Chợ hoa Quảng An rực sáng suốt đêm cận Tết Bính Ngọ 2026
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) trở thành điểm hẹn nhộn nhịp bậc nhất của người dân Thủ đô. Từ chiều tối đến rạng sáng, dòng người và phương tiện nối dài không dứt, tạo nên bức tranh mua bán sôi động giữa tiết trời cuối năm.
Chợ đầu mối hoa tươi Quảng An (Hà Nội)giữ vai trò cung ứng chính cho các chợ dân sinh, cửa hàng hoa trong nội thành và nhiều khu vực lân cận. Càng sát Tết, chợ “không ngủ”. Hoa từ các vùng trồng lớn phía Bắc, Đà Lạt và cả hàng nhập ngoại liên tục được tập kết, phân phối đi khắp nơi.
Ghi nhận tối 27 tháng Chạp, khu vực quanh chợ ken đặc xe máy, ô tô, xe tải nhỏ chở hoa. Có thời điểm, các tuyến đường dẫn vào chợ ùn ứ kéo dài, phương tiện phải nhích từng mét. Bên trong, xe nâng, xe chở hàng ra vào liên tục, chất đầy những bó hoa, chậu cây rực rỡ sắc màu.
Năm nay, ngoài các loại hoa truyền thống, chợ xuất hiện thêm nhiều giống hoa lạ được vận chuyển bằng đường hàng không. Tuy nhiên, những mặt hàng hút khách nhất vẫn là hoa ly, lay ơn, đào, mộc lan, tuyết mai… đáp ứng nhu cầu trang trí nhà cửa, ban thờ ngày Tết.





Do nhu cầu tăng cao, giá nhiều loại hoa đã điều chỉnh so với ngày thường. Hoa lay ơn từ mức 30.000 – 40.000 đồng/10 cành tăng lên 100.000 – 140.000 đồng/10 cành. Hoa ly đa sắc phổ biến 400.000 – 900.000 đồng/10 cành, gần gấp đôi so với trước. Tuyết mai tăng lên 150.000 – 200.000 đồng/bó. Mộc lan cành lớn, nụ đều, cao ngang đầu người được chào bán 1,7 – 2 triệu đồng/cành, thậm chí cao hơn với thế đẹp.
Trong khi đó, giá đào được đánh giá “dễ chịu” hơn. Các cành đào nhỏ cắm ban thờ dao động 100.000 – 120.000 đồng/cành; đào thế, đào huyền từ 600.000 đồng đến khoảng 2 triệu đồng/cành, tùy dáng và độ nở.




Theo các tiểu thương, mức tăng này vẫn phù hợp quy luật thị trường dịp cao điểm. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, nhiều người phải chọn mua nhanh để tránh chen lấn. “Phải nhanh tay, thấy ưng là lấy ngay, chậm một chút là hết hàng”, một chủ cửa hàng chia sẻ.
Chị Nguyễn Thu Hà (phường Vĩnh Hưng) cho biết năm nào gia đình chị cũng ra chợ Quảng An mua hoa vì phong phú chủng loại, dễ so sánh giá. “Đông nhưng vui, cảm nhận rõ không khí Tết”, chị nói.


Càng về sáng, chợ càng sôi động. Từng chuyến xe chở đầy hoa rời chợ tỏa đi khắp các tuyến phố, mang sắc xuân lan tỏa khắp Thủ đô. Giữa ánh đèn đêm, những gương mặt rạng rỡ, những bó hoa tươi thắm như báo hiệu một mùa xuân mới đang cận kề.