Chuyến thăm tân gia trở thành ngày ly biệt 6 người thân
Sau bữa cơm mừng tân gia ở xã Bảo Ái, 21 người lên tàu vượt hồ Thác Bà trở về nhà, nhưng 6 người ra đi mãi mãi khi tàu va chạm với phà chở đá.
Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), 6 nạn nhân mất tích trong vụ tàu khách chìm sau va chạm với phà chở đá trên hồ Thác Bà, xã Bảo Ái, được tìm thấy. 19h cùng ngày, xe chở thi thể các nạn nhân về tới nhà ở xã Cảm Nhân, cách vị trí tai nạn gần 100 km. Nhà các nạn nhân nằm trên trục đường liên xã, sát vách nhau. Họ là anh em ruột thịt.
Dưới gầm ngôi nhà sàn rộng gần trăm mét, ông Hoàng Văn Long, 48 tuổi, đặt hai quan tài, một của vợ và một của con gái học lớp 8. Ông Long kể từ trước Tết Bính Ngọ, ông đã bàn bạc với anh trai tổ chức chuyến đi chơi mừng nhà mới một người trong họ sống trên TP Yên Bái cũ.

Sáng mùng 5 Tết, 21 người là anh em, con cháu mang theo ít quà mừng tân gia, di chuyển ra bến cách nhà hơn cây số rồi lên tàu chạy cắt qua lòng hồ Thác Bà lên thành phố. Đây là lần đầu tiên gia đình ông Long và những người họ hàng tập trung đông đủ để thuê riêng một chiếc tàu đi chơi.
7h, cả đoàn xuất phát. Tàu do người cùng xã cầm lái chạy băng băng trên mặt hồ, mất gần ba giờ cập bến ở xã Bảo Ái. Cả đoàn tiếp tục lên taxi tới nhà người thân. So với di chuyển bằng đường bộ, việc đi tàu qua hồ Thác Bà giúp rút ngắn thời gian khoảng một nửa, là cách tốt nhất giúp đoàn đi về trong ngày.
Sau bữa cơm mừng tân gia, khoảng 16h, 21 người ra về. Cả đoàn lấp vừa đủ hai hàng ghế ốp vào hai bên mạn tàu. Con tàu là loại tự chế, phía đuôi gắn động cơ, toàn bộ phần khoang dành cho khách ngồi. Phía trên có mái che, hai bên đều là những ô thoáng để khách ngắm cảnh.
Ngoài phục vụ người dân trong vùng đi lại, tàu cũng được sử dụng để chở khách du lịch có nhu cầu thưởng ngoạn cảnh đẹp hồ Thác Bà.

Theo ông Long, khi chạy được khoảng hai giờ thì trời tối, cả đoàn không nhìn thấy phà chở đá đang di chuyển chiều ngược lại. Chỉ khi tới rất gần, phà bật đèn pha, mọi người mới biết. Lúc này, hai phương tiện đã rất sát nhau.
Ông Long kêu lên "ối giời ơi", thấy lái tàu bẻ lái tránh đâm trực diện, nhưng phần đuôi vẫn bị phà đâm trúng, tạo tiếng "rầm" rất lớn. Tàu chở khách bị hất lên cao rồi úp xuống, khoảng một phút sau thì chìm.
Trong không gian ngập nước, ông Long cố thoát bằng cách chui qua những ô thoáng ở bên mạn tàu. "Tôi lấy tay lần lần, thấy có ô thoáng thì chui vào, lần đầu ô bé quá không chui được, phải tìm ô khác rồi cũng lên được mặt nước", ông kể.
Khi ngoi lên khỏi mặt nước, ông bám vào thân phà chở đá, được vớt lên. Sau đó ông quay lại lặn xuống cứu người thân, nhưng không thấy vợ và con gái.

Cùng thời điểm, khi đang nấu ăn cho đàn gia súc ở trên một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ Thác Bà, cách vị trí tai nạn khoảng 400 m, ông Hà Ngọc Sơn, 50 tuổi, trú xã Bảo Ái, nghe thấy tiếng động lớn, sau đó im bặt.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Sơn cầm đèn pin, lên thuyền ra địa điểm phát ra tiếng động. Càng tới gần, tiếng kêu cứu càng rõ. Trong bóng tối, ông Sơn không có nhiều thời gian để suy xét, "chỉ biết kéo được ai lên thuyền là kéo".
Nhờ kinh nghiệm sông nước, ông Sơn cứu được 6 nạn nhân, sau đó thông báo và xác định vị trí cho lực lượng cứu hộ. Khoảng một giờ sau tai nạn, gần 500 người gồm công an, bộ đội, người dân được huy động tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Trong đêm, hàng chục thợ lặn thay nhau lặn xuống lòng hồ Thác Bà. Thợ lặn Nguyễn Văn Lạc, 40 tuổi, Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng, cho biết tàu chở khách chìm sâu khoảng 17 m, nằm nghiêng dưới đáy hồ. Khi tiếp cận, bên trong không có người. Tới chiều 22/2, tất cả nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí tàu chìm.
Vừa thắp cho vợ con nén nhang, ông Long vừa nói "không bao giờ nghĩ chuyến du xuân đầu năm lại phải tiễn đưa 6 người thân".
Việt An