việt Nam) tạiNhà hát Dolbyở thành phốLos Angeles, bangCalifornia, với sự dẫn dắt của danh hàiConan O'Brien.