Dòng người chờ gõ chuông chùa ngày đầu năm ở TP HCM

17/02/2026 10:30

Đông người dân đổ về chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hoà, thắp hương, xếp hàng gõ chuông cầu may mắn sáng mùng 1 Tết (17/2).

Sáng đầu năm Bính Ngọ, ngoài thắp hương lễ Phật, hàng trăm người xếp hàng bên hông chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm chờ gõ chuông.

Chùa nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xây dựng năm 1964, rộng khoảng 6.000 m2 là một trong những công trình tôn giáo tiêu biểu của TP HCM. Chùa thu hút đông người dân, du khách đến tham quan chiêm bái mỗi dịp lễ, Tết.

Mọi người chắp tay thành kính, chờ đến lượt gõ ba tiếng chuông chùa.

Đi từ Thủ Đức đến chùa lúc 8h, bà Nguyễn Thị Loan, 72 tuổi, đứng chờ 15 phút để gõ chuông chùa. "Đầu năm, tiếng chuông như sự giao hòa trời đất, đón xuân ấm áp và là lời nguyện cầu sự an lành cho mọi người", bà nói.

Trong ngày đầu năm, chùa đông đúc người dân đi lễ. Khoảnh sân chùa đông nghịt người thắp nhang, dâng lễ. Nhà chùa liên tục mọi người chỉ mang ba cây hương vào chánh điện, không cắm nhang vào bồn hoa, chậu kiểng.

Trong chánh điện, đông đúc người dân cầu nguyện trước Đức Phật.

Hai mẹ con chị Thanh Lan (29 tuổi) lấy lộc là những bịch gạo và muối được đặt trong chánh điện.

Theo quan niệm, muối mặn có ý nghĩa xua đuổi tà ma, đem lại may mắn cho người dân khi khởi đầu một năm mới. Muối cũng biểu trưng cho sự đậm đà, trong các mối quan hệ. Còn gạo thì mang đến sự no ấm quanh năm".

Đến 10h, lượng người đi chùa càng đông, hàng dài xe chờ vào bãi gửi.

Quỳnh Trần

Theo vnexpress.net
https://vnexpress.net/dong-nguoi-cho-go-chuong-chua-ngay-dau-nam-o-tp-hcm-5041969.html
Copy Link
https://vnexpress.net/dong-nguoi-cho-go-chuong-chua-ngay-dau-nam-o-tp-hcm-5041969.html
    Nổi bật
        Mới nhất
        Dòng người chờ gõ chuông chùa ngày đầu năm ở TP HCM
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO