Hiếu hạnh mùa Vu Lan qua những trang sách Phật giáo
Vu Lan về, trong lòng mỗi người lại dâng lên niềm tri ân sâu nặng với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Nếu đóa hoa hồng cài trên ngực áo là biểu tượng cho tình hiếu, thì những trang kinh, trang sách Phật giáo chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, khơi mở minh triết sống, giúp con người biết trân trọng, gìn giữ và lan tỏa chữ hiếu trong đời sống hôm nay.
Những câu chuyện lay động từ trang sách
Phật tử Lệ Mai (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh), mộtphụ nữ trung niên đến với đạo bằng niềm tin trong sáng, chia sẻ rằng chị vốn không chỉ đọc sách Phật giáo cho riêng mình, mà còn nghĩ đến con cái. Trong ánh mắt rạng ngời, chị kể:“Những cuốn sách củasư Bhante Panna Supato, pháp danh Việt làKhai Tâm rất hay và giàu ý nghĩa. Hôm nay được gặp sư ở đây, tôi đãthỉnh cả sách và chữ ký của thầy để tặngcho con mình,mong muốn mang lại sự minh tuệ, sức khoẻ giỏi giang như thầy”.

Chị xem việc trao cho con một cuốn sách quý chẳng khác nào trao một món quà tinh thần, vừa là lời cầu chúc vừa như một tấm bùa hộ mệnh. Với chị, sách không chỉ dạy con trẻ kiến thức đạo đức, mà còn gieo vào lòng chúng sự vững vàng, minh tuệ để trưởng thành thành người tốt. Có lẽ đó cũng là cách một người mẹ báo hiếu ngược lại cho cha mẹ mình, bằng việc nuôi dưỡng thế hệ sau biết sống tử tế, biết tri ân nguồn cội.
Trong khi đó, ca sĩ Nguyễn Đức (pháp danh Minh Bảo) lại tìm thấy sự đồng điệu trong những trang kinh Phật. “Càng lớn mình càng nhận ra sự hữu hạn của thân thể nên càng ngày càng thích đọc sách. Sách như người bạn khi trong cuộc sống cô đơn không biết chia sẻ với ai, bỗng nhiên tìm được cuốn sách và có sự đồng cảm với tác giả. Nhất là những ngày đại lễ Vu Lan, khi nhắc đến cha mẹ, thì Phật là cha mẹ, đất nước Tổ quốc cũng là một duyên lành, được sinh ra lớn lên và sống trong không khí những ngày tháng hoà bình như hôm nay”, anh bộc bạch.

Với anh, đọc sách chính là cách tìm lại hơi ấm gia đình trong những khoảnh khắc nhớ thương cha mẹ. Ở đó, tình yêu thương vượt qua biên giới gia đình để hoà quyện cùng tình yêu Tổ quốc,nơi bao thế hệ cha ông đã hy sinh để con cháu hôm nay được sống và tri ân.
Phật tử lớn tuổiLộc Minh cũng xúc động trải lòng:“Lễ Vu Lan có nhiều hoạt động ý nghĩa. Tôi đã mất cả cha lẫn mẹ nhưng ngày này tôi luôn thấy xúc động, nhớ về tổ tiên, cha mẹ là tự hứa mình phải sống tốt, sống đẹp, tu từ tâm và tu tại gia, tìm đọc những sách Phật pháp để học theo và làm theo”.

Nỗi nhớ cha mẹ đã trở thành động lực để anh tìm đến sách Phật giáonhư một điểm tựa tinh thần, vừa để xoa dịu nỗi đau mất mát, vừa nhắc nhở bản thân sống thiện, sống đẹp.
Giátrị lan tỏa từ giáo lý nhà Phật
Trong giáo lý Đức Phật, hiếu hạnh được coi là nền tảng đạo đức. Sách Phật giáo không chỉ mang đến tri thức tu tập, mà còn nhắc nhở con người biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đại đức Thích Vạn Lợinhấn mạnh: “Những gì Đức Phật để lại trong cuộc đời qua những cuốn sách hướng dẫn chúng ta sống với những điều tốt đẹp… Sau khi ông bà tổ tiên hy sinh xương máu, chúng ta được sống trong hòa bình, phải trân trọng giá trị, ghi nhớ công ơn tổ tiên thế hệ đi trước vàviết tiếp câu chuyện hòa bình ngày hôm nay".

Lời nhắn nhủ ấy gợi mở rằng báo hiếu trong thời hiện đại không chỉ gói trong hiếu kính gia đình, mà còn là sự tiếp nối hòa bình, nuôi dưỡng tri thức và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
"Không chỉ có vậy, chúng ta cần cố gắng phát triển về sách vở tri thức giáo dục nhiều hơn, dịch sách ra nhiều thứ tiếng để nước ngoài cũng biết nhiều hơn về văn hóa, lòng hiếu hạnh của con ngườiViệt Nam. Như một kim chỉ Nam rằng sống có ý nghĩa trong khoảng trăm năm dạo ở cuộc đời này”, Đại đức Thích Vạn Lợi nhấn mạnh.

Chính từ tinh thần đó, mùa Vu Lan năm nay, bên cạnh nhiều hoạt động tri ân, báo hiếu, Triển lãm sách Phật giáo lần 2 (diễn ra từ ngày 3 - 7/9)tại Chùa Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh) như một điểm nhấn ý nghĩa. Triển lãm quy tụ hàng trăm tựa sách của các tác giả, học giả uy tín trong và ngoài nước,trở thành không gian đặc biệt để nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh, gieo duyên lành với Phật pháp trong mùa báo hiếu.

Mỗi trang sách, trang kinh được thỉnh về là một lời nhắc nhở hiếu hạnh; mỗi dòng chữ như ngọn đèn soi sáng tâm hồn, giúp mỗi người thêm vững bước trên con đường tu dưỡng - tri ân - báo ân. Triển lãm vì thế chẳng khác nào một vườn hoa hiếu hạnh, nơi những cánh hoa tri thức tỏa hương, nhắc nhở mỗi người con biết ơn cha mẹ, đồng thời thắp sáng niềm tin và tình thương để tiếp nối hành trình sống đẹp, sống thiện.