Bé gái 7 tuổi một mình chăm cha trong viện hút 12 triệu lượt xem
Video ghi lại cảnh bé gái San Mengru thạo việc chăm sóc cha tại Bệnh viện Tề Cáp Nhĩ gây xúc động mạnh, thu hút 12 triệu lượt xem cùng làn sóng hỗ trợ từ cộng đồng.
Theo The Paper, một người đàn ông họ Pei, có người thân điều trị cùng phòng với cha của Mengru, đã quay và đăng video này lên mạng hôm 18/1. Anh Pei cho hay cô bé kể cha mẹ em đã ly hôn, còn bà nội ngoài 70 tuổi nên không thể vào viện mỗi ngày. Những người thân khác của em đều đi làm xa tại các thành phố khác.
Anh Pei ấn tượng khi dù còn nhỏ, Mengru đã thạo mọi việc từ đăng ký khám bệnh, gọi bác sĩ và điều dưỡng khi cần thiết đến việc đi lấy kết quả xét nghiệm hay mua cơm cho cha. "Tôi tận mắt chứng kiến cô bé làm tất cả việc đó. Tôi thực sự xót xa cho em", anh chia sẻ trong video.
Trước khi chuyển viện, anh Pei đã tặng Mengru trái cây, sữa và một khoản tiền nhỏ, hy vọng cộng đồng sẽ biết đến và hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn của hai cha con.
Trước thông tin "con gái một mình chăm cha" xôn xao dư luận, anh San, cha của Mengru, cho biết nhờ được đưa vào viện kịp thời nên vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân, chỉ thỉnh thoảng cần người hỗ trợ các việc lặt vặt. Vì con gái đang trong kỳ nghỉ đông, không có người trông nom nên anh mới đưa bé vào phòng bệnh ở cùng mình. "Tôi để con gái ở lại viện vì cháu đang trong kỳ nghỉ đông và ở nhà không có ai trông nom", người cha chia sẻ.
Dù vậy, hình ảnh cô bé hiểu chuyện vẫn chạm đến trái tim hàng triệu người. Sau khi video lan truyền, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền quyên góp và nhu yếu phẩm tới bệnh viện. Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân số 1 Tề Tề Cáp Nhĩ sau khi xem xét gia cảnh cũng quyết định giảm viện phí cho anh San. Hiện tại, sức khỏe người cha đã hồi phục tốt, huyết áp ổn định và đã được xuất viện.

Trong những ngày lưu lại viện, Mengru trở thành "bệnh nhân đặc biệt", mang lại niềm vui cho cả khoa. Các y bác sĩ đặt biệt danh cho em là "Hạt dẻ cười", thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ để trò chuyện giúp cô bé bớt cảm giác cô đơn. Bác sĩ Zhang Chunhui, Trưởng khoa Nội tim mạch II, xác nhận các triệu chứng lâm sàng của anh San đã cải thiện rõ rệt sau thời gian điều trị tích cực.
Sự việc tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc về sự trưởng thành sớm của những đứa trẻ nghèo khó. "Cô bé mặc áo quá mỏng, tôi muốn tặng em một chiếc áo phao", một người dùng mạng bình luận. Người khác chia sẻ: "Con nhà nghèo thường hiểu chuyện sớm. Khi bạn bè đồng trang lứa còn nũng nịu cha mẹ, em đã phải trở thành chỗ dựa cho gia đình".

Bình Minh (Theo SCMP, The Paper)