Cứu sống người thứ hai trong vụ chìm thúng ở Lý Sơn
Ông Lê Văn Sanh, người mất tích thứ hai trong vụ thúng bị sóng cuốn trong bão Kalmaegi ở biển Lý Sơn, đã được tàu khách An Vĩnh Express cứu sống chiều 8/11.
Khoảng 16h10, ông Hậu, thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express cho biết đã vớt được ông Sanh trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Ông Sanh được tìm thấy tại vị trí cách nơi vớt ông Quang khoảng 2 hải lý (gần 4 km) về phía bắc, trên vùng biển Mộ Đức – Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Việc tìm thấy ông Sanh được hỗ trợ từ thông tin vị trí mà ông Phan Duy Quang (47 tuổi) - nạn nhân đầu tiên được tàu hàng Hải Nam 39 cứu sáng cùng ngày cung cấp.

Sáng nay, ông Quang được tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Bình Thuận cũ) ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) qua vùng biển Bình Định cũ phát hiện, ứng cứu. Vị trí cứu nạn cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý (khoảng 111 km).
Trước đó, theo chính quyền đặc khu Lý Sơn, chiều 6/11, trong lúc bão Kalmaegi đang áp sát, ông Quang và ông Sanh chèo thúng ra cứu ông Dương Quang Cường (44 tuổi) - người được cho là nhảy biển do mâu thuẫn gia đình, thì cả ba bị sóng lớn cuốn trôi.
Lực lượng biên phòng và địa phương sau đó đã huy động tàu tìm kiếm, song phải tạm dừng do bão Kalmaegi sắp đổ bộ các tỉnh miền Trung gây sóng to, gió lớn. Đến trưa 7/11, trực thăng của Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân được huy động ra vùng biển Lý Sơn tìm kiếm.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm người còn lại.
Phạm Linh
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.