Cựu giáo viên tìm người trả lại tài sản để trong áo quần cũ
Trong lúc gom quần áo cũ gửi cho người dân vùng lũ, bà Hoàng Thị Triều, 67 tuổi, phát hiện nửa cây vàng nên tìm cách trả lại cho chủ nhân.
Chiều 23/11, bà Triều cùng nhóm thiện nguyện kêu vận động quyên góp áo quần cũ gửi người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ. Áo quần được nhiều người gửi tặng, nhóm thiện nguyện đưa về phân loại, đóng gói.

Trong lúc là ủi chiếc áo nam, bà Triều phát hiện trong túi để nhiều tài sản, gồm một dây chuyền vàng, hai nhẫn và một mặt tượng, tổng giá trị 0,45 cây vàng.
Bà Triều đã bàn giao số tài sản cho công xã Vĩnh Linh và đăng lên mạng xã hội tìm chủ nhân để trả lại. Sau hai giờ, chủ nhân tài sản ở xã Vĩnh Hoàng đến công xã nhận lại số tài sản, chia sẻ người mẹ để tài sản trong túi áo. Trong quá trình quyên góp, con trai mang chiếc áo đi cho nên không biết.

Mấy ngày qua, nhóm thiện nguyện của bà Triều quyên góp, đóng gói hơn 2.000 bộ áo quần cũ gửi cho người dân vùng lũ. Trong 13 năm làm thiện nguyện, đây là đầu tiên bà phát hiện tài sản trong túi áo. Trước đây áo quần mang đến thì đưa đi ngay, nhưng lần này phân loại theo cân nặng, lứa tuổi.
Đắc Thành